Nghẹn ngào với dòng cảm xúc rời The Remix của Sơn Tùng MTP

(2Sao) - Giọng ca Em của ngày hôm qua đã viết một bức tâm thư khá dài chia sẻ về những cảm xúc khi rời khỏi cuộc thi The Remix.

Mới đây, Sơn Tùng M-TP đã bất ngờ viết một bức tâm thư khá dài về cảm xúc của mình khi chuẩn bị chia tay sân chơi The Remix - Hòa âm ánh sáng. Điều này đã khiến cho fan hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng và "náo loạn" vì quyết định của chàng trai này.


Sơn Tùng là nhân tố bí ẩn được công bố vào phút chót với sự mong chờ, kì vọng của đông đảo khán giả trẻ bởi ở chính sân chơi này, dòng nhạc và phong cách âm nhạc của anh sẽ được phát huy hết sức mình.

Thế nhưng, bước vào cuộc chơi, Sơn Tùng M-TP vẫn thường giữ nguyên một cảm xúc mệt mỏi. Dù thắng hay thua, gương mặt "lạnh như tiền" của anh đôi lúc vẫn là dấu hỏi chấm lớn với khán giả. Đặc biệt, anh còn là thí sinh xin nghỉ hẳn một đêm thi để ở nhà dưỡng bệnh.


Trong bức tâm thư, anh đã dành những lời cảm ơn đặc biệt dành cho BTC The Remix, bố mẹ, em trai và những fan hâm mộ yêu quý. Chính những tình cảm nồng ấm, nhiệt tình và chân thành ấy đã giúp anh vượt qua được những khó khăn, sáng tác thêm được hit mới và là nguồn cảm xúc cho những màn trình diễn trên sân khấu.

Nội dung bức tâm thư được Sơn Tùng M-TP chia sẻ trên trang cá nhân:

"Mỗi lần trước khi bước lên sân khấu The Remix, tôi lại nhớ về thời còn bé ở nhà. Ngày ấy cả nhà thường quây quần cơm bên chiếc TV sau bữa và chờ xem các chương trình trực tiếp của đài truyền hình VTV. Khi đó tôi thường nghĩ miên man xa xôi là cũng cùng lúc mình đang ngồi trước TV đây, thì những nghệ sĩ bằng xương bằng thịt đó lại đang đứng trước hàng triệu người xem đài như mình, cảm giác họ sẽ như thế nào nhỉ?

Rồi bây giờ tôi được vào vai của họ, đứng trước triệu người trên sóng trực tiếp, trước bao đứa bé như tôi ngày ấy, trước bố mẹ và gia đình tôi cách cả nghìn cây số. Tôi cười ngày bé của mình vì không ngờ những suy nghĩ buồn cười ấy lại là cái duyên áp vào mình để rồi giờ đây, tôi lại miên man nghĩ ngược lại rằng cả triệu khán giả xem đài đang nghĩ gì về mình nhỉ? Ngày ấy, tôi cũng có khen, có chê từng tiết mục theo cảm nhận riêng của mình, nên tôi rất tôn trọng những khán giả xem đài như tôn trọng chính tôi của ngày hôm qua, khi tôi còn là một khán giả, một fan hâm mộ truyền hình.

Sau mỗi tiết mục The Remix, số điện thoại đầu tiên gọi cho tôi bao giờ cũng là số điện thoại bố nhưng lại là giọng của mẹ, mẹ luôn quan tâm Tùng một cách tràn trề như thế còn bố thì vẫn lặng lẽ hơn như thế. Dường như chẳng bao giờ bố mẹ tôi quan tâm tôi hạng nhất hay hạng bét, họ chỉ quan tâm tôi gầy béo thế nào, tại sao đau họng mà lại sung thế, rồi cả nhà la hét trong điện thoại khen bài hát của tôi, thằng em thì lúc nào cũng anh Tùng No.1, bố mẹ thì xúc động với Thái Bình mồ hôi rơi, vì trước đó tôi không nói gì để dành sự bất ngờ cho gia đình… nói chung, chính những tình cảm ấy từ gia đình làm tôi luôn có động lực làm tốt nhất tiết mục của mình mà không quan tâm đến thứ hạng. Tôi nghĩ, khán giả quan tâm đến cảm xúc thật sự, và tôi chiến đấu vì giải thưởng cảm xúc trong lòng khán giả nhiều hơn.

Cảm ơn The Remix, vì đã cho tôi những trải nghiệm thú vị, thành công nhất của tôi suốt từ lúc tôi đi hát đến giờ chính là bài hát Thái Bình Mồ Hôi Rơi, mà nếu không có The Remix, ấp ủ viết 1 bài hát như thế của tôi chắc còn lâu lắm mới thành hiện thực. Cảm ơn tất cả êkip mà Tùng đã được gặp hoặc chưa, vì tất cả những gì mọi người đã cống hiến cho khán giả và các nghệ sĩ như Tùng.

Tạm biệt The Remix 2015!

P/S: Tùng còn một tiết mục rất đặc biệt chuẩn bị cho The Remix nhưng lại bị lỡ hẹn, hi vọng sẽ có thể có sức khoẻ tốt nhất để tập luyện hoàn chỉnh để có dịp khoe với các Sky vào 1 dịp nào đó gần nhất. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.
"


Trước đó, Đại diện Sơn Tùng M-TP vừa gửi lá thư đến êkíp sản xuất, ban giám khảo để xin rút hẳn khỏi sân chơi âm nhạc. Sơn Tùng đang liên tục gặp vấn đề về đường hô hấp, cụ thể là viêm họng cấp, bán cấp liên tục trong thời gian vừa qua.

Đăng Hải
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất