Ngọc Ngoan rút đơn ly hôn, Lê Phương lên tiếng việc nhận 1 tỷ đồng

(2Sao)- Lê Phương nhận được thư thông báo của Toà án thành phố Trà Vinh về việc Quách Ngọc Ngoan đã nộp đơn xin rút "Đơn Ly Hôn" vào ngày 29/1/2015.

Câu chuyện hôn nhân cũng như mâu thuẫn giữa Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương chưa đi đến hồi kết vẫn đang là tâm điểm của dư luận.

Cách đây ít phút trên trang cá nhân của mình Lê Phương đăng tải dòng chia sẻ khá dài về việc Quách Ngọc Ngoan đã xin rút đơn ly hôn cũng như phủ nhận việc cô nhận 1 tỷ đồng từ chồng như một số trang báo điện tử đã đưa tin. Lê Phương cũng cho biết không hề có việc cô có tình yêu khác, đồng thời nữ diễn viên sẵn sàng họp báo để công khai trả lời các câu hỏi.







Đơn xin rút "Đơn ly hôn" cũng như quyết định Đình chỉ giải quyết
vụ án hôn nhân và gia đình giữa Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan
được cô chia sẻ trên trang cá nhân.

Lê Phương viết:

"Nhận quyết định (Thư thông báo) của Toà án thành phố Trà Vinh hôm qua (30/1), Quách Ngọc Ngoan đã nộp đơn xin rút "Đơn Ly Hôn" vào ngày 29/1/2015. Dự là sẽ có một lá đơn khác xuất hiện với nội dung "Tôi xin chu cấp cho con" như anh đã từng chia sẻ rằng sẽ sớm công bố lá đơn chứng minh anh khai với toà "xin được cấp dưỡng cho con". Hay là như thế nào cứ đợi xem sao!

Còn chuyện quan trọng hơn đây!

Đọc thông tin trên một vài trang mạng khẳng Định rằng "LP đã nhận 800tr, còn đòi thêm 150tr", hay "Câu chuyện tình được nhiều người hâm mộ trong showbiz đã kết thúc bằng 1 tỷ đồng nhờ chịu rút "hầu bao", Quách Ngọc Ngoan và "người tình tin đồn" đã có thể ở bên nhau, Lê Phương cũng đường đường chính chính công khai mối quan hệ của mình với tình cũ Quý Bình...

Tôi không có nhu cầu PR bản thân,cũng như chưa ("Chưa" không có nghĩa là "Không bao giờ"!) có suy nghĩ sẽ thưa kiện ai đó khi họ nói và viết sai sự thật ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của tôi. Thế này nhé:

1. Trong mọi việc, tôi luôn minh bạch rõ ràng, nếu không muốn nói tôi luôn có bằng chứng thuyết phục, cần thiết là có luôn giấy tờ đã được đóng mộc đỏ, đủ thẩm quyền nên tôi cần bằng chứng giấy tờ chứng minh là tôi đã nhận số tiền 800tr, thậm chí là 1 tỷ ngay và luôn! Tên người gửi ,người nhận, số tiền, ngày giờ chuyển khoản... tôi tin là bất kỳ cơ quan nhà nước nào làm việc cũng có hô sơ lưu cả.

Nhân đây tôi cũng có ý kiến là khi ai đó làm gì cũng nên có bằng chứng và muốn sử dụng bất kỳ bằng chứng nàothì phải giữ đúng nguyên hiện trạng ngày giờ. Ví dụ đừng đưa những tin nhắn một chiều không có giáp lai kiểu đã bị cắt xén (mục đích lược bỏ hay để làm gì chỉ người đang làm biết rõ). Khi ấy, bằng chứng mới thật sự thuyết phục!

2. Còn việc khẳng định "LP công khai đến với tình cũ" bạn thân đến chúc mừng thành công của nhau; Đồng nghiệp hợp tác, làm việc cùng nhau... có vấn đề gì? Cần thiết tôi sẵn sàng họp báo để công khai trả lời các câu hỏi đừng suy diễn vu khống hại người chỉ vì lợi ích bản thân!

Muốn nhắc ai đó rằng,hãy học thuộc Luật báo chí trước khi hành nghề để độc giả thêm tôn trọng, tin tưởng và yêu quý nghề báo. Đừng biến mình thành "con sâu làm sầu nồi canh" nhé!

Qua đây, kính mong những ai có tài "nói láo ăn tiền" hay sở trường nhiều chuyện a dua, nịnh bợ thì trước mọi việc nên tìm hiểu kỹ sự thật rồi hãy lên tiếng bình luận,"hoan nghênh" như đúng rồi vậy! Lợi dụng chuyện người rối ren để PR công việc mình, là người lớn lại làm về văn hoá thì hãy cư xử sao cho văn minh (một chút thôi cũng được!).

Tôi đã muốn im lặng nhưng mọi chuyện đã đi quá xa rồi!

P/s: Hạ uy tín người khác bằng những câu chuyện bịa đặt để chứng tỏ mình đẳng cấp như thế,thì đúng là có tâm."


Xử Nữ
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất