Ngôn tình của làng nhạc thế giới mang tên Celine Dion

(2Sao) - Con đường tình yêu kéo dài hơn ba thập kỷ của nữ diva số một thế giới Celine Dion tuy đầy chông gai nhưng lại cũng ngọt ngào vô cùng.

>> Tin buồn: Chồng Celine Dion qua đời ở tuổi 73 vì ung thư

Nếu chuyện tình của cặp đôi Brad Pitt và Angelina Jolie được ví như ngôn tình của làng điện ảnh thế giới, thì chuyện tình của Celine Dion và René Angélil cũng đi vào  lịch sử của làng nhạc thế giới. Những lời nói có cánh họ trao nhau giữa năm vừa qua đã đốn ngã trái tim của bao người hâm mộ: “Anh muốn được chết trong vòng tay em”, “Em luôn ở đây, bên anh. Anh sẽ ra đi trong vòng tay em”.

Chúng ta cùng nhìn lại những năm tháng thăng trầm của giọng ca “My heart will go on” và người chồng của cô khi họ đang phải đối mặt với cuộc chiến chống ung thư.

Đầu thập niên 80: Nhận ra tài năng của Celine Dion

Sau khi anh trai của Celine gửi René Angélil cuốn băng thu âm giọng hát của cô, ông đã mời Celine tới buổi thử giọng tại Quebec. Khi Celine Dion cất tiếng hát, René đã bị thu hút và xúc động mạnh đến rơi lệ. Celine cho hay "Khi đó, tôi biết mình đã hoàn thành tốt buổi thử giọng". Để giúp cô gái trẻ kém mình 26 tuổi, René đã quyết định cầm cố ngôi nhà để lấy tiền đầu tư cho album đầu tay của Celine năm 1981. Và đúng như dự đoán, “La Voix du Bon Dieu” của Celine đã tạo được tiếng vang trong làng nhạc, giúp cô có chỗ đứng trong làng giải trí Quebec.


1987: Những bí mật ngọt ngào

Khi Celine vừa tròn 19 tuổi cũng là thời điểm họ bắt đầu hẹn hò. Gặp René từ năm 12 tuổi, nhưng chính sự chân tình của người đàn ông hơn mình 26 tuổi đã khiến trái tim Celine phải lòng. Tuy nhiên, tình yêu của cặp đôi chênh lệch tuổi tác này đã vấp phải sự phải đối của mẹ Celine. Nhưng cuối cùng, sức mạnh của tình yêu đã giúp họ vượt qua được rào cản. Mẹ của Celine đã chấp nhận và chúc phúc cho tình yêu của con gái mình.


1994: Một đám cưới huyền thoại

Bằng tình yêu chân thành và trái tim luôn hướng về nhau để vượt qua nhiều định kiến, sự xét nét từ dư luận và những cản trở từ gia đình cũng như khoảng cách tuổi tác, cái kết viên mãn chính là một đám cưới hạnh phúc như mong ước vào cuối năm 1994, sau ba năm đính hôn (1991).


1995: Hạnh phúc của cặp tân lang – tân nương

Bên cạnh hạnh phúc lứa đôi của cặp vợ chồng mới cưới, Celine tiếp tục ẵm thêm giải thưởng Âm nhạc Thế giới tại Monte Carlo, Monaco vào tháng 5 năm 1995. Sự thăng tiến trong sự nghiệp âm nhạc giúp hoàn thiện thêm cuộc sống đáng mơ ước của cặp đôi ca sĩ – nhà sản xuất âm nhạc.


1997: Bài hát ghi dấu tên tuổi

Ca khúc tình yêu bất hủ “Beauty and the Beast” (Người đẹp và Quái thú) của Celine đã giúp cô đồng thời giành 2 giải Oscar và Grammy năm 1991, nhưng đến năm 1997 ca khúc “My heart will go on” của Celine (soundtrack trong phim “Titanic”) mới thực sự giúp cô ghi dấu tên tuổi với giải thượng Ca khúc gốc hay nhất trong lễ trao giải Grammy.


1998: Chẩn đoán ung thư

Năm 1998, cặp đôi phải đối mặt với nỗi lo bệnh tật khi các bác sĩ chẩn đoán Angélil bị mắc ung thư vòm họng. Mặc dù sự nghiệp đang đi lên như diều gặp gió, nhưng Celine đã quyết định tạm dừng sự nghiệp để tập trung chăm sóc cho chồng. Diva đã chia sẻ về quãng thời gian khó khăn này trong cuộc hôn nhân của mình: “Chúng tôi đã thật sự căng thẳng. Dù là vợ hay là chồng, dù là gia đình hay trong công việc, mọi thứ đều khó khăn khi chúng tôi phải đối mặt với nhiều vấn đề như: các show diễn, tour diễn, những buổi hòa nhạc, du lịch,… Mọi thứ chưa bao giờ dễ dàng với chúng tôi.”


2000: Ăn mừng bằng việc tái hôn với nhau

Sau khi Angélil được chẩn đoán đã chữa khỏi ung thư, cặp vợ chồng Diva đã ăn mừng hạnh phúc của mình bằng một đám cưới nữa. Họ tái kết hôn với nhau và cùng thề nguyền trong một lễ kỷ niệm theo kiểu truyền thống ở Las Vegas.



2001: Chào đón một thiên thần

Những năm tháng khó khăn cuối cùng đã qua đi, một thiên thần nhỏ chào đời ngày 25 tháng 1 năm 2001. Cậu bé René Charles là đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng Diva nổi tiếng. Vào tháng 7, họ làm lễ rửa tội cho thiên thần nhỏ của mình ở Montreal, nơi họ đã kết hôn.



2002: Trở lại làng nhạc

Cuối cùng, Dion đã quay lại làng nhạc, tiếp tục xây dựng sự nghiệp âm nhạc với sự giúp đỡ và ủng hộ của chồng khi Angélil đã khỏi bệnh. Album mang tên “A new day has come” đã đánh dấu sự trở lại của Celine. Tháng 1/2003, cô tiếp tục cho ra mắt bài hát mới “God bless America”.


2007: Tạm biệt Las Vegas

Ngày 15 tháng 12 năm 2007, nữ diva ôm hôn chồng và con trai vào cuối buổi diễn tại Las Vegas. Đây cũng là buổi diễn cuối cùng của cô sau hơn 4 năm gắn bó với Las Vegas, với 717 buổi diễn và gần 3 triệu lượt vé bán ra. Celine đã chia sẻ với giới truyền thông: “Đây là bài học mà mọi cặp vợ chồng nên biết để duy trì cuộc hôn nhân tốt đẹp. Chúng tôi cùng cười, cùng đùa, cùng hôn nhau và không ngại bày tỏ tình cảm với nhau. Chúng tôi đều mong muốn cuộc hôn nhân này sẽ kéo dài mãi mãi. Luôn luôn chia sẻ với nhau mọi thứ, thì ngày nào với bạn cũng luôn là ngày trăng mật”.


2010: Chào đón sự ra đời của cặp sinh đôi

Nelson và Addy – hai cậu bé sinh đôi ra đời ngày 23 tháng 10 năm 2010, trong niềm hạnh phúc vỡ òa của Celine và Angélil sau nhiều lần thụ tinh ống nghiệm. Celine nói: “Điều tuyệt vời nhất với tôi là những đứa con. Nếu bạn chưa trở thành mẹ, bạn sẽ không hiểu được điều gì thật sự quan trọng trong cuộc sống. Những đứa con chính là ý nghĩa của cuộc đời người phụ nữ và làm mẹ là thiên chức cao quý nhất. Tôi không quan tâm việc mọi người nhìn tôi như thế nào, họ coi tôi là một ca sĩ hay không, nhưng họ có thể tìm được những ca sĩ khác nếu không có tôi. Nhưng với con tôi, tôi là người mẹ tốt nhất của chúng. Không ai có thể thay thế tôi và làm tốt thiên chức này cho những đứa con của tôi hơn tôi.”


2013: Một lần nữa cùng đối mặt với bệnh ung thư

Bệnh ung thư của Angélil lại tái phát. Cặp vợ chồng diva đã có buổi phỏng vấn về việc chẩn đoán ung thư vào tháng 4 năm 2013. Tháng 12, chồng của Celine phải phẫu thuật để cắt bỏ khối u. Năm 2014, nữ ca sĩ lại tạm hoãn sự nghiệp để chăm lo cho gia đình và chồng.


2015: Cuộc chiến cuối cùng chống lại ung thư

Tháng 8 năm 2015, Celine trở lại Las Vegas cho một buổi diễn, còn chồng cô Angélil vẫn tiếp tục cuộc chiến chống lại ung thư. Celine chia sẻ với USA Today rằng: “Ban đầu, tôi không muốn đến buổi biểu diễn, nhưng chồng tôi đã khuyên tôi nên đi. Anh ấy đã tặng tôi một món quà thật sự. Mọi nỗi đau, mọi khó khăn mà chúng tôi đã trải qua có thể đánh bại chúng tôi, nhưng việc tốt nhất tôi có thể làm lúc này là nói với chồng tôi rằng chúng tôi sẽ ổn thôi. Tôi sẽ chăm sóc con cái. Khán giả vẫn sẽ tiếp tục nghe tôi hát nhiều dịp khác.”



Nữ diva cũng chia sẻ thêm về quãng thời gian khi chồng trị xạ: Tôi hỏi anh ấy “Anh có sợ không? Hãy nói với em nếu anh muốn.” Và René nói với tôi rằng “Anh muốn được chết trong vòng tay em”. Tôi sẽ hoàn thành ước nguyện của anh ấy: “Em sẽ luôn ở đây, bên anh. Và anh sẽ ra đi trong vòng tay em”.


>> Tin buồn: Chồng Celine Dion qua đời ở tuổi 73 vì ung thư vào ngày 14/01/2016

Gem

Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao