Những chuyện đáng sợ nhất về fan cuồng

– Fan hâm mộ tồn tại 2 thành phần là fan chân chính và fan quá khích. Fan chân chính thì làm những việc ủng hộ thần tượng, còn fan quá khích thì khiến người khác khiếp sợ vì những việc họ làm.

Không phải tất cả các fan hâm mộ thần tượng đều là những người chân chính, trong số họ có những người tự xưng là fan, luôn hết mình vì thần tượng, luôn ủng hộ thần tượng, nhưng đôi lúc quá khích chính họ lại làm những việc đáng sợ. Những fan chân chính thường được hiểu là những người thường xuyên mua CD, tham dự concert, tham gia từ thiện hay làm những việc thể hiện sự tôn trọng, ngưỡng mộ thần tượng. Còn đối với những fan quá khích, dường như những việc họ làm, mục đích là để thu hút sự chú ý, sự quan tâm đặc biệt của thần tượng. Cuộc sống của những con người này thường chỉ xoay quang lịch trình của thần tượng và mỗi chặng đường những ngôi sao này đi qua, bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào đều có sự hiện diện của fan hâm mộ.

Thật ra, có rất nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này. Nhiều người nói rằng những ngôi sao nổi tiếng nên có hành động gì đó, hoặc biện pháp nào đó để tránh tình trạng này xảy ra bởi chính họ đã chọn con đường là người của công chúng. Những người khác thì nói rằng cái gì cũng có ranh giới của nó, và những fan cuồng đã vượt qua ranh giới đó vì đam mê, vì sự ám ảnh mà đã đi đến đỉnh điểm của sự nguy hiểm. Dù là thần tượng thì họ vẫn là những con người như bao người khác, có điều vì là người nổi tiếng nên họ dễ bị tổn thương, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng chỉ bởi vì những fan cuồng thiếu mất đạo đức. Bên cạnh những hiểm nguy đó, còn có những fan lập dị, đáng sợ bởi chính những câu chuyện, những việc làm mà họ vô tư thông báo cho bàn dân thiên hạ để thu hút sự chú ý, đặc biệt là để tạo ấn tượng với thần tượng.

Dưới đây là 3 tâm thư được viết bằng máu đáng kinh ngạc nhất của fan dành cho thần tượng:

Thành viên Taecyeon của nhóm nhạc 2PM đã nhận được một món quà bất ngờ là bức thư của một fan hâm mộ quá khích từ vài năm trước. Thay vì những lời nói ngọt ngào, tình cảm cùng những hình trái tim bay bổng được viết lên trên những tấm thiếp lấp lánh thì fan này đã dùng máu của mình để viết những dòng chữ nguệch ngoạc trên tờ giấy thếp. Nội dung của dòng tin nhắn rất ngắn gọn mà lại mang tính chất đe dọa: “Tôi đã viết bức thư này cho Taecyeon bằng máu của mình. Ok Taecyeon, anh không thể sống mà không có em được”.


Các cư dân mạng nhanh chóng truy tìm chủ nhân bức thư và cho rằng fan đó là giả mạo. Nhưng chẳng có bằng chứng nào xác minh đó là giả mạo, trang cá nhân của fan nữ đó lập tức bị tấn công bởi các cư dân mạng và cô phải xin lỗi vì hành động quá lố của mình. Câu hỏi đặt ra là: “Mọi người trên thế giới này bị sao vậy? Một hành động cư xử bình thường quá khó khăn sao? Thay vì gây sức ép với những lời lẽ thô tục, nguyền rủa, tại sao không ai tìm cách giúp đỡ, tìm giải pháp kẻ quá khích kia thoát khỏi sự mù quáng về thần tượng?”.

Đó không phải là câu chuyện đáng sợ duy nhất. Năm 2009, hai fan nữ người Mỹ đã gửi cho Big Bang G-Dragon và Taeyang hai bức thư được viết bằng máu, thậm chí còn có ảnh đính kèm để minh chứng đó là thật. Fan nữ đầu tiên đã cứa một vết ở cổ và lòng bàn tay để viết thư cho Taeyang, fan nữ thứ hai thì cắt cổ tay để viết thư cho G-Dragon. Những dòng thư viết cho G-Dragon được dịch là: “Em sẽ chết vì anh”.



Trong cùng một tháng đó cũng có một fan khác viết thư máu gửi cho thành viên MBLAQ Lee Joon. Đó là một fan Hàn quốc, cô đã tự cắt cổ tay, chụp ảnh lại quá trình viết thư gửi thần tượng. “Lee Sang Sun (tên thật của Lee Joon), xin đừng quên em, anh là tất cả đối với em. Em yêu anh. Hãy nhớ điều đó. Soojin” , lời tỏ tình của fan nữ quá khích.



Ngoài 3 câu chuyện viết thư máu kinh hãi của fan dành cho thần tượng, họ đều là fan nữ, nhưng cũng có những fan nam chẳng kém cạnh gì ở mức độ cuồng dành cho thần tượng. Sự việc đáng nói nhất là một fan cuồng đã chạy thẳng lên sân khấu kéo cô nàng SNSD Taeyeon đang trình diễn vào trong cánh gà, dường như anh ta đang muốn bắt cóc cô nàng. Đoạn clip đã ghi lại quá trình thực hiện hành vi cuồng tột độ của fan nam kia diễn ra nhanh như chớp, mọi người không kịp ngăn cản. Nỗi sợ hãi và bối rối hiện lên rõ ràng trên gương mặt của Taeyeon. Ngoài ra, thành viên Infinite Dongwoo cũng từng bị một fan cuồng chạy lên sân khấu lôi anh chàng xuống.


Tất cả chúng ta đều yêu quý, trân trọng thần tượng của mình. Và chính họ cũng cảm nhận được tình yêu nồng cháy từ mỗi fan hâm mộ của họ, Không ai nói rằng bạn không thể bình chọn cho họ, và cũng chẳng ai ca thán rằng bạn không thể dành chút thời gian hiếm hoi của mình để ngắm nhìn thần tượng, thế nhưng hãy đảm bảo bạn biết rõ ranh giới giữa sự an toàn và quá khích khi thể hiện tình yêu với thần tượng.

Thu Hiền
(Theo K)

Tin tức mới nhất