Nổ tràng pháo tay lớn nhất dành cho HLV Hồ Ngọc Hà

(2Sao) - Không chỉ là giỏi toàn diện về chuyên môn, Hồ Ngọc Hà còn cho thấy sự công tâm hết mực khi tự tay loại học trò Lê Hà ở "phút 89".

Tập ghi hình cuối cùng của The Face - Gương mặt thương hiệu vừa chính thức khép lại với chiến thắng của đội HLV Hồ Ngọc Hà, đồng thời xác định được 3 cái tên bước vào đêm thi Chung kết là Phí Phương Anh, Chúng Huyền Thanh và Khánh Ngân. 

Trong tập 11 vừa mới phát sóng, khoảnh khắc ấn tượng nhất chính là lúc HLV Hồ Ngọc Hà tự tay loại đi học trò cưng Lê Hà, để đưa Khánh Ngân của đội HLV Phạm Hương vào thẳng chung kết. Chắc chắn, nhiều khán giả sẽ bất ngờ trước quyết định của Hồ Ngọc Hà. Theo luật, đội thắng sẽ được ở lại, đội Phạm Hương thua cuộc đương nhiên sẽ phải ra về. Vậy tại sao đội thắng lại tự loại nhau làm gì? Vả lại, nếu loại Khánh Ngân thì team Hồ Ngọc Hà càng rộng đường vào chung kết... Vậy lý do gì đã khiến Hồ Ngọc Hà phá luật, tự loại chính học trò của mình? 

Khoảnh khắc loại thí sinh đầy căng thẳng của HLV Hồ Ngọc Hà. 

Mời Khánh Ngân đến đứng cạnh Chúng Huyền Thanh và Lê Hà, Hồ Ngọc Hà nói: "Bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện một cách công tâm nhất để thấy được rõ là mình ở lại có xứng đáng hay không? Chị muốn giây phút này là điều tốt đẹp nhất cho chương trình, chứ không còn cho chị và cho bất kì một ai nữa".  

Hồ Ngọc Hà bất ngờ chia sẻ với Khánh Ngân của team Phạm Hương: "Lẽ ra, giờ này đội chị đang uống champagne chung vui cùng nhau. Nhưng chị giờ này phải xin lỗi tới một người trong đội của chị để nhường vị trí cho Ngân". Và Lê Hà chính là thí sinh được huấn luyện viên của mình gọi tên ra về để Khánh Ngân tiến thẳng vào đêm chung kết. 

Có thể khán giả sẽ chê bai khi Hồ Ngọc Hà phá luật tự loại "con cưng" mà mình đào tạo, nhưng bản thân Hồ Ngọc Hà thừa nhận không còn quan đến chuyện khán giả nghĩ gì nữa, đơn giản chỉ là cô đang phá luật để giữ lại một thí sinh xứng đáng cho đêm thi chung kết. "Đó là điều đúng, hợp lý, hợp tình" - Hồ Ngọc Hà nói.  

Lê Hà bị chính HLV của mình loại khỏi cuộc thi.  

Khi Hồ Ngọc Hà quyết định giữ lại Khánh Ngân, Phạm Hương đã cùng học trò đến cảm ơn đàn chị vì đã cho một cơ hội. Tuy nhiên, Hồ Ngọc Hà bất ngờ phán ứng ngược: "Chị không cho, Ngân là một thí sinh xứng đáng". Chắc chắn quyết định và lời nói của HLV Hồ Ngọc Hà đã tác động tới tâm lý Phạm Hương, khi mà Hoa hậu Hoàn vũ được cho là không "chơi đẹp" - luôn tìm mọi cách loại hết thí sinh tốt nhất của đội khác để bảo vệ đội mình. Cư dân mạng cho rằng, Phạm Hương còn "thua xa" bậc đàn chị về mặt "chơi đẹp". 

Hồ Ngọc Hà không cho rằng đang cứu Khánh Ngân, mà chỉ tin mình làm hợp tình hợp lý. 

Ngay sau khi Hồ Ngọc Hà tự loại học trò Lê Hà, cộng đồng mạng dấy lên một làn sóng ủng hộ huấn luyện viên này. Đơn chỉ chỉ vì thực lực của Lê Hà không bằng Khánh Ngân. Việc Hồ Ngọc Hà tự loại học trò cưng là một nỗi đau của chính người trong cuộc, nhưng thể hiện một sự công tâm để tìm ra "gương mặt thương hiệu" đích thực. Tinh thần "fair play" này xứng đáng được khen ngợi.




Khán giả tâm phục quyết định loại học trò cưng của HLV Hồ Ngọc Hà. 

Tít
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất