NSND Minh Châu: 'Vẫn học tiếng Anh, lên Facebook hàng ngày'

Ở tuổi lục tuần, nữ nghệ sĩ vẫn giữ phong cách sống hiện đại, trẻ trung và sôi nổi.

Gặp nghệ sĩ Minh Châu tại chương trình biểu diễn Lễ hội Áo dài 2016, người viết mới cảm nhận rõ cô Liên của Người đàn bà nghịch cát lúc nào cũng sôi nổi, tràn đầy năng lượng. Minh Châu tự nhận bà không hợp với trang phục duyên dáng, nữ tính như áo dài. Bà thích trang phục hiện đại, "ngầu ngầu" một chút. Hơn nữa, từ trước đến nay, bà luôn mặc cảm vóc dáng mình mặc áo dài không đẹp.

"Tôi thích phong cách trẻ trung, thường chỉ mặc áo dài vào những dịp quan trọng hoặc mang tính chất bắt buộc. Bộ áo dài này (đang mặc trên người - PV) Minh Hạnh may cho tôi cách đây 10 năm rồi. Thỉnh thoảng, tôi mặc lại và vẫn được khen. Hôm lên nhận danh hiệu NSND, tôi cũng diện áo dài. Con gái tôi từ bên Mỹ gọi về, khen mẹ mặc đẹp đấy!" - nghệ sĩ Minh Châu tâm sự.

NSND Minh Châu: 'Vẫn học tiếng Anh, lên Facebook hàng ngày'
NSND Minh Châu tại Lễ hội Áo dài 2016. Ảnh: Anh Tuấn


Tuy vậy, bà vẫn dành tình yêu cho tà áo truyền thống vì nó thể hiện được hồn cốt của người con gái Việt. Trong mắt bạn bè quốc tế, đó cũng là một hình ảnh đẹp và vô cùng quyến rũ. Minh Châu kể bà có kỷ niệm không thể nào quên với áo dài: "Năm 1991, tôi mặc áo dài đi dự LHP quốc tế, được một ông Tây khen 'very sexy'. Lúc ấy, tôi sợ quá vì nghĩ bị chê hở hang và hôm sau không dám mặc nữa. Sau đó, tôi mới biết người ta khen như vậy có nghĩa là quyến rũ (cười lớn)".

Minh Châu bảo bà sở hữu gương mặt hiện đại, không thuộc tuýp dịu dàng, đoan trang giống Trà Giang, Như Quỳnh hay Thanh Loan. Có lẽ vì thế mà bà thích chơi với những bạn trẻ, sử dụng Facebook thường xuyên. Ngoài ra, bà còn học thêm tiếng Anh, học khiêu vũ cùng một nhóm bạn thân.

"Có thể bạn không tin nhưng tôi lên facebook hàng ngày, buổi tối trước khi đi ngủ vào một chút, sáng ngủ dậy lại cập nhật liền. Tôi nghĩ đó là cách giúp mình khởi động trí não, không để trí não ngủ yên".

Nói về đam mê khiêu vũ, bà Thiện của Bánh đúc có xương nhớ lại: "Cách đây vài chục năm, tôi đi nhảy rất nhiều, 4-5 buổi/ tuần. Lâu rồi mình không có điều kiện nên nghỉ. Hiện, tôi đang học lại, vui lắm! Trong lớp, tôi giống như người lên dây cót tinh thần cho mọi người vậy, vắng tôi ai cũng hỏi. Tôi thấy vui vì điều đó".

"Tôi mà không ra ngoài là ốm đấy" - nghệ sĩ Minh Châu hóm hỉnh.

Luôn đi tìm niềm vui, không há miệng chờ sung


Nhà chỉ có hai mẹ con, song con gái nghệ sĩ Minh Châu lại sống và làm việc tại Mỹ. Hỏi Minh Châu có chạnh lòng không khi suốt ngày lủi thủi một mình, bà cười bảo: "Đã là con người thì không thể nói tôi luôn hạnh phúc hay luôn buồn khổ. Tôi quen với cuộc sống này rồi! Tôi luôn tìm cho mình những niềm vui, chứ không há miệng chờ sung, đợi con gái về mới vui. Có những người, con cái vây quanh mà vẫn cảm thấy cô đơn đấy thôi!".

NSND Minh Châu: 'Vẫn học tiếng Anh, lên Facebook hàng ngày'
Nghệ sĩ Minh Châu bên con gái. Ảnh: NVCC


Nữ diễn viên gạo cội tâm sự, con gái Kiều Linh thường xuyên về nhà ăn Tết. Năm nào con không về, đến hè bà lại sang chơi, nhưng cũng chỉ ở được một tháng là... đòi về.

"Tôi không ở bên đó lâu được. Ở nhà còn có bạn bè, chỉ cần ới một tiếng là có người đi uống cà phê, đi tập cùng" - Minh Châu giãi bày.

Năm nay, người đàn bà đẹp của làng điện ảnh một thời bước sang tuổi 60. Bà vẫn đam mê nghề và nhiệt huyết với các vai diễn. Khán giả chuẩn bị gặp lại NSND Minh Châu trong bộ phim truyền hình Gia phả của đất, lên sóng vào tháng 4.

Lần này, bà vào vai đại gia bất động sản, thao túng nhiều quan chức, nhằm mục đích kiếm nhiều tiền. Cuối cùng, người này nhận kết quả không hay vì cuộc sống luôn có luật nhân quả. Theo nghệ sĩ Minh Châu, vai này không nhiều đất lắm nhưng cũng có nét riêng.

Cá tính nhân vật là yếu tố bà luôn đặt lên hàng đầu khi nhận được lời mời tham gia bất cứ dự án phim nào. Minh Châu thích nhân vật đa chiều, thay đổi theo từng phim.

"Mỗi người có một quan điểm làm nghề khác nhau. Thú thực, ở tuổi này, khi đóng phim truyền hình, tôi không nghĩ đến những khó khăn, vất vả. Điều khiến tôi đắn đo, suy nghĩ nhiều nhất là nhân vật. Tính cách nhân vật như thế nào và mang đến thông điệp gì mới quan trọng".

Hơn 30 năm làm nghề, tham gia trên dưới 100 phim, Minh Châu là một trong những nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSND trong năm 2015.

Bà quan niệm danh hiệu chỉ là một hình thức, giống như tờ giấy thông hành. Tình cảm của khán giả mới là điều quan trọng.

"Khi tôi đến vùng Mù Cang Chải, người ta vẫn nhận ra mình. Đó là niềm vui của người nghệ sĩ, không tiền nào mua được. Mình phải cống hiến như thế nào thì khán giả mới công nhận như vậy, phải không bạn?" - diễn viên gạo cội tâm sự.

NSND Minh Châu: 'Vẫn học tiếng Anh, lên Facebook hàng ngày'
Diễn viên Minh Châu thời trẻ. Ảnh tư liệu


Hỏi Minh Châu về chuyện một số nghệ sĩ trẻ được phong tặng NSƯT, NSND sớm, trong khi đó có những người cả đời cống hiến lại không biết đến danh hiệu là gì, bà trải lòng: "Thú thực tôi cũng nghĩ về điều đó rất nhiều. Tất nhiên đó cũng là quy định của nhà nước, rằng phải được giải này giải kia. Nhưng tôi mong muốn đối với nghệ sĩ, không nên khắt khe quá khi họ đã vất vả, lao tâm khổ tứ để phục vụ nhân dân. Điều đó sẽ khiến họ tổn thương".

Bà nói thêm: "Trong quy định, tôi thấy có mục ghi rằng 'Có sức lan tỏa với khán giả', tức là người ta không có giải nhưng ảnh hưởng rộng rãi đến công chúng. Vậy tại sao phải cân đong đo đếm như cân tiểu ly?".

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao