Phát ngôn 'giật tanh tách' của Thanh Vân hugo về đàn ông sau ly hôn

(2Sao) - Nguy hiểm, lụy tình....là những nhận xét của Thanh Vân hugo sau khi ly hôn.

Là mỹ nhân xinh đẹp, đa tài, thành công và nổi tiếng trong làng giải trí Việt, thế nhưng đường tình duyên Thanh Vân Hugo lại khá lận đận. Sau 4 năm xây dựng hạnh phúc bên chồng, đầu năm 2012 nữ diễn viên "Nhật ký vàng anh" đã bất ngờ tuyên bố ly hôn và lặng lẽ đưa con về nhà bố mẹ đẻ. Từ đây, nữ diễn viên một mình bắt đầu đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống khi là bà mẹ đơn thân.

Là người phụ nữ trẻ từng trải nếm đủ dư vị cay đắng ngọt bùi của cuộc sống, Thanh Vân đã có những chia sẻ tâm tư suy nghĩ "gây sốt" dư luận về những người đàn ông quanh mình.



Mới đây nhất, nhân dịp trở lại màn ảnh trong một bộ phim truyền hình, Thanh Vân hugo khiến dư luận dậy sóng khi chia sẻ tâm tư vẫn luôn dè chừng trong chuyện tình cảm của mình sau 4 năm ly hôn ở một bài phỏng vấn với lời khẳng định: 'Tôi luôn đề phòng vì đàn ông rất nguy hiểm'.

Với đàn ông:

Phải đề phòng vì rất nguy hiểm


"Tất cả những người phụ nữ sau ly hôn đều đẹp hơn, tôi nghĩ vậy. Sau tổn thương, có lẽ người phụ nữ sẽ hoàn thiện hơn, cả hình ảnh lẫn tâm hồn. Thất bại hôn nhân mang lại cho tôi một bài học sống, giúp tôi trân trọng cuộc sống hoàn mỹ và yêu bản thân nhiều hơn.

Nhưng bản năng của một người phụ nữ cũng khiến tôi dè chừng đàn ông trước các mối quan hệ mới. Đàn ông nguy hiểm lắm, mình luôn cần phải có sự cẩn thận và đề phòng để tránh bị tổn thương như những gì mình đã từng trải qua."


Với đàn ông: Phải đề phòng vì rất nguy hiểm, Hai chữ "trách nhiệm" thật xa xỉ

Hai chữ "trách nhiệm" thật xa xỉ

Khi được hỏi về tiêu chí của người đàn ông như thế nào sẽ được Thanh Vân lựa chọn cho một mối quan hệ mới, người đẹp đã thẳng thắn chia sẻ:Tôi cần một người đàn ông yêu thương và có trách nhiệm vì bản chất cuộc sống vẫn phải có đàn ông là điểm tựa.

Tôi không muốn cứ luôn là người đứng ra gánh chịu mọi thứ như thế này nữa nên vẫn mong tìm một bờ vai thực sự. Một người đàn ông yêu thương và có trách nhiệm, tôi nghĩ sẽ không làm mình thất vọng.

Nhưng nói thì đơn giản vậy chứ để tìm một người như thế đâu phải dễ. Hai chữ trách nhiệm đối với một người đàn ông nhiều khi thật xa xỉ.


Với chồng cũ:

Với những người đàn ông trong thiên hạ thì đề phòng vì rất nguy hiểm hay hai chữ "trách nhiệm" xa xỉ, còn với người từng "đầu ấp, má kề" thì sao ?

Thanh Vân Hugo bức xúc vì sự không cẩn thận, bịa đặt những gì viết về chồng


Sau thời gian ly hôn với chồng cũ khi đã ổn định lại cuộc sống, nữ diễn viên "Nhật ký vàng anh" đã có những chia sẻ về cuộc hôn nhân tan vỡ của mình. Vân Hugo né tránh các câu hỏi liên quan đến nguyên nhân đổ vỡ nhưng không hiểu vì sao lại có người bịa ra thêm thắt câu chữ vào bài phỏng vấn của cô, lồng ghép khiến cho nhiều người hiểu sai về cô.

Một thời gian sau đó, Thanh Vân tâm sự: "Thời điểm đó, tôi từ chối trả lời báo chí, nhưng càng từ chối thì càng bị hỏi thành ra tôi nghĩ trả lời một lần cho xong. Không ngờ, có những vấn đề riêng tư quá, không cần trả lời nên tôi từ chối, thì phóng viên đó lại cho rằng có uẩn khúc gì đó, và người ta viết thành "sống để dạ chết mang theo". Ly hôn thì có vô vàn lý do, nhưng bắt tôi phải nói cụ thể, rạch ròi ra vì cái gì tôi cho đó là đòi hỏi khiếm nhã, tôi có quyền giữ kín cho mình, và công chúng không nhất thiết phải biết tường tận mọi chuyện về đời sống của nghệ sỹ.

Câu trả lời tự bịa của nhà báo đó, đúng là đã khiến hai chúng tôi càng thêm nặng nề với nhau. Tôi thừa nhận, có lẽ tôi phải xin lỗi cả đời chồng cũ của mình vì câu trả lời bịa đặt đó. Chỉ vì câu nói không có thật đó mà chồng tôi đã phải khốn khổ đối diện với bao nhiêu tin đồn rất ác nghiệt. Ngay cả câu trả lời, lo lắng về giới tính của con, người ta cũng bịa ra, không ai lại trả lời một câu ngớ ngẩn như vậy về con mình khi mà nó chỉ mới vừa sinh ra đời.

Nhiều khi những câu trả lời mà báo chí tự viết ra khiến mọi người hiểu lầm rồi biến tôi thành con người ngớ ngẩn. Một người bình thường còn biết giữ danh dự, nói gì mình là người công chúng, mình càng cẩn thận hơn chứ. Đây cũng là nguyên nhân tôi từ chối tiếp xúc với báo chí trong suốt thời gian qua."

Gia đình Thanh Vân - Tường Linh khi còn hạnh phúc

'Tôi không thể chung giường với người cũ'.

Trong khi, nhiều mỹ nhân Việt có thể làm tất cả vì con, kể cả việc "chung giường" sau ly hôn những lại khác. Nữ diễn viên không chê trách hay nhận xét gì về chồng cũ và cũng sẵn sàng làm tất cả vì con nhưng người đẹp thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình sau ly hôn với người cũ.

"Tôi không thể mặn nồng với người chồng không còn chút tình cảm. Mỗi người một quan điểm. Tôi không nhận xét bất cứ ai vì ông bố, bà mẹ nào cũng sẵn sàng làm tất cả vì con.

Tan vỡ trong hôn nhân, tôi đã dành tất cả tình cảm, sự quan tâm cho con, luôn bên con để bé không cảm thấy thiếu thốn. Thay vì trông đợi một người bố hoàn hảo, tôi dạy con cách chấp nhận. Cuộc đời này vốn dĩ bất công và con phải làm quen với điều này ngay từ bé để về sau mạnh mẽ, không dễ bị tổn thương."


Với con: "Khi lớn lên, tôi mong con mình sống đúng giới tính".

Đã lấy lại tinh thần trưởng thành mặn mà hơn khi mới ly hôn nhưng bà mẹ đơn thân Thanh Vân Hugo vẫn có những trăn trở khi phải nuôi dạy con một mình, thiếu vắng bàn tay của người đàn ông trong gia đình. Cô đã có phát ngôn chân thật về con trai khi thiếu vắng người cha khiến nhiều người bất ngờ, trong đó có cả chồng cũ.

Thanh Vân và con trai

"Chưa bao giờ tôi thấy lo sợ và hoang mang về giới tính của bé như hiện nay. Mặc dù chưa kết luận được gì, nhưng đây cũng là dấu hiệu nhận biết để bản thân phụ huynh chúng ta cần lưu tâm và quan tâm nhiều đến con cái.

Dù tôi không có cái nhìn khắt khe về chuyện giới tính, cuộc sống ngày một đa dạng thì tôi chỉ mong con mình sống đúng với giới tính thật, cùng con vượt qua thay vì bỏ mặc. Sau này trong trường hợp tệ nhất dù con có chọn cho mình giới tính nào thì tôi vẫn luôn ở bên cạnh và ủng hộ tâm lý cho con trai. Mỗi người chỉ sống một lần nên sống đúng với con người của mình."

Hạ Trắng
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất