Phi Thanh Vân nhập viện chờ sinh ? - Lều Phương Anh mừng đầy tháng con gái

(2Sao) - Trong khi người người chuẩn bị đón tết thì Phi Thanh Vân và Lều Phương Anh đang bận rộn với niềm vui quan trọng đáng nhớ con cái.

Đang trong những ngày cận tết, giữa lúc mọi người đều háo hức chuẩn bị đón xuân về thì mới đây chồng Phi Thanh Vân khiến không khí ngày cuối năm như hối hả hơn khi chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên bụng bầu của vợ cùng caption: "Nôn nao- thao thức- hồi hộp- mong chờ .
Kết quả là không ngủ được!".


Chia sẻ của chồng Phi Thanh Vân

Dòng trạng thái của Bảo Duy chia sẻ đúng thời điểm vợ anh - Phi Thanh Vân đang ở tháng cuối của thai kỳ nên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt của mọi người. Nhiều người đã đặt nghi vấn phải chăng chồng của "nữ hoàng dao kéo" ẩn ý khéo về tâm trạng của ông bố đang bên cạnh chăm sóc vợ sinh và chuẩn bị chào đón con chào đời. Dù chưa biết sự thật về dòng tâm trạng của Bảo Duy, nhưng hàng ngàn lời chúc mừng đã được gửi tới gia đình Phi Thanh Vân.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Bảo Duy bên vợ

Trong khi vợ chồng Phi Thanh Vân đang đón nhận lời chúc "mẹ tròn con vuông" khi sinh nở thì trên trang cá nhân của mình Lều Phương Anh cũng hân hoan đón nhận lời chúc "hay ăn chóng lớn" cho con gái trong ngày đầy tháng em bé sau chia sẻ của mẹ.



Trong ngày đầy tháng con gái, Lều Phương Anh cũng đã chút bầu tâm sự của mình sau một tháng hạnh phúc khi làm mẹ: "Nghé chào cả nhà ạ! Từ bữa con sinh ra tới giờ bố mẹ cứ không muốn up hình con lên facebook vì... đủ thứ lý do...

Nhưng hôm nay mẹ Nghé up hình của con tròn một tháng thay cho lời cảm ơn tới người thân hai bên nội ngoại, cảm ơn tất cả bạn bè của bố mẹ trong và ngoài nước trong 1 tháng qua đã gửi tặng cho con biết bao lời chúc tốt đẹp và cả những món quà mà Nghé có thể xài từ từ ... từ giờ đến năm 3 tuổi kg hết đồ!! ( đồ chơi, bỉm sữa, quần áo, thuốc thang....nhiều quà kể không hết).


Hôm đầy tháng con mà giờ mẹ mới up đc hình vì nhà có mỗi một mình và bà Hoàng (bà giups việc) xoay xở từ chợ búa cơm nước tới việc làm cơm cúng mụ cho con... chưa kể con hơi sốt là thôi.. mẹ cứ cuống lên ...

Nhưng đời mẹ Nghé may mắn... mỗi lúc mẹ mệt mỏi hay gặp rắc rối, mỗi lúc mẹ tụt huyết áp vì 24 tiếng mà chỉ ngủ đc 1 tiếng....mỗi lúc mẹ mệt như vậy là mẹ có bạn bên cạnh! Mẹ có cô Khàn qua giúp đỡ hàng ngày, mẹ có chú Quân nấu đồ ăn giùm mỗi trưa và ngày cúng mụ cho con, mẹ có bạn bè của bà ngoại tới giúp ... mẹ chỉ việc đi chợ mua hoa thật đẹp và nấu mỗi xôi chè ...tới lúc cúng thì mọi người lên tự đem đồ ăn lên tự nấu tự ngồi ăn với nhau...

Mâm cúng mụ đầy tháng con gái Lều Phương Anh

Giờ mọi việc đã qua... mẹ Nghé cũng được ngủ và cũng có thời gian để ngồi ngẫm lại từng giây phút hạnh phúc của 1 tháng qua...Giờ chỉ biết gói gọn lại là mẹ con Nghé chân thành cảm ơn mọi người ạ. Đặc biệt mẹ Nghé gửi 1000 nụ hôn tới tình yêu nhớn đã tiếp sức về tinh thần cho mẹ con Nghé.. là bố Nghé ạ".


Khánh An
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất