"Sao mai" Thuỵ Miên ấm áp trong vòng tay người nghèo chièu cuối năm

(2Sao) - Chiều cuối năm, sau khi sắm sửa cái Tết cho bố mẹ đúng như mơ ước của cô, sao mai Thuỵ Miên tất bật với chuyến thăm hỏi bà con có hoàn cảnh khó khăn tại Thạch Hà (Hà Tĩnh), quê hương cô.

Đúng như mơ ước cô đã chia sẻ khi ra mắt MV "Cánh thiệp đầu xuân" vừa qua, cô không bao giờ quên được những cái tết nghèo, những nhọc nhằn đổ lên vai mỗi số phận hết năm này qua năm khác, nên cô rất mơ có cái tết sung túc cho gia đình, người thân và những người nghèo. Cuối năm, Thuỵ Miên phối hợp cùng Hội Phụ nữ Thạch Hà (Hà Tĩnh) tặng quà là tiền mặt cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, với mong ước đỡ đần họ chút nào đó để sắm sửa cái tết được chu đáo, tươm tất hơn. Món quà tuy không lớn, nhưng Thuỵ Miên mong rằng giống như hy vọng của cô gái nghèo ngày nào, rằng sẽ làm ấm lòng những gia đình khó nhọc.










 Thuỵ Miên chia sẻ: "Quê tôi nhiều người còn nghèo quá, cái lam lũ nhọc nhằn như hằn in trên những khóe mắt chân chim. Cũng đi lên từ những khốn khó ấy, tôi hiểu được nỗi cơ cực, vất vả mà nơi đây phải trải qua... Vì vậy, niềm mong ước nhỏ nhoi của tôi là muốn được san sẻ phần nào vất vả của những người dân quê, được gửi gắm một chút quà nhỏ bằng cả tấm lòng yêu thương chân thành nhất tới những hoàn cảnh khó khăn nơi đây...". Trong buổi gặp gỡ ấm áp ngày cuối năm, Thuỵ Miên được người dân quê mình đón chào nồng nhiệt, cô thấy ấm áp hơn trong vòng tay, lời cảm ơn vô cùng chân thành từ những người nghèo, người dân quê mình. Theo đề nghị của bà con, Thuỵ Miên cũng đã hát ca khúc "Hà Tĩnh mình thương" để phục vụ. Lớn lên từ câu hò, điệu ví quê hương, Thuỵ Miên luôn khao khát mình có dược những thành công hơn nữa để có thể giúp được nhièu hơn những cảnh đời vất vả quê hương.















Ảnh:Hoàng Hiếu
Q.Q.
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất