Sao Việt gặp chuyện kém vui trong Tết Nguyên đán

Tết Nguyên đán là khoảng thời gian vui vẻ đầu năm nhưng có không ít sao Việt gặp phải chuyện phiền lòng.

Kể từ khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2014, thị phi luôn theo đuổi Kỳ Duyên, ngay cả trong dịp Tết Nguyên đán. Trong dịp Tết vừa qua, Kỳ Duyên đến nhà riêng chúc Tết Anh hùng lao động, Giáo sư Vũ Khiêu nhân dịp ông bước sang tuổi 100. Giáo sư Vũ Khiêu là Viện trưởng đầu tiên của Viện Xã hội học Việt Nam, ông có nhiều nghiên cứu đóng góp về văn hóa Việt Nam. Tại nhà riêng Giáo sư, Kỳ Duyên được ông dặn dò về trách nhiệm khi lên ngôi Hoa hậu đồng thời được ông viết tặng câu đối.
Kể từ khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2014, thị phi luôn theo đuổi Kỳ Duyên. Trong dịp Tết vừa qua, Kỳ Duyên đến nhà riêng chúc Tết Anh hùng lao động, Giáo sư Vũ Khiêu nhân dịp ông bước sang tuổi 100. Tại nhà riêng Giáo sư, Kỳ Duyên được ông dặn dò về trách nhiệm khi lên ngôi Hoa hậu đồng thời được ông viết tặng câu đối.


Trong số những bức ảnh chụp kỷ niệm, có tấm ảnh Giáo sư Vũ Khiêu ôm hôn Kỳ Duyên thể hiện sự cảm mến của ông với cô trò nhỏ gây sự chú ý của công chúng và cư dân mạng. Một số người cho rằng hành động ôm hôn này có phần vồn vã và không phù hợp bởi Kỳ Duyên đáng tuổi cháu của Giáo sư, thêm vào đó cử chỉ này giữa khách và chủ nhà cũng có phần thô.
Trong số những bức ảnh chụp kỷ niệm, có tấm ảnh Giáo sư Vũ Khiêu ôm hôn Kỳ Duyên thể hiện sự cảm mến của ông với cô trò nhỏ gây sự chú ý của công chúng và cư dân mạng. Một số người cho rằng hành động ôm hôn này có phần vồn vã và không phù hợp. Hai vế câu đối mà ông tặng Kỳ Duyên cũng bị đem ra phân tích, mổ xẻ.


Trước Kỳ Duyên, đàn chị của cô là Hoa hậu Thu Thảo cũng vướng phải chuyện không vui ngày đầu năm. Hôm mùng 2 Tết, Hoa hậu Việt Nam 2012 bất ngờ đăng tải dòng chia sẻ về việc một số trang mạng đăng tin cô sắp lên xe hoa. Cùng với bài báo là bức ảnh Thu Thảo đứng bên cạnh một người đàn ông được cho là hôn phu của cô. Trong status, Hoa hậu gọi người đàn ông trong ảnh là người anh trai thân thiết và bạn bè, người thân cô đều biết rõ mối quan hệ này.
Hôm mùng 2 Tết, Hoa hậu Việt Nam 2012 bất ngờ đăng tải dòng chia sẻ về việc một số trang mạng đăng tin cô sắp lên xe hoa. Trong status, Thu Thảo gọi người đàn ông trong ảnh là người anh trai thân thiết và bạn bè, người thân cô đều biết rõ mối quan hệ này.

“Mùng Hai Tết một tin từ trên trời rơi xuống báo mình sắp đính hôn, bao nhiêu cuộc gọi và tin nhắn chỉ để giải thích chuyện hư cấu này và làm anh bạn thân của mình cũng bị ảnh hưởng theo về nhiều mặt
“Mùng Hai Tết một tin từ trên trời rơi xuống báo mình sắp đính hôn, bao nhiêu cuộc gọi và tin nhắn chỉ để giải thích chuyện hư cấu này và làm anh bạn thân của mình cũng bị ảnh hưởng theo về nhiều mặt" – Thu Thảo viết. Trong một bài phỏng vấn vào năm ngoái 2014, người đẹp đến từ Bạc Liêu chia sẻ cô muốn tập trung vào việc học nên chưa có kế hoạch kết hôn.

Một Hoa hậu khác gặp sự cố trong ngày Tết là Diễm Hương - người đẹp vừa sinh cậu con trai đầu lòng Noah vào tháng 1 vừa qua. Trong ngày mùng 2 Tết, trong lúc chơi đùa, Noah vô tình bị ngã nên vợ chồng Diễm Hương lo lắng tức tốc đưa con đi viện để kiểm tra. Bác sĩ cho biết Noah chỉ bị trầy xước nhẹ và đã được băng bó. Bà mẹ trẻ Diễm Hương khá lo lắng bởi con trai còn quá bé đã phải chịu đau, cô không khỏi rơi nước mắt vì xót con.
Một Hoa hậu khác gặp sự cố trong ngày Tết là Diễm Hương - người đẹp vừa sinh cậu con trai đầu lòng Noah vào tháng 1 vừa qua. Trong lúc chơi đùa, Noah vô tình bị ngã nên vợ chồng Diễm Hương lo lắng tức tốc đưa con đi viện để kiểm tra. Bác sĩ cho biết Noah chỉ bị trầy xước nhẹ và đã được băng bó. Bà mẹ trẻ Diễm Hương khá lo lắng bởi con trai còn quá bé đã phải chịu đau, cô không khỏi rơi nước mắt vì xót con.

Trong một bài phỏng vấn đầu năm, Diễm Hương chia sẻ kể từ khi mang thai và sinh con, cô đã thay đổi để trở thành một người mẹ chu toàn. Vợ chồng người đẹp còn lên kế hoạch dài hơn cho việc dạy dỗ con. Cũng nhờ có Noah, Diễm Hương không còn sân si, tham hận nữa. Trong một bài phỏng vấn đầu năm, Diễm Hương chia sẻ kể từ khi mang thai và sinh con, cô đã thay đổi để trở thành một người mẹ chu toàn. Vợ chồng người đẹp còn lên kế hoạch dài hơn cho việc dạy dỗ con. Cũng nhờ có Noah, Diễm Hương không còn sân si, tham hận nữa.

Tết Nguyên đán Ất Mùi vừa qua là cái Tết buồn với nữ ca sĩ Ái Phương khi mẹ cô đột ngột qua đời vào chiều mùng 2 (ngày 20/2 Dương lịch). Trước đó, vào ngày mùng 1, giọng ca Cô đơn còn chia sẻ hình ảnh vui vẻ đón Tết. Tin buồn đến bất ngờ khiến gia đình Ái Phương đau lòng. Trên trang cá nhân, cô thay hình ảnh đại diện bằng bức ảnh màu đen thay cho lời thông báo.
Tết Nguyên đán vừa qua là cái Tết buồn với Ái Phương khi mẹ cô đột ngột qua đời vào chiều mùng 2. Trước đó, vào ngày mùng 1, giọng ca Cô đơn còn chia sẻ hình ảnh vui vẻ đón Tết. Tin buồn đến bất ngờ khiến gia đình Ái Phương đau lòng. Trên trang cá nhân, cô thay ảnh đại diện bằng bức hình màu đen thay cho lời thông báo.

Trong đoạn chia sẻ cô gửi đến người mẹ vừa ra đi, nữ ca sĩ hy vọng mẹ cô được bình an, không còn đau đớn vì bệnh tật nữa. Đồng nghiệp cùng người hâm mộ gửi đến lời chia buồn với Ái Phương và gia đình cô.
Trong đoạn chia sẻ cô gửi đến người mẹ vừa ra đi, nữ ca sĩ hy vọng mẹ cô được bình an, không còn đau đớn vì bệnh tật nữa. Đồng nghiệp cùng người hâm mộ gửi đến lời chia buồn với Ái Phương và gia đình cô.

Cuối tháng 10 năm ngoái, nữ danh ca Bạch Yến tố cáo nam ca sĩ Quang Lê quỵt tiền của cố nhà báo, biên kịch Đoàn Thạch Hãn (tức nhà thơ Đoàn Kế Tường) trong một lần cộng tác khi ông còn sống. Trong bài báo, Bạch Yến cho biết Quang Lê đã quỵt nợ số tiền 5 triệu đồng của cố nhà báo. Vào thời điểm bị tố, nam ca sĩ người Huế chỉ im lặng. Nhưng trong dịp Tết Nguyên đán, khi trở về đoàn tụ với gia đình, bạn bè, khi nghe người thân nhắc lại câu chuyện, Quang Lê quyết định lên tiếng. Cuối tháng 10/2014, nữ danh ca Bạch Yến tố cáo nam ca sĩ Quang Lê quỵt tiền của cố nhà báo, biên kịch Đoàn Thạch Hãn (tức nhà thơ Đoàn Kế Tường) trong một lần cộng tác khi ông còn sống. Vào thời điểm bị tố, nam ca sĩ người Huế chỉ im lặng. Nhưng trong dịp Tết Nguyên đán, khi trở về đoàn tụ với gia đình, bạn bè, khi nghe người thân nhắc lại câu chuyện, Quang Lê quyết định lên tiếng.

Nam ca sĩ Đôi mắt người xưa giải thích, danh ca Bạch Yến đã giới thiệu nhà báo Đoàn Thạch Hãn với anh để viết kịch bản về nhạc sĩ Lam Phương với chi phí 50 triệu đồng. Anh đã ứng trước số tiền 10 triệu đồng cho nhà báo Đoàn Thạch Hãn và hẹn sẽ thanh toán 40 triệu còn lại khi kịch bản hoàn thành. Tuy nhiên nhà báo Đoàn Thạch Hãn đột ngột qua đời trong lúc công việc vẫn còn dang dở. Lúc này, Quang Lê đã đến thăm viếng chia buồn với gia đình nhà báo và không hề đòi lại số tiền ứng trước đó. Nam ca sĩ Đôi mắt người xưa giải thích, Bạch Yến đã giới thiệu nhà báo Đoàn Thạch Hãn với anh để viết kịch bản về nhạc sĩ Lam Phương với chi phí 50 triệu đồng. Anh đã ứng trước số tiền 10 triệu đồng cho nhà báo Đoàn Thạch Hãn và hẹn sẽ thanh toán 40 triệu còn lại khi kịch bản hoàn thành. Tuy nhiên nhà báo Đoàn Thạch Hãn đột ngột qua đời trong lúc công việc vẫn còn dang dở.

Theo Tri Thức

Tin tức mới nhất