Sao Việt "náo loạn" vì siêu bão Hải Yến

- Tin bão khẩn cấp đổ bộ vào Việt Nam đang khiến những người con đất Việt trong đó có các sao việt rất lo lắng những người dân vùng tâm bão.

Những ngày qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng liên tục có thông tin về cơn bão có tên quốc tế là Haiyan và nhiều bạn trẻ Việt đã "ưu ái" gọi cơn bão bằng tiếng Việt là "Hải Yến". Cơn bão nguy hiểm, sức tàn phá nặng nề đang khiến người dân lo lắng.

Hình ảnh vị trí và đường đi của cơn bão cập nhật lúc 17h30 ngày 10/11
Đường đi của bão


Hình ảnh trên vệ tinh


Trước khi đổ bộ vào Việt Nam, bão Haiyan đã "ghé thăm" Philippin, với cường độ mạnh như cuồng phong bão Haiyan đã tàn phá hàng trăm ngôi nhà, tài sản lên tới hàng trăm tỷ đồng tính theo tiền Việt và cơn bão đã cướp đi sinh mạng của trên dưới 10.000 người dân Philippin.




Bão Haiyan tàn phá đất nước Philippin

Chính vì biết được sự nguy hiểm và sức tàn phá nghiêm trọng của bão Haiyan. Hơn nữa, trên dải đất miền trung thân yêu của chúng ta vừa gồng mình chống chọi  với cơn bão, lũ lụt tàn phá nạng nề cả tài sản lẫn con người cách đây không lâu. Cũng là những người con trên dải đất hình chữ S của mẹ Việt nam, các sao Việt lo lắng, cầu mong cho bão nhanh qua và không gây thêm nỗi đau nữa.


Dù đang ở cữ sinh con nhưng Xuân Lan rất lo lắng cho người dân vùng bão:
"Cầu nguyện cho dân mình an toàn trước bão.. bão ơi tan đi..."


Cận cảnh nhan sắc rạng rỡ của hoa hậu Ngọc Hân - Tin180.com (Ảnh 3)
HH Ngọc Hân: "Hải Yến......tên thì đẹp mà thật đáng sợ (sorry những bạn cùng tên nhé!!)
....làm ơn biến lè lẹ dùm......
"


Ngô Thanh Vân: "Mong ơn trên thương và phù hộ cho mọi người vượt qua cơn
bão lần này. Thương quá Việt Nam ơi ..."


Quang Lê: "Vừa hát xong thì người em ở quê nhà mới gọi điện thoại báo tin bão lại
 kéo đến miền  Trung quê tôi, quê hương tôi nghèo lắm ai ơi, đã vậy trời còn hành
cơn lụt mỗi năm. Bao giờ thì quê hương miền Trung mới hết bão lụt Ông Trời ơi?
Cầu mong bà con quê mình được bình an qua cơn bão này."

Hot girl Tâm Tít đã nhiễm "virut sexy" - 3
Hotgirl Tâm Tít: "Bão về...sợ quá, làm gì tránh bão đây cả nhà ơi"


Tiêu Châu Như Quỳnh: "Chủ nhật rồi, phải tranh thủ thời gian thôi.
Gần lắm rồi, gần lắm rồi...Cả nhà cẩn thận nhé, dạo này mưa bão khủng khiếp quá,
 vừa xong cái này lại đến cái khác...Miền Trung và Miền Bắc ơi,
 miền Nam cũng đau xót lắm..."



Tùng Dương: "Ngủ dậy trên đại ngàn mới biết bão về đến Miền Trung ...
Ôi..Lại nữa ... Quảng Trị quê mình ...."



Trà Ngọc Hằng: "Bão đã vào thái bình...bão ơi xin đừng....."


Trang Trần: "Sắp bão rồi cả nhà! hãy cùng chia sẻ quần áo cũ
( vẫn mặc được và đã giặt sạch nhé)."



Lãnh đạo các cấp chính quyền lo di dân đến vùng an toàn để tránh bão

Dù được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, ban nghành đoàn thể cảnh báo bão sớm trên các phương tiện thông tin đại chúng cùng chính sách chiến lược chống bão như di dân ra khỏi vùng tâm bão.


Sáng 10/11 đã có xác nhận của lãnh đạo: phó chủ tịch UBND huyện Đức Phổ
 Trần Em xác nhận việc nữ PV Đài truyền thanh - phát lại
 truyền hình Đức Phổ Nguyễn Thị Hồng Sen gặp nạn khi tác nghiệp tin bão lũ.



Nỗi đau của người đầu bạc tiễn người đầu xanh, dù còn bé nhưng trên đầu em
Trần Trí Khang này đã chít vành khăn tang khóc mẹ.
Nỗi đau này sẽ theo em suốt cuộc đời



L.Nguyễn

Tin tức mới nhất