Soi một ngày làm việc của "mỹ nhân ngực khủng" Liễu Nham

- Cùng theo chân Liễu Nham xem một ngày làm việc của cô diễn ra như thế nào.


8h30 mỹ nhân thức giấc và bắt đầu buổi sáng với các thủ tục đơn giản.


Vệ sinh cá nhân xong nhưng chuyên gia trang điểm vẫn chưa tới cô tranh thủ ngồi
thoải mái trên ghế để tám chuyện với bạn bè. "Tôi chỉ ăn mặc sexy theo yêu cầu
của buổi chụp hình hay dự event thôi. Còn bình thường những lúc ở nhà, thoải mái
là điều quan trọng nhất. Nếu cô gái nào có thể sexy 24/24 thì có lẽ cô ta có vấn đề."



Khi chuyên gia make up tới, cô ngồi vào bàn trang điểm nhưng vẫn
 bận rộn với các cuộc điện thoại và trả lời email.



Thông thường với các sao lớn đều có chuyên gia của riêng mình. Còn Liễu Nham thì không.
 "Cô ấy là chuyên gia của công ty tôi. Để tiết kiêm chi phí tôi không có chuyên gia riêng.
Chúng tôi đã làm việc với nhau được 7 năm nay và rất ăn ý."


Vì còn buổi phỏng vấn đang chờ nên cô nhanh chóng thay đồ rồi rời đi.
 Trong buổi nói chuyện, theo gợi ý của phóng viên, Liễu Nham đã
giới thiệu các đồ vật thường có trong túi.



Trong suốt thời gian phỏng vấn với tờ tạp chí, trợ lý của cô đều ở bên cạnh để hỗ trợ.




Sau buổi phỏng vấn đến giờ ăn trưa. Trong khi cô tranh thủ lên mạng
 đọc tin nhắn thì trợ lý ngồi bên cạnh chọn món.



"Tôi là người rất tiết kiệm. Đi ăn tôi cũng chỉ gọi vừa đủ. Nếu thừa sẽ đóng gói mang về.
Đồ hàng hiệu thì ai tặng tôi sẽ mặc chứ ít khi tự bỏ tiền ra mua."



Ăn xong cô tranh thủ ra chợ mua ít hoa quả. "Tôi cố dành thời gian ăn chút hoa quả cho đẹp da.
Hoa quả ở chợ không kém gì so với siêu thị nên tôi cũng hay tự chọn mua."


Qua sạp tạp chí cô dừng lại để chọn mấy quyển mình ưa thích.
"Tôi thường chỉ đọc tạp chí thời trang hoặc giải trí thôi."


Cô tự lái xe đến điểm hẹn. "Chiếc này giá 700 nghìn Tệ. Nó đi rất tiết kiệm xăng
và thoải mái, phù hợp với người hay đi nhiều như tôi."


Trên đường tới chỗ chụp hình, qua công viên cô gặp một cậu bé và dừng lại trêu đùa.
"Tôi thích chơi với trẻ con lắm. Bằng tuổi tôi mọi người có con hết cả.
Với tôi người đàn ông lý tưởng phải có tài và sạch sẽ. Yêu ai đó tôi phải quyết rất lâu,
 hận ai cũng hận rất lâu. Vì vậy tôi không thể vội được.
Tôi khá khó tính và đang chờ đợi người đó tới."



Buổi chụp hình diễn ra trong công viên.






Buổi chụp kết thúc lúc 3h30 chiều. Liễu Nham nói có một đồng nghiệp của cô xin thôi việc
nên tối nay sẽ đi ăn chia tay. Thời gian làm việc một ngày của cô cũng kết thúc.

Việt Hà
(Tổng hợp)

Tin tức mới nhất