Tại sao lại chỉ trích chúng tôi là fan cuồng?

(2Sao) - Có lẽ cứ mỗi khi nhắc tới fan Kpop, nhiều người đã mặc định và gắn cho 'chúng tôi' danh hiệu fan cuồng.

Chỉ trong vài ngày đầu tháng 4, cộng đồng fan Kpop liên tục sôi sục tinh thần 'đi săn' khi các thần tượng đều bí mật sang Việt Nam du lịch. Không nằm trong lịch trình hoạt động nhóm, cả Seungri và Xiumin cũng đều chọn Hà Nội, Việt Nam là nơi dừng chân.

Chưa vui mừng vì được gặp thần tượng bao lâu, 'chúng tôi' - những người được 'diện kiến' thần tượng lại bị gọi là fans cuồng và chịu sự chỉ trích từ những người 'cùng cộng đồng', các bạn gọi 'chúng tôi' là fans cuồng, các bạn xấu hổ vì 'chúng tôi'.

Có lẽ công chúng đã quá quen với cụm từ 'fans cuồng' và như một quy luật bất thành văn, fans cuồng luôn gắn với nghệ sĩ Hàn Quốc. Mỗi lần Việt Nam đón tiếp các nghệ sĩ từ xứ sở kim chi là một lần các 'fans cuồng' lại được gọi tên.

Seungri trở về khách sạn tại Hà Nội vào ngày 2/4/2016

Xiumin EXO ngập trong biển fans

Mỗi lần tới Việt Nam, nếu không phải là những chương trình giao lưu văn hóa thì cũng là những show diễn với giá vé khá cao, chính vì vậy với những fans là học sinh, sinh viên không đủ khả năng để tới tham dự. Công việc thành lập nhóm và đi đón thần tượng tại sân bay và tụ tập trước cửa khách sạn là điều khả thi nhất và không tốn tiền nhất.

Các fans Việt Nam cũng đã rút kinh nghiệm rất nhiều sau mỗi lần có sao quốc tế tới thăm, đã có tổ chức và ý thức hơn những lần đầu tiên.

Đối với những nghệ sĩ, đặc biệt là các ngôi sao Hàn Quốc khi tới một đất nước khác, chuyện bị đeo bám từ sân bay về khách sạn và tới những địa điểm du lịch là hết sức bình thường. Không riêng gì nghệ sĩ nước ngoài, nghệ sĩ Việt Nam cũng trong hoàn cảnh tương tự và họ đã quá quen với điều đó. Để đảm bảo an toàn cho fans và cho bản thân, các ngôi sao thường chọn đường đi phụ, cửa VIP hoặc cửa ngách để tránh làm các fans náo loạn.

https://2sao.vietnamnetjsc.vn//2016/04/22/14/42/tai-sao-lai-chi-trich-chung-toi-la-fan-cuong_1.jpg

https://2sao.vietnamnetjsc.vn//2016/04/22/14/42/tai-sao-lai-chi-trich-chung-toi-la-fan-cuong_2.jpg
Chi Pu và Sơn Tùng lọt thỏm giữa đám đông khán giả

Điển hình như bức hình Xiumin ngồi tại cầu thang được đăng tải vào sáng nay, chỉ đơn giản là ngồi chờ trước khi ra xe, khi tới khách sạn, tránh gây ồn ào và ảnh hưởng tới những vị khách khác, Xiumin cũng ngồi trên xe gần 15 phút mới trở về phòng. Sự việc chỉ đơn giản như vậy nhưng những người không có mặt tại hiện trường đã đổ lỗi cho 'chúng tôi' rằng, vì chúng tôi, vì fans cuồng mà anh ấy sợ hãi không dám bước ra?

Bức ảnh Xiumin ngồi thu lu ở cầu thang quán ăn khiến các fan EXO đau lòng - Ảnh 1.


Fans bảo nhau giữ trật tự khi thần tượng tới.


Fans lập hàng rào bảo vệ Xiumin.



Điều đó là hoàn toàn vô lý, nếu sợ hãi fans, các nghệ sĩ sẽ chọn đi cửa VIP, cửa ngách thay vì đi cửa thường tại sân bay hoặc khách sạn.

Nếu các bạn nhìn thấy 'chúng tôi' khi đón thần tượng của mình, các bạn đã không chỉ trích 'chúng tôi' như vậy. Từng hàng fans đứng cạnh nhau và luôn miệng nói nhau rằng phải giữ trật tự, phải đứng nghiêm chỉnh và không gây ồn ào. Có những người đứng cờ cả đêm để gặp thần tượng, thậm chí trời mưa to vẫn mặc áo mưa đứng đợi. Vậy tại sao lại gọi chúng tôi là fans cuồng theo cách phiến diện như vậy?


Chúng tôi đều dành một tình yêu trọn vẹn cho nghệ sĩ của mình, muốn tiếp cận thần tượng với khoảng cách gần nhất, trực diện nhất. Khi ai cũng giơ điện thoại lên để lưu lại khoảnh khắc của thần tượng, ai cũng rướn người lên để chụp cho đẹp hơn thì chuyện đứng lệch hàng hay bị xô đẩy là điều hiển nhiên. Vì sao lại xảy ra điều đó, khi túi tiền của 'chúng tôi' không đủ để tới những chương trình lớn hay sự kiện trang trọng hay di chuyển tới đất nước của họ vì thế đã tận dụng từng giây phút để gặp thần tượng. Vậy chuyện đó cũng bị cho là sai trái hay sao?



"Niềm vui của các bạn là dùng bàn phím để đả kích người khác thì niềm vui của chúng
tôi lại khác, đó là có thể mặc áo mưa đứng dưới mưa hàng giờ chri để đợi thần
tượng của chúng tôi đi qua dù chỉ để vẫy hay cười với họ một cái là khiến
chúng tôi mãn nguyện rồi..."

https://2sao.vietnamnetjsc.vn//2016/04/22/14/42/tai-sao-lai-chi-trich-chung-toi-la-fan-cuong_9.jpg

https://2sao.vietnamnetjsc.vn//2016/04/22/14/42/tai-sao-lai-chi-trich-chung-toi-la-fan-cuong_10.jpg

Trong clip ghi lại cảnh fans chờ Xiumin tại khách sạn vào tối qua, anh ấy suýt ngã vì vấp bậc thang chứ không phải do fans chen lấn xô đẩy ấy vậy mà 'chúng tôi' lại bị quy chụp là những kẻ gây ra điều đó. Tại sao những hình ảnh đứng chờ trong mưa hay cùng nhau đứng hát khi chờ nghệ sĩ tới lại không được kể tới mà mỗi khi có sự cố xảy ra đều đổ lỗi cho 'fans cuồng'.

Nghệ sĩ với fans là mối quan hệ tương hỗ, thử hỏi nếu không có đám đông khán giả hâm mộ thì sẽ không có thần tượng. Đối với mỗi nghệ sĩ, họ thường tâm sự rằng muốn sống trong tình yêu của fan hâm mộ vậy mà khi khán giả tỏ lòng yêu thương thì những người trong cùng cộng đồng lại cảm thấy xấu hổ vì điều đó.

Cùng là khán giả, cùng hâm mộ, đáng lẽ phải bảo vệ và bình luận đúng hoàn cảnh, đúng thời điểm mới phải.

Tiểu Hoàng
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất