Thầy trò Kyo York lên vùng cao xây trường học

(2Sao) - Cảm Động với những hình ảnh tại Mèo Vạc xa xôi của Kyo York và các bạn trong đoàn từ thiện.

Sau chương trình Gương Mặt Thân Quen Nhí 2014, Kyo York và cô học trò Ju Uyên Nhi đã tích cực tham gia nhiều hoạt động từ thiện và xã hội.

Cặp đôi đã trích số tiền thưởng có được từ ngôi vị quán quân,đóng góp cho quỹ Ngày Mai Tươi sáng giúp đỡ bệnh nhân nghèo tại bệnh Viện Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh cùng tham gia với sinh viên các trường đại học trong chương trình San Sẻ Yêu Thương giúp người già neo đơn ở miền Tây và đã trực tiếp hỗ trợ nhiều gia đình có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn...




Mùa Xuân vừa rồi, Kyo từ chối một số show diễn để tham gia cùng Quỹ Từ Thiện Dấu Ấn Yêu Thương mà anh được mời làm đại sứ đến Huyện Mèo Vạc (Hà Giang) - một trong những huyện nghèo nhất cả nước để trực tiếp trao tặng trường tiểu học Xín Cái do chính anh cùng Quỹ đã đóng góp để xây mới lại ngôi trường này.

Ngôi trường mới được dựng lên theo công nghệ lắp đặt Hàn Quốc một cách khang trang khiến bà con địa phương vui mừng trong hạnh phúc, vì không còn cảnh thầy và trò vừa học vừa tránh mưa, gió rét dưới những mái vách tạm bợ của ngôi trường cũ.









Được biết chi phí nền móng, vận chuyển, xây dựng một ngôi trường trên vùng đồi núi hoang vu khá cao, vì tốn nhiều công sức hơn ở đồng bằng hoặc vùng trung tâm.  Một phần là vì điểm trường phải cân đối nằm ở vị trí phải đáp ứng được  trung bình khoảng cách nhà của người dân trong vùng.

Kyo York đã cùng nhóm Từ thiện có những ngày đầu năm không quên tại vùng đất này:






“Hành trình chúng tôi trải qua 5 ngày 5 đêm trên chặng đường gần 5000km, trong đó hơn 30 km phải đi bộ qua các con đường đèo dóc nguy hiểm, lần đầu tiên ngồi trên chiếc xe gắn may do chính người dân địa phương ở đây chở trên một con đường mòn chỉ vừa đủ một chiếc xe chạy, một bên là vách núi, một bên là vực thẳm, đường thì bùn lầy trơn trượt... Tôi và cả nhóm ai cũng thót tim và quyết định đi bộ.Chúng tôi muốn trực tiếp đến tận nơi để chia sẻ. Trên suốt cung đường Tây Bắc chúng tôi luôn sẵn sàng chuẩn bị những túi quà bao gồm gạo, bánh, áo ấm, vật dụng cá nhân... trao tặng những hoàn cảnh khó khăn.

Tôi muốn ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này không phải để khoe khoan những gì chúng tôi đã làm, mà tôi mong muốn những hình ảnh này được nhân rộng thêm,để tình yêu thươnglớn hơn, tiếp tục kêu gọi thêm những nhà hảo tâm đồng hành cùng tôi và chương trình đến những miền xa xôi khác của đất nước, mang đến cho các em những niềm vui trọn vẹn hơn dù ở nơi còn nghèo khó. Tôi đã hứa với lòng sẽ cố gắng trong năm nay có nhiều hành trình như thế nữa.”


Khi được hỏi về nghệ sĩ thường làm từ thiện để “đánh bóng tên tuổi” Kyo đã thẳng thắn chia sẻ:


“Nghệ sĩ làm từ thiện rất nhiều, điều đó là một điều đáng hoan nghênh, bởi khi một nghệ sĩ kêu gọi sự góp sức sẽ hiệu ứng hơn rất nhiều lần. Người kêu gọi từ thiện hiệu quả nhất phải kể đến anh Đàm Vĩnh Hưng, vì tôi đã từng chứng kiến việc anh Hưng đấu giá từ thiện thành công hơn cả một doanh nhân có quyền lực.

Nhưng thật ra làm việc thiện thì càng hiệu ứng càng tốt nên tôi không bằng lòng với nhận định nghệ sĩ làm từ thiện  để “đánh bóng tên tuổi”


Những hình ảnh được ghi lại trong chuyến đi tới vùng núi phía bắc của Tổ quốc

Du Lợi
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất