Trấn Thành tranh cãi với Lê Khánh vì “trai đẹp Bangkok”

(2Sao) - Tiết mục mang tên Đâu phải tình yêu chính là tiết mục duy nhất khiến cho 5 vị giám khảo phải tranh cãi quyết liệt không hồi kết trong đêm.

Sau khi gây được ấn tượng với ban giám khảo ở đêm thi đầu tiên với màu sắc khác lạ, nhóm Ô Kìa tiếp tục có màn bứt phá ngoạn mục khiến các giám khảo “đứng ngồi không yên” trong đêm thi thứ 2 với chủ đề Tình yêu của chương trình Cùng nhau tỏa sáng.

Nếu như ở đêm thi đầu tiên, Ô Kìa đã mang đến một kịch bản hay về chính câu chuyện của thành viên Stylist Trịnh Tú Trung trong nhóm thì ở đêm thi chủ đề tình yêu, kịch bản mà nhóm đưa ra xoay quanh câu chuyện của diễn viên Sam, về tình yêu của fan cuồng dành cho thần tượng hoàn toàn chinh phục được ban giám khảo.


Đâu phải tình yêu lấy ý tưởng từ tình cảm của 2 người fan cuồng dành cho thần tượng của mình là một nữ ca sĩ nổi tiếng. Trịnh Tú Trung có màn hóa thân khá thú vị vào vai một fan chân chất đến từ vùng nông thôn miền Trung, trái ngược hoàn toàn với vẻ điển trai của “fan cuồng thành thị” Thuận Nguyễn. Cả 2 liên tục đưa ra những lời “có cánh” tán tỉnh và giành giật thần tượng của mình là ca sĩ Sam.


Mọi thứ dường như sẽ không đi đến hồi kết khi bất ngờ Sam tiết lộ sự thật về con người mình sau ánh hào quang trên sân khấu cho 2 “fan cuồng” kia thấy rõ và nhận ra đâu mới là tình yêu chân chính. Cái kết đầy bất ngờ và diễn xuất hài hước của Thuận Nguyễn vào phút cuối khiến BGK rất hài lòng. Đây cũng đồng thời là nhóm được BGK đánh giá là có “kịch bản xuất sắc nhất” các đêm thi trong các đội.


Để chuẩn bị cho tiết mục công phu nói trên, Thuận Nguyễn đã phải vất vả tập luyện vũ đạo nhuần nhuyễn với vũ đoàn cho màn “lột áo” ấn tượng trên sân khấu để tỏ tình với Sam. Chàng “vũ công Paowan” của Chuyện tình Bangkok cũng chính là người đã tự tay chọn lựa, thiết kế trang phục sao cho chỉnh chu nhất.


Ngoài ra, để có được phần vũ đạo đẹp mắt trên sân khấu, Thuận Nguyễn đã không ngại đặt hàng nhạc sĩ Đoàn Nhược Quý, thầy dạy nhạc của ca sĩ Tiên Tiên, viết ca khúc riêng cho mình trong đêm thi với phong cách EDM mang tựa đề Đừng sống trong mơ. Sau màn lột áo ấn tượng, nam diễn viên điển trai còn tiếp tục cống hiến nhiều màn vũ đạo đẹp mắt với cơ bụng “dẻo quẹo” khiến giám khảo “lác mắc”, đặc biệt là Trác Thúy Miêu.


“Cô chủ nhiệm” Thúy Miêu nhận xét về phần “lột áo” ấn tượng của Thuận Nguyễn: “Chị biết ca khúc mà em trình diễn trên sân khấu chỉ là một cái cớ. Ơn Trời là chị rất thích cái cớ này vì để cho Thuận cởi đồ. Rất tuyệt vời, khoe hình thể rất tốt! Cám ơn Thuận đưa ra một khía cạnh rất phổ biến trong fan giải trí Việt Nam của mình là…ba phải.

Khi Thuận đứng dậy thốt lên ‘Ồ! Đúng rồi Sam ơi!’ thì cái tích tắc đó em đã tỏa sáng thật sự. Chưa hẳn đã làm tròn vai nhưng mỗi người đã cho tôi một thế mạnh để làm nên tiểu phẩm hoàn hảo này.”


Trong đêm thi về chủ đề tình yêu, đội Ô Kìa của Thuận Nguyễn cũng chính là đội duy nhất khiến cho các giám khảo tranh cãi dữ dội, đặc biệt là phần “tả xung hữu đột” của giám khảo Lê Khánh và Trấn Thành. Khán giả tại trường quay hoàn toàn có thể chứng kiến được giám khảo Lê Khánh giận Trấn Thành tím mặt vì phản bác những nhận xét tích cực của cô dành cho nhóm.

Là người mở đầu nhận xét, “nữ thần mặt tròn” ưu ái dành nhiều lời khen tặng cho phần trình diễn của Ô kìa: “Các bạn làm cho chúng tôi rất bất ngờ. Một màu sắc rất đẹp, đẹp từ hình thể, từ hình ảnh, từ câu chuyện, một câu chuyện rất hay. Các bạn đã nhắc nhở cho khán giả nhớ rằng nghệ sĩ cũng là con người.

Chúng tôi cũng biết buồn, biết vui và cũng cảm thấy rất cô đơn. Chúng tôi cũng có những lúc rất xấu, rất bình thường, rất đời. Khi nghệ sĩ có một lỗi nhỏ trong hành vi, trong cách cư xử và bị chính khán giả của mình quay lưng là nỗi đau rất lớn của người nghệ sĩ. Các bạn đã đem đến điều này nhắc nhở mọi người. Đó là lời cảm ơn sâu sắc mà tôi muốn gửi đến các bạn. Các bạn đã ghi bàn tuyệt đối trong lòng tôi.”


Giám khảo Việt Trinh cũng dành nhiều lời ưu ái cho Thuận Nguyễn: “Hôm nay Thuận Nguyễn nhập vai rất đạt. Trong đêm thi thứ nhất biểu cảm của bạn hơi ‘đơ’ nhưng ngày hôm nay chính cái ‘đơ’ làm cho em thành công. Vì một khán giả hâm mộ cuồng nhiệt một ca sĩ thì họ có thể bất chấp tất cả. Hôm nay bạn diễn rất tốt và Việt Trinh cũng hết hồn.”


Tuy nhiên, người khai mào cho “phát pháo” tranh luận không ngơi giữa các thành viên ban giám khảo chính là Trấn Thành, khi anh không đồng quan điểm với Lê Khánh, cho rằng tiết mục chưa “tới” và cần thêm độ “hoang đường”: “Tôi phải khắt khe với các bạn vì tôi thấy các bạn tiềm năng nhiều lắm. Tôi phải nói để các bạn khai phá được những cái gì tốt nhất của mình. Cái hay của các bạn là ý tưởng. Đây là một ý tưởng lạ, đẹp và văn minh, cho người ta thấy được một góc nhìn đặc biệt trong cuộc sống không phải chỉ cái đẹp là tình yêu vớ vẩn.
 
Đây là một câu chuyện hoang đường, 2 nhân vật lạ lẫm, 2 người hâm mộ yêu 1 người nghệ sĩ. Rất khó tin nhưng các bạn giải quyết thông điệp bằng tình yêu hoang đường đó. Ưu điểm là ý tưởng nhưng khuyết điểm và cách trình bày. Đáng ra điều hoang đường các bạn phải làm cho tới, biến nó thành một hành tinh khác đi, hay chỗ nào khác tôi mới tin. Cũng là 2 nghệ sĩ, 2 khán giả, một hành tinh khác, tôi chịu liền.”


Không để Trấn Thành tiếp lời, giám khảo Lê Khánh tỏ ra bất đồng và xin phép được chen ngang để bày tỏ quan điểm của mình: “Nếu Như Thành muốn các bạn thành làm một điều khác thì các bạn sẽ không đi đúng như đường mà các bạn đã chọn. Như vậy hơi khó cho các bạn. Chúng ta nên đồng ý với cách các bạn đưa ra vấn đề, nương theo và cảm nhận câu chuyện thì tốt hơn.

Chúng ta làm những gì trong khả năng chúng ta có bởi vì mỗi người có một khả năng riêng. Anh Trấn Thành có những khả năng riêng tuyệt vời hơn nhưng anh ấy cũng có những khuyết điểm. Chính vì vậy các bạn cũng đừng quá hoang mang, cố lên!”


Giám khảo Trác Thúy Miêu cũng đồng quan điểm với Lê Khánh: “Chị bất đồng với Trấn Thành. Chị cho rằng nếu như là một bộ phim, tính logic của nó bị các em phá ngay từ đầu. Trấn Thành đừng quên đây là một tiểu phẩm, đòi hỏi phải có tính ước lệ và ngôn ngữ cường điệu để chuyển tải thông điệp.”


Là một người nổi tiếng là đưa ra những nhận xét chính xác và khách quan nhất, giám khảo Chi Bảo cũng chen ngang phần nhận xét của Trấn Thành và bày tỏ thái độ ủng hộ cho sự “phi logic” của đội Thuận Nguyễn trong dàn dựng kịch bản: “Tôi không đồng ý với Trấn Thành. Tôi cho đó là sự hy sinh của các bạn trong tiểu phẩm này để truyền tải thông điệp lớn hơn nên tôi vẫn chấp nhận chuyện đó. Bởi vì các bạn đã đưa ra một thông điệp không phải tình yêu, nhưng nó lại rất gần với tình yêu, và các bạn làm rất tròn và rất đẹp. Cá nhân tôi chấp nhận sự hy sinh của các mở màn không được tròn trịa, không được logic nhưng chính cái không logic đó mà các bạn giải quyết được nó thì tôi vẫn đánh giá cao.”


Nam giám khảo cũng không quên dành nhiều lời khen ngợi khác cho tiết mục của nhóm: “Các bạn đưa ra một thông điệp hoàn toàn thuyết phục. Các bạn mô tả một tình yêu rất là kỳ cục, và bạn trung thành với cái kỳ cục đó cùng tính cách của 2 nhân vật làm cho tôi cảm thấy đây là một tình yêu rất thật của 2 anh chàng này, yêu theo cách của họ, yêu rất thật lòng, hoàn toàn không có chút gì giả dối.

Bạn Sam, tôi từng lo bạn sẽ đi vào lối cũ của đêm diễn trước, nhưng cho đến khi bạn thay đổi hoàn toàn thái độ , bạn làm cho 2 người kia nhận ra đâu mới là tình yêu chân chính. Bạn làm cho tôi thích vô cùng. Bởi vì chúng ta có thể không yêu nhau, nhưng chúng ta thẳng thắn với nhau, giúp nhau hiểu được tình yêu của mỗi người. Còn nói về kỹ năng của các bạn, đêm nay các bạn trình diễn rất xuất sắc cho mỗi cá nhân.”


Với những lời nhận xét tích cực và gây tranh luận nói trên, nhóm Ô Kìa nhận được tổng điễm 45.5, xếp hạng thứ 2 trong tổng số 6 đội thi. Ở đêm thi tiếp theo mang chủ đề Cổ tích, diễn viên Thuận Nguyễn sẽ tiếp tục có màn “lột xác” khiến ban giám khảo và khán giả nhận không ra khi lần đầu giả gái trên sân khấu trong vai diễn Mẹ Bạch Tuyết trong tiểu phẩm mang tên Ai ác nhất?.

Liveshow 3 của Cùng nhau tỏa sáng với chủ đề Cổ tích sẽ được phát sóng vào lúc 21h ngày thứ sáu, 18.9.2015 trên kênh THVL1.

Đ.S
Ảnh: Vũ Nhật Duy Anh
Theo Vietnamnet





Tin tức mới nhất