Trương Quỳnh Anh tâm sự về cuộc sống ngày đầu năm

(2Sao) - Trương Quỳnh Anh đã có những chia sẻ về cuộc sống ngày đầu năm mới.

Mới đây, Trương Quỳnh Anh đăng tải hình ảnh hai mẹ con bên nhau đêm giao thừa cùng dòng chia sẻ: "Nhớ...ngày này 3 năm trước còn ôm cái bụng nặng nề đi tới đi lui. Em quậy tới nổi mẹ không ngủ được...và chúng tôi quyết định thức tới sáng đi chùa, rồi là hết mùng 1.

Thoáng cái, hôm nay lại đi chùa thì em đã chạy lon ton theo mẹ lạy phật. Thời gian nhanh lắm, có chờ đợi ai đâu, nhưng cũng không dám vì vậy mà sống vội để quên đi những giá trị cuộc sống xung quanh mình.



Cứ mỗi năm...mẹ lại có 1 sự thay đổi lớn trong đời em à. Có khi thay đổi nhanh quá, mẹ chưa kịp thích nghi...mẹ lại khóc. Ôm em, dù em chưa hiểu gì nhưng đôi bờ vai nhỏ bé của em có thể xoa diệu được mẹ đấy. Đôi tay nhỏ xíu mà mẹ nắm thấy ấm áp lắm, em như là người hùng của mẹ, của riêng mẹ.



Khó khăn thế nào mẹ chịu được, nước mắt chưa kịp rơi mẹ sẽ vào rửa mặt...Hai người cũng được, ba người cũng được, quan trong nhất là em phải vui và hạnh phúc. EM PHẢI HẠNH PHÚC.

Vì đối với mẹ, em là quan trọng nhất. Giờ mẹ hiểu, đối với ông bà ngoại mẹ quan trọng nhất như thế nào rồi. Nhưng...đến hnay vẫn còn những khúc mắc xé lòng không nói được, thì ấm ức biết giấu vào đâu?

Nhìn ông bà ngoại...có yêu thương nhau thật sự mới đi được với nhau đến cuối cuộc đời. Cuộc đời ta đã chọn để vật chất ở ven đường thì cùng nắm tay nhau đi tìm hạnh phúc trong tâm hồn. Sẽ không quá lâu đâu em...

Chúng con cúi đầu cầu cho gia đạo đc bình an.."




Trong hình, Quỳnh Anh hạnh phúc khi thấy con trai đã lớn khôn. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng cảm thấy buồn khi suy nghĩ về cuộc sống. Trải qua nhiều sóng gió, cô cũng đã tìm được hạnh phúc bên con trai, và vì con sẽ vượt lên tất cả để tìm đến bình an hạnh phúc cho mình.

Hạ Trắng
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất