Tuấn Hưng bức xúc khi bị mang tiếng "Ăn cháo đá bát"

Tuấn Hưng chia sẻ anh không thể tiếp tục bị mang cái tiếng "Ăn cháo đá bát".

Là một trong những nam ca sỹ nổi tiếng trong làng nhạc Việt, Tuấn Hưng luôn nhận được sự quan tâm yêu mến của mọi người không chỉ bởi giọng hát hay mà cả cá tính, thẳng thắn sống hết mình vì bạn bè.Vì vậy, mới đây khi nam ca sỹ "Tình yêu lung linh" chia sẻ những bức xúc khi bị mang tiếng là "ăn cháo đá bát".

Chia sẻ của Tuấn Hưng: "Cả cuộc đời sống cho xã hội, vì anh em bạn bè, chưa bao giờ mang tiếng hèn hạ hay nói xấu người khác. Thế mà bây giờ khi không còn hợp nhau trong cách làm việc và không thể tiếp tục thì lại bị mang cái tiếng "Ăn cháo đá bát".


Tuấn Hưng cũng chia sẻ về mối quan hệ của anh và người bạn đó. Theo như Tuấn Hưng thì hai người không ai cho ai chén cháo nào cả mà là cùng làm cùng ăn chia. Tuấn Hưng cũng cho biết anh đã cống hiến, chia sẻ đều khi làm ăn được.

"Nào ai cho tôi được chén cháo nào chứ? Cùng làm cùng ăn, cùng chia mà. Chưa nói những gì tôi cống hiến hay cả những món quà lớn mỗi khi tôi trúng mánh, ai cũng vui vẻ hết mà, sao không thấy nhắc ?".



Quá khứ ra sao thì thế nào cũng được nhưng hiện tại Tuấn Hưng đã có vợ con nên anh không thể phiêu lưu như trước. Điều mà Tuấn Hưng giận người bạn này nhất chính là việc đã cố gắng tìm ảnh của vợ anh - Hương baby để tung lên mạng. Cuối cùng nam ca sỹ " Nắm lấy tay anh" mong muốn cả hai nói chuyện thẳng thắn đối diện với nhau.

"Vậy mà giờ trở mặt phá nhau. Bây giờ tôi còn gia đình và vợ con tôi không phiêu lưu như trước được nữa. Phá tôi, đá đổ chén cơm của tôi, tôi đành phải coi các người là kẻ thù thôi.

Còn anh, ca nhạc sĩ gì gì kia ơi, đàn ông cho đáng đàn ông, sao cuộc đời anh cứ đi nói xấu đồng nghiệp từ lớn tới bé, từ trai đến gái ... Thế thì anh vui à? Hay anh ghét tất cả những người trên tài anh. Ai cũng có Duyên - Phận, mình cố mà sống cho nó hoàn hảo sẽ nhận được lộc Trời.



Ngày trước lại còn nói xấu vợ tôi, tôi không hiểu ông nghĩ cái gì mà đòi tìm ảnh của cô ấy tung lên mạng. Vợ tôi nó mặc váy ... mà anh cũng không tha.

Nếu là đàn ông, nhìn thẳng vào mặt nhau làm cái gì đó một lần cho bõ ghét anh ạ, không nên làm như thế: HÈN. Còn nếu không đủ bản lĩnh đối diện thì xin anh hãy thôi cái trò đâm bị thóc chọc bị gạo đi. Tôi thấy tiếc khi gọi anh bằng Anh, hãy tránh xa gia đình tôi ra".


Con trai Tuấn Hưng - bé Su Hào ngày càng kháu khỉnh đáng yêu


Hạ Trắng
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất