Vợ Baggio từng bị sảy thai và điều trị rối loạn trầm cảm?

(2Sao)- Lời tâm sự đau buồn của Quỳnh Trâm - vợ Bagio khiến nhiều người thương cảm.

Kết hôn với Baggio cuộc sống của Quỳnh Trâm dường như không được êm ả khi tin đồn chồng ngoại tình và "lên giường" với người yêu cũ tràn lan trên các mặt báo. Suốt một thời gian dài Quỳnh Trâm khá kín tiếng khi không còn chia sẻ nhiều trên trang cá nhân. Gần đây, người đẹp cởi mở hơn bởi thỉnh thoảng đăng tải hình ảnh của mình với diện mạo khá mới lạ.

Cách đây ít giờ, Quỳnh Trâm chia sẻ dòng cảm xúc chất chứa nỗi đau buồn trong suốt một năm qua khiến nhiều người không khỏi xót thương và mong cô vượt qua tất cả.

Quỳnh Trâm chia sẻ: "Không thể phủ nhận 2014 là một năm kinh hoàng với tôi, nhưng tôi không đổ thừa tất cả cho số phận, tôi biết đâu đó trong tất cả là một phần lỗi của tôi. Tôi đã quá lý tưởng hoá cuộc sống và hạnh phúc... Tôi đã quá tin tưởng... Tôi đã yêu quá nhiều... Tôi đã quá nhẫn nhịn... nhưng tôi vẫn im lặng dù biết người ta vẫn đang dày xéo giẫm đạp lên mình thế thì không thể nào chấp nhận được... Tôi đã từng cố hoàn thiện bản thân mình, từng ''cố đấm ăn xôi'' để níu giữ ''tổ ấm'' này... Sau cả ngàn chữ... giờ đây tôi đang cảm thấy rất ổn dù cho cứ mỗi 2 tuần tôi lại phải đến gặp bác sĩ tâm lý để điểu trị chứng rối loạn trầm cảm.

Đau đớn với sự mất mát của Bear, tình yêu bé nhỏ của tôi trong suốt 3 tháng ấy. Năm 2014, sự kết thúc cũng là một sự bắt đầu nhé... Kết thúc đi những nỗi đau mà sự dối trá đã đem đến, kết thúc đi những sang chấn về thể xác lẫn tinh thần mà sự tra tấn một cách bệnh hoạn ấy đã từng mang đến. Kết thúc đi mọi sự ngây ngô, chân thành để bắt đầu là một tôi thật mạnh mẽ, thật có ích, thật sự tràn đầy sức sống như ngày nào... nhé 2015!".




Dòng tâm sự khá dài được Quỳnh Trâm chia sẻ trên trang cá nhân.



Bạn bè đều mong Quỳnh Trâm vượt qua nỗi đau và mong cô hạnh phúc.

Theo như chia sẻ của Quỳnh Trâm năm qua cô đã gánh chịu nhiều nỗi đau, mất mát và tổn thương không gì bù đắp được. Cô đã bị sảy thai và hiện phải tới gặp bác sĩ tâm lý hai tuần một lần để điểu trị chứng rối loạn trầm cảm. "Tôi đọc báo, lướt FB thấy người ta hạnh phúc khi được làm mẹ thì tôi lại mỉm cười trong sự lạnh lùng mà lẽ ra phải khóc lặng đi vì đau đớn với sự mất mát của Bear, tình yêu bé nhỏ của tôi. Tôi phải chạnh lòng khi gặp lại những người bạn cùng trang lứa thay vì tôi phải tự hào được như họ khi được làm vợ, làm dâu, làm cha mẹ."

Tuy nhiên Quỳnh Trâm cũng đang cố gắng để vượt qua nỗi đau đồng thời sẽ thay đổi để cuộc sống tốt đẹp hơn. Cô cũng chia sẻ mình đang độc lập dù trên danh nghĩa là có chồng: "Tôi đang rất độc lập dù cho trên danh nghĩa, thì trên con đường tôi đi vẫn còn có một ai đó đang đi cùng...".














Gần đây Quỳnh Trâm có nhiều thay đổi về diện mạo. Mái tóc dài dịu dàng
trước đây giờ được thay bằng tóc ngắn trẻ trung, năng động.



Xử Nữ
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất