Vợ Huy Khánh biết người, biết ta nhận thua thiệt về mình

Mạc Anh Thư, vợ của diễn viên Huy Khánh viết: "Em chưa cám ơn tình yêu của anh vì không có em, anh vẫn có thể yêu người khác ....".

Mới đây, vợ Huy Khánh - Mặc Anh Thư khiến người hâm mộ cảm động khi đăng tải hình ảnh hạnh phúc sánh bước trên phố đông cùng dòng chia sẻ đong đầy yêu thương với chồng.

Qua lời chia sẻ của Anh Thư, bạn bè người thân ...càng thấy được tình yêu của cô dành cho chồng mình là vô điều kiện. Đã có một tổ ấm hạnh phúc và một cô con gái đáng yêu nhưng với Huy Khánh - Anh Thư đến giờ vẫn chưa có một ngày kỷ niệm, kể cả ngày cưới cũng vẫn ở thì tương lai.



Chia sẻ của Anh Thư: "Thấy người ta lâu lâu kỉ niệm ngày yêu nhau, ngày cưới nhau, ngày hôn nhau gì gì đó làm mình cũng muốn có một ngày kỉ niệm...mà em với anh thì chẳng biết lấy ngày nào gọi là kỉ niệm vì chẳng biết được tính yêu nhau từ bao giờ? Cưới nhau cũng chưa...quen nhau thì lúc là hai đứa bạn nhậu..."

Vì vậy, để có ngày kỷ niệm được như mọi người, Anh Thư quyết định lấy ngày 10/01 làm ngày hẹn hò với Huy Khánh: "Thôi thì mình tính từ hôm nay là ngày chính thức hẹn hò đi anh nhé, sau này đúng ngày 10/01 anh phải tặng quà cho em".



Cùng với những lời chia sẻ đó, Anh Thư cũng tâm sự về khoảng thời gian bốn năm sánh bước bên nhau của hai vợ chồng. Qua đây, vợ Huy Khánh gửi những lời cảm ơn đầy tình cảm đến chồng mình vì những năm qua anh đã cùng cô vun đắp hạnh phúc cho gia đình. Gửi lời cám ơn gửi tới chồng, nhưng Anh Thư lại chưa thể cám ơn tình yêu của Huy Khánh vì theo người đẹp không có cô, anh vẫn có thể yêu người khác.


Huy Khánh và con gái

Tuy nhiên, Anh Thư cho biết cô hạnh phúc vì Huy Khánh đã biết lắng nghe những gì cô nói, hiểu những gì cô muốn và làm những điều một gia đình cần và chỉ như vậy thôi đủ để cô trân trọng và cố gắng gìn giữ anh rồi. Còn tình yêu hãy để khi cả hai có thể nắm tay như thế này ở thời gian mấy mươi năm nữa  lúc đó Anh Thư sẽ cám ơn anh nhiều hơn.


Vợ chồng Huy Khánh - Mạc Anh Thư và con gái vui vẻ dùng bữa
cùng cùng con trai riêng của anh


"Thời gian 4 năm không ngắn không dài, mình đã trải qua khá nhiều sóng gió, không biết những năm sau này có cơn sóng nào nữa hay không?. Nhưng em cám ơn anh, cám ơn những năm qua đã cùng em vun đắp cái gọi là gia đình. Em chưa cám ơn tình yêu của anh vì không có em, anh vẫn có thể yêu người khác, nhưng em cám ơn anh vì anh đã biết lắng nghe những gì em nói, hiểu những gì em muốn và làm những điều một gia đình cần. Chỉ như vậy thôi đủ để em trân trọng và cố gắng gìn giữ anh rồi. Còn tình yêu hãy để khi chúng ta có thể nắm tay như thế này ở thời gian mấy mươi năm nữa  lúc đó em sẽ cám ơn anh nhiều hơn."







Hạ Trắng
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất