Xót xa khi sao Việt bị một nửa của mình bạo hành

(2Sao) - Những ngôi sao này đã phải chịu những tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần do chính người người đàn ông của họ gây ra.


Phi Thanh Vân


Luôn được biết đến như là một nghệ sĩ có cá tính mạnh và thẳng thắn nhưng cuộc sống riêng của Phi Thanh Vân lại có quá nhiều khổ đau. Cô từng chia sẻ trong nước mắt về chuyện mình từng 3 lần bị sảy thai. Nhưng đau đớn nhất chính là lần đầu tiên với bạn trai cũ khi mới 20 tuổi. Do tính cách có phần trái ngược nên hai người thường xuyên gây gổ với nhau. Kể cả khi Phi Thanh Vân mang thai thì tình trạng này cũng không chấm dứt và hậu quả là cô đã phải mất đi đứa con đầu lòng của mình. Sau chuyện đau lòng này, cô đã chia tay người bạn trai đó nhưng nỗi đau thì vẫn mãi mang theo bên mình.

Kiều Trinh


Nói về cuộc sống của mình phía sau màn ảnh, Kiều Trinh từng cho biết cuộc đời chị thấm đẫm nước mắt và khổ đau. Trong đó cuộc hôn nhân thứ hai với một nhạc sĩ đã khiến chị rơi vào địa ngục trần gian. Ban đầu cuộc sống của cả hai cũng khá êm ấm và hạnh phúc nhưng khi kinh tế của gia đình lâm vào cảnh khó khăn thì mọi thứ bỗng chốc thay đổi.

Vì để kiếm tiền lo cho gia đình nên Kiều Trinh thường xuyên đi quay phim đến khuya mới về. Chồng chị không những không thương vợ mà còn cho rằng chị ngoại tình. Cứ mỗi khi Kiều Trinh gặp gỡ bất kỳ người đàn ông nào là y như rằng chồng chị lại thưởng cẳng chân, hạ cẳng tay. Ban đầu vì thương con nên nữ diễn viên của phim Mùa len trâu vẫn nhẫn nhịn chịu đựng. Chỉ đến khi trong một lần cãi vã, người chồng vũ phu này đánh Kiều Trinh đến mức chấn thương sọ não và phải nhập viện khâu 10 mũi thì chị mới quyết định chạy trốn. Suốt 6 tháng sau lần bị đánh đập đó, chị đã bị mất trí nhớ. Hiện tại cuộc sống của 3 mẹ con chị đã tốt đẹp hơn sau những ngày tháng quá đỗi khủng khiếp.

Ngọc Thúy


Gặp gỡ doanh nhân Nguyễn Đức An trong một lần sang Mỹ lưu diễn, Ngọc Thúy đã vội vàng tiến đến hôn nhân với người đàn ông này khi chưa tìm hiểu kỹ. Sau khi sinh cho chồng 2 bé gái, cuộc sống của Ngọc Thúy cũng bắt đầu những chuỗi ngày không êm ả. Chỉ đến khi siêu mẫu một thời quyết định ly dị thì những góc khuất trong cuộc hôn nhân này mới được phơi bày trên mặt báo. Theo đó, Ngọc Thúy từng bị người chồng đại gia đánh, tát vào mặt và ấn đầu xuống đất trong một phòng khách sạn tại TP. Hồ Chí Minh trong khi cô đang mai thai 5 tháng. Không những thế chồng của Ngọc Thúy còn cố bóp cổ cô dẫn đến cả hai má và cổ của mỹ nhân này đều có những vết bầm. Hiện nay sau những ồn ào của cuộc hôn nhân cũ, Ngọc Thúy đang có một cuộc sống bình yên bên người chồng mới và 2 cô con gái.

Diễm Hương


Vào năm ngoái, cuộc ly hôn của Hoa hậu Diễm Hương và chồng cũ là ông Đinh Trường Chinh đã trở thành chủ đề bàn tán của công chúng và giới truyền thông. Diễm Hương cho biết trong suốt thời gian chung sống cô thường xuyên bị chồng cũ bạo hành do ghen tuông. Sau một thời gian dài phải chịu đựng những đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, Hoa hậu thế giới người Việt năm 2010 đã hoàn tất thủ tục ly dị và nộp đơn cầu cứu lên Bộ công an. Kèm theo đó cô cũng công khai hình ảnh khuôn mặt với nhiều vết bầm do bị đánh đập của mình. Đã rất nhiều lần do không chịu nổi những trận đòn ghen, cô chỉ muốn lao đầu vào xe tải để kết thúc tất cả những bi kịch này. Cuộc sống hiện tại của Diễm Hương đã êm ấm hơn rất nhiều khi bên cạnh cô có một người chồng hết mực yêu thương vợ và cậu con trai xinh xắn.

Hình ảnh khuôn mặt với nhiều vết bầm tím do đòn ghen của Diễm Hương.

Dương Yến Ngọc

Dương Yến Ngọc và doanh nhân Trần Thông

Có thể nói trong thế hệ người mẫu Việt nổi đình nổi đám của thập niên 90 thì Dương Yến Ngọc là người kém may mắn nhất trong cuộc sống riêng. Sau khi ly hôn với người chồng đầu tiên, cô có cuộc hôn nhân thứ 2 với doanh nhân Trần Thông và sinh cho anh một cậu con trai.

Thế nhưng trong thời gian qua, trên trang cá nhân của người đẹp này liên tục có những dòng chia sẻ tố cáo chồng thường xuyên đánh đập mình. Dương Yến Ngọc cho biết không những mình thường xuyên bị quản thúc do chồng quá ghen tuông mà cô còn bị anh ta hành hạ suốt 3, 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Đến đầu tháng 8 năm nay, do không thể chịu đựng thêm được nữa nên cô đã quyết định ly dị nhưng chồng cũ vẫn không chịu buông tha và thường xuyên đánh đập mỗi khi người đẹp về thăm con. Không những thế, anh ta còn gửi tin nhắn dọa sẽ giết Dương Yến Ngọc nếu cô còn trở về. Vì quá sợ hãi và muốn bảo vệ tính mạng của hai mẹ con nên cô đã gửi đơn thư cầu cứu đến công an để nhờ pháp luật can thiệp, nhằm chấm dứt tình trạng này.


Hình ảnh tố cáo chồng cũ bạo hành của Dương Yến Ngọc.


Trúc An
Theo Vietnamnet




Tin tức mới nhất