Sau đám cưới, mẹ chồng đòi lại của hồi môn tặng con dâu
Trong đám cưới, mẹ chồng tặng tôi hẳn chiếc lắc 2 cây vàng. Nhưng khi cưới xong được 3 ngày, trong lúc ăn cơm, mẹ chồng tuyên bố tiền mừng cưới sẽ cầm toàn bộ để chi trả tiền đặt cỗ cưới, còn chiếc lắc thì bà sẽ giữ hộ tôi.
Tôi mới làm đám cưới được hơn một tuần nhưng khi về nhà chồng mọi thứ khác xa với tôi nghĩ nên thực sự tôi thấy rất hoang mang. Gia đình chồng tôi tuy không giàu có nhưng cũng khá giả. Hôm tổ chức đám cưới, gia đình chồng làm cả gần trăm mâm mời khách, nhất là trong lễ cưới, mẹ chồng còn tặng tôi hẳn chiếc lắc 2 cây vàng.
Bố mẹ và họ hàng nhà tôi mừng ra mặt, tự hào tôi lấy được gia đình khá giả. Tôi vui lắm vì vừa được chồng yêu chiều, mẹ chồng lại quan tâm. Nhưng khi cưới xong được 3 ngày, trong lúc ăn cơm, mẹ chồng tuyên bố tiền mừng cưới bà sẽ cầm toàn bộ để chi trả tiền đặt cỗ cưới, còn chiếc lắc bà sẽ giữ hộ tôi. Bà nói đó là vật kỷ niệm nên chắc tôi sẽ không bao giờ bán, bà có két sắt nên để vào đó cho an toàn.
Mẹ chồng tuyên bố tiền mừng cưới bà sẽ cầm toàn bộ để chi trả tiền đặt cỗ cưới, còn chiếc lắc bà sẽ giữ hộ tôi (ảnh minh họa)
Nghe mẹ chồng nói thế, tôi thật hụt hẫng vì tôi nghĩ tiền mừng cưới bà thích làm gì cũng được, nhưng quà cưới bố mẹ hai bên đã tặng thì là của chúng tôi, mẹ chồng đòi giữ lại thì hóa ra hôm đám cưới bà chỉ trao để làm đẹp mặt hai họ thôi sao. Tôi thực sự buồn nhưng vẫn phải đưa lại chiếc lắc cho mẹ chồng.
Bố mẹ tôi thỉnh thoảng lại gọi điện căn dặn tôi sống tốt với nhà chồng, không phải lo cho bố mẹ. Bố mẹ khen tôi có bà mẹ chồng tâm lý, yêu chiều con dâu hết mực nên tôi phải đối đãi như bố mẹ đẻ. Nghe bố mẹ nói thế tôi buồn lắm nhưng không dám kể lại sự tình sợ bố mẹ buồn.
Chưa kể mới có hơn một tuần về làm dâu mà tôi cảm thấy lo lắng vì mọi thứ khác quá. Hôm nào cũng thế, mới 5h sáng là mẹ chồng gọi tôi đậy để nấu ăn sáng cho cả nhà và quét sân vườn. Kể cả khi tôi làm xong mọi việc thì chưa đến 6h nhưng vẫn phải ngồi chờ cả nhà thức dậy.
Tôi thấy mình luôn phải khép nép, không dám ý kiến gì mặc dù trong lòng thực sự khó chịu. Chẳng nhẽ tôi sẽ mãi phải chịu đựng cuộc sống làm dâu như thế này, hay lấy chồng là phải thay đổi như vậy?
Theo VOV
-
2 giờ trướcNhững câu nói ngọt ngào dù không rõ tiếng của cậu bé mắc bệnh Down dành cho người bố bị đột quỵ, đang nằm viện gây xúc động cộng đồng mạng.
-
4 giờ trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
7 giờ trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
-
12 giờ trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
17 giờ trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
1 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
1 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
1 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
2 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
2 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
2 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
3 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
3 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
3 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
12 ngày trước