SNSD sẽ là nhóm nhạc duy nhất bẻ gãy tất cả những quy chuẩn để tồn tại
Dù tan hay hợp thì 10 năm, 20 năm sau, có thể SNSD sẽ tạo ra một phép màu như những huyền thoại S.E.S, H.A.T...
Mới chỉ 2 tháng trước, ngày 5 tháng 8, cộng đồng fan SNSD vẫn còn bá vai bá cổ như những người bạn thân lâu năm, cùng thở phào nhẹ nhõm khi thanh xuân không phí hoài vì một con số 10 tròn trĩnh và viên mãn của nhóm nhạc huyền thoại. Đến nay vào một ngày chẳng ai ngờ tới, tin tức SNSD đứng trên bờ vực tan rã bỗng chốc đưa chúng ta trở về với hiện thực tàn nhẫn.
Từng trang ký ức thanh xuân gắn liền với thời kỳ hoàng kim của Kpop, chứng kiến các nhóm nhạc thành công rồi lại dần lụi tàn, không ít fan đã đoán trước ngày này sẽ đến và tự nhủ: 10 năm rồi, hành trình cuối cùng đã đến ngày cập bến, nhưng không một ai ngờ rằng nó đến nhanh đến vậy.
Tại sao người ta nói thần tượng là một nghề khắc nghiệt? Bởi họ phải mất cả tuổi thơ, có khi là nửa cuộc đời để rèn giũa, để được đứng trên sân khấu và công nhận. Nhưng đổi lại, không ít người chỉ nhận lại ánh hào quang bất chợt rồi biến mất như một ngôi sao vụt tắt trong đêm. 3 năm, rồi lại 6, 7 năm, các cô gái SNSD ngày đêm cùng nhau lau đi những giọt mồ hôi hòa lẫn nước mắt tại những căn phòng tập tồi tàn của SM.
Và rồi họ cùng nhau trưởng thành, cùng thay đổi vì lăn lộn trong môi trường giải trí khắc nghiệt. Vào ngày 5/8 của 10 năm trước, 9 thành viên nắm tay bước lên sân khấu ra mắt đầu tiên, nơi khởi nguồn của một nhóm nhạc đình đám châu Á.
Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh 9 bờ vai run lên vì lo lắng tại Inkigayo. Các cô gái cất lên từng câu hát mà 10 năm sau vẫn cùng nhau nhắc lại: "Trên những con đường không tên. Tôi chạy theo một thứ ánh sáng yếu ớt. Nhưng dù mất bao lâu chăng nữa, chúng ta vẫn luôn nắm tay nhau. Cùng mở ra một thế giới mới". Họ không nhìn rõ gương mặt khán giả cũng như tương lai mù mịt phía trước, chỉ biết rằng mình đã được ra mắt cùng những người chị em của mình và đang được sống với đam mê.
10 năm, SNSD đi từ biến cố này đến biến cố khác, vui buồn đều cùng trải cùng chịu. Tự hỏi tại sao một nhóm nhạc toàn thành viên nữ lại có thể đoàn kết trong khoảng thời gian dài đến vậy. Họ chịu đựng những thói xấu của nhau, tâm sự và cố gắng hiểu nhau. "Họ là nguồn năng lượng của tôi lúc mệt mỏi. Dù có hoạt động riêng, tôi vẫn sẽ tự hào về những gì mình làm được khi là một phần của SNSD", "Thời gian trôi đi quá nhanh. Chúng tôi đã dành khoảng 17 năm bên nhau và vẫn luôn là những người bạn có cùng chung một giấc mơ, chung nhịp đập trái tim".
Một mảnh ghép rời đi lại càng khiến họ cẩn trọng hơn trong từng hành động và lời nói. Có thể mối quan hệ của các thành viên không đẹp như những câu chuyện đã được kể, nhưng chắc chắn càng ở bên nhau lâu, họ càng nặng tình.
Năm nay, Taeyeon, Sunny, Tiffany, Hyoyeon, Yuri đều đã bước sang tuổi 28, Yoona cùng Sooyoung 27 và em út bé nhỏ ngày nào cũng đã trở thành người phụ nữ 26 tuổi trưởng thành. Mỗi thành viên đều có hướng đi riêng cho mình, dự định riêng cho tương lai. Người thành công rực rỡ với cương vị diva, người trăn trở trên con đường ca hát, diễn xuất. Cũng có người mãi đứng giữa ngã ba đường vì chưa đủ tài, đủ giỏi.
Không phải bây giờ nhưng có thể trong một vài năm nữa, các thành viên sẽ có một gia đình bé nhỏ và những đứa trẻ cần phải chăm lo. Việc hoạt động là một nhóm nhạc, hát, nhảy, chạy theo lịch trình dày đặc từ khi nào đã trở thành áp lực đè nặng lên đôi vai của những người phụ nữ đến độ tuổi cần sự ổn định.
Fan cũng biết rằng, đã đến lúc SNSD phải tan rã như bao nhóm nhạc khác, như chiếc thuyền dù sương gió bao năm ngoài đại dương cũng đến ngày phải cập bến. Nhóm có thể gắng gượng thêm vài năm nữa như các bậc tiền bối Shinhwa, Super Junior vì tình nghĩa, nhưng sẽ rất khó để tồn tại những sản phẩm âm nhạc vừa chất lượng có sự đầu tư của tất cả các thành viên, hay những sân khấu chung hoành tráng như thời kỳ hoàng kim.
Tại fanmeeting kỷ niệm 10 năm, Yuri nói rằng: "10 năm trôi qua và tôi vẫn không thể tin được rằng các thành viên vẫn còn ở bên cạnh tôi tới ngày hôm nay. Họ giống như gia đình, là tuổi thanh xuân, là cuộc sống hiện tại của tôi". Tại đây, từng người từng người gửi đến nhau một thông điệp và không ngăn nổi những giọt nước mắt xúc động:
3 thành viên đã rời khỏi SM Entertainment, nhưng tất cả vẫn quyết giữ cái tên SNSD tồn tại. Để rồi sau này dù không còn hoạt động chung, SNSD sẽ vẫn là chốn dừng chân của các thiếu nữ thời đại, các quý cô thời đại và các quý bà thời đại. Nơi đó sẽ chất đầy kỷ niệm xưa kia 9 thành viên đã từng có cùng biển hồng rực rỡ, biển đen im lặng hay bất cứ thành tựu, biến cố, thử thách nào mà nhóm đã từng đi qua.
SM chưa bao giờ nói rằng SNSD sẽ tan rã, riêng điều này họ luôn khẳng định chắc nịch. Bởi người đời nói gì thì nói, các cô gái chưa bao giờ nghĩ đến việc tách khỏi những người chị em của mình. Tiffany, Sooyoung và Seohyun rời SM, nhưng các thành viên vẫn sẽ là một nhóm dù hoạt động khác công ty. Các nhóm nhạc đời đầu 2NE1, After School, Kara, 4Minute dần lụi tàn, song SNSD vẫn còn cơ hội.
Có thể vài năm nữa, SNSD trở thành nhóm nhạc đi đầu trong phương thức hoạt động mới thì sao? Tuy khó nhưng không điều gì là không thể, bởi nhóm nhạc này đã xô ngã hàng loạt kỷ lục, làm được những điều mà ít người làm được. Đó cũng là điều fan luôn ghi nhớ để dặn lòng và an ủi nhau sau tin tức ngày hôm qua.
Có thể trong hôm nay hay ngày mai, tin tức chấn động về quyết định tan rã của SNSD sẽ lên trang nhất của tất cả các tờ thời báo ăn khách bậc nhất Hàn Quốc và châu Á. Nhưng 10 năm nữa, 20 năm nữa, ta hoàn toàn có thể hi vọng rằng SNSD sẽ tái hợp giống như S.E.S, Shinhwa, nhóm nhạc "Hoàng tử ếch" 183Club của Đài Loan hay như H.A.T của Việt Nam. Chỉ cần SONE 10 năm, 20 năm sau vẫn là SONE và vẫn có người muốn thấy 8 thành viên SNSD trên cùng một sân khấu.
Theo Trí Thức Trẻ
-
5 giờ trướcĐoạn tin nhắn Bang Si Hyuk nói về aespa bị Min Hee Jin tiết lộ khiến fan Kpop "rần rần".
-
6 giờ trướcBà Donna Kelce - mẹ của cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce đã dành nhiều lời khen cho album mới "The Tortured Poets Department" của Taylor Swift.
-
8 giờ trướcGiữa làn sóng đấu tố của "thượng tầng", thiệt hại nhất vẫn là nghệ sĩ dưới trướng - ở đây là NewJeans.
-
10 giờ trước1 năm sau hành trình tham gia "Đạp gió" tại Trung Quốc, Chi Pu đã chia sẻ về những thay đổi của bản thân.
-
11 giờ trướcCác thành viên của HKT - TiTi, Hồ Gia Hùng và Lý Tuấn Kiệt - từng bị gắn mác “thảm họa nhạc Việt” khi còn hoạt động sung sức. Đến khi HKT tan rã, 3 nghệ sĩ bất ngờ được dân mạng ca ngợi là những thần tượng.
-
12 giờ trướcQuách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.
-
12 giờ trướcBTC "Những Thành Phố Mơ Màng" gây bất ngờ khi thông báo Thắng (cựu nhóm Ngọt) sẽ góp mặt trong show diễn bù đắp vào tháng 7 tại Hà Nội. Trước đó, Ngọt thông báo tan rã và hủy show.
-
16 giờ trướcHương Tràm cho biết sẽ tái xuất làng giải trí sau thời gian dài hạn chế hoạt động.
-
1 ngày trướcPhần trình diễn của Trương Dư Hi trong Đạp gió 2024 bị khán giả đánh giá rằng chất giọng yếu, khàn đặc và lạc nhịp.
-
1 ngày trướcSự thiếu vắng của NewJeans khiến dân tình lo ngại cho tương lai nhóm sau đấu tố khốc liệt giữa "mẹ đẻ" Min Hee Jin và tập đoàn HYBE.
-
1 ngày trướcSau 8 năm tan rã, các thành viên HKT đều có con đường riêng. Nhóm từng vướng tin “cạnh mặt” nhau nhưng sớm hóa giải khi tề tựu tại đám cưới của thành viên TiTi.
-
1 ngày trướcBảo Anh gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ, bạn bè vì đã dành lời khen cho nhóc tỳ.
-
1 ngày trướcĐộng thái của NewJeans khiến dân tình quan tâm hết mực giữa drama Min Hee Jin và tập đoàn HYBE.
-
2 ngày trướcSau thông báo Waterbomb sẽ tổ chức tại Việt Nam, trên MXH xuất hiện những ý kiến trái chiều.
-
2 ngày trướcMin Hee Jin cho rằng Bang Shi Hyuk - chủ tịch HYBE - cố tình sao chép NewJeans để tạo ra nhóm nhạc ILLIT. Phía HYBE đưa ra bằng chứng phủ nhận cáo buộc, tố Min Hee Jin có ý định chiếm đoạt quyền điều hành, tạo dư luận xấu cho nghệ sĩ của HYBE.
-
2 ngày trướcBảo Anh công khai em bé cũng là lúc netizen tò mò về tình tin đồn của cô.
-
2 ngày trướcCuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.
-
2 ngày trướcCâu chuyện giữa Châu Đăng Khoa và Sofia chưa thể đi đến hồi kết.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước