"Sởn da gà" với màn đánh ghen trong Cười xuyên Việt

(2Sao) – Với chủ đề “Ghen”, nhóm Buffalo đã màn 1 trình diễn tuyệt vời trên sân khấu, khiến ban giám khảo và khán giả “nổi da gà”.

Chương trình Cười Xuyên Việt – Tiếu Lâm Hội vừa phát sóng tối ngày 5/5 có chủ đề “Ghen”. Đây là một chủ đề khó và mang tính thời sự, được BTC thay đổi vào giờ chót như một thử thách dành cho 4 nhóm thi.

Nhóm Chuồn Chuồn Giấy mang đến tiểu phẩm “Shop đánh ghen”, một câu chuyện giả tưởng về một cửa hàng chuyên bán đồ phục vụ cho việc đánh ghen. Cửa hàng thu hút nhiều vị khách như Cám (trong truyện Tấm Cám), Hoạn Thư (truyện Kiều), người hầu của Thủy Tinh (truyện Sơn Tinh Thủy Tinh). Tất cả tìm đến cửa hàng với mục đích sở hữu những món đồ có thể giúp mình trút hết cơn giận lên tình địch.

Qua tiểu phẩm này, Chuồn Chuồn Giấy muốn chuyển tải thông điệp là ghen phải văn minh, phải có lý trí, nếu không nó sẽ là mầm móng gây ra tội ác.


Nhìn chung, đây là một tiết mục khá của Chuồn Chuồn Giấy, song vẫn chưa đủ để chinh phục Ban giám khảo chuyên môn. Việc đưa quá nhiều nhân vật đến từ nhiều câu chuyện khác nhau cũng khiến cho tiểu phẩm bị dàn trải, thiếu điểm nhấn, các tình huống hài cũng chưa đắt giá.
 

Nhóm nhận được 36 điểm, cộng với điểm của 2 đêm thi trước nhóm được 113 điểm. Với số điểm này, Chuồn Chuồn Giấy đã phải nói lời chia tay với chương trình.


Nhóm nhạc kịch Buffalo đã có sự lội ngược dòng ngoạn mục trong đêm thi thứ 8. Từ đội có số điểm thấp nhất, Buffalo đã vươn lên dẫn đầu với tiết mục quá xuất sắc: “Mình ơi”.

“Mình ơi” cho thấy cái ghen của những người phụ nữ thời phong kiến khi phải sống trong cảnh chồng chung. Tiết mục khiến người xem sởn da gà với cái ghen thâm thúy nhưng rất dữ dội của bà cả với 2 cô vợ lẽ của chồng mình.

Tiết mục thành công khi mang đến cho khán giả nhiều tiếng cười hóm hỉnh với ý nghĩa sâu cay, những màn đối đáp thông minh, sắc sảo, những bài hát vui tươi, sôi động của Việt Nam và quốc tế .


Tiết mục này đã khiến ban giám khảo chuyên môn bất ngờ vì quá xuất sắc. Giám khảo Minh Nhí nhận xét tiểu phẩm rất hay khi thể hiện chủ đề ghen rất sâu sắc. NSƯT Kim Xuân cho rằng đối với nghệ thuật không được phép dễ dãi, khi bước lên sân khấu dù chỉ 1 phút thôi nhưng phải hết sức nghiêm túc và yêu nó. Và chị cảm ơn nhóm Buffalo vì màn trình diễn tuyệt vời trên sân khấu.


Với những lời khen “có cánh”, Buffalo nhận được điểm tuyệt đối 40. Sau khi cộng dồn số điểm của 2 đêm thi trước, nhóm được 116 điểm, đứng đầu bảng xếp hạng cùng với C.M.V.


Dù không thành công với tiểu phẩm “Chuyên gia đánh ghen” nhưng nhóm C.M.V cũng đã có đêm thi an toàn với điểm số 37,5 điểm.


Tiểu phẩm nói về nhóm chuyên đi đánh ghen theo đơn đặt hàng. Trong đó, thủ lĩnh của nhóm là Quỳnh – một phụ nữ giỏi võ, đi đánh ghen để kiếm tiền về chăm lo cho gia đình, chồng con.
 
Một ngày nọ, cô nhận được đơn đặt hàng đánh ghen một cặp tình nhân với số tiền là nửa tỉ đồng. Đổi lại, cô phải khiến người đàn ông đó tàn phế. Vì số tiền lớn, Quỳnh nhận lời nhưng trớ trêu thay đến khi ra tay, cô mới nhận ra người đàn ông đó chính là chồng của mình, người mà cô luôn tin tưởng cũng như bán mạng đi làm kiếm tiền thay anh.


Theo NSƯT Kim Xuân thì chữ ghen mà nhóm C.M.V đưa vào tiểu phẩm chưa xác đáng. Nam Thư cho rằng tình huống của nhóm chưa được chắc. Theo Lê Dương Bảo Lâm thì nhóm có phần lạm dụng phần nhạc khi sử dụng nhạc chưa đúng chỗ.

 Dù không thuyết phục được ban giám khảo và ban bình luận nhưng với tổng điểm 3 đêm thi là 116 điểm, C.M.V vẫn ở vị trí dẫn đầu cùng với Buffalo.


Nhóm X-Pro mang đến khoảng lặng cho khán giả với câu chuyện cảm động của 2 anh em trong tiểu phẩm “Gato”.


Người anh hiền lành, khù khờ nhưng lại được ông bố yêu thương, chăm sóc. Người em ăn chơi, lêu lỏng nên suốt ngày bị la mắng. Ganh tức, đố kỵ và hiện đang mắc nợ bọn giang hồ, người em trai đã bắt cóc anh của mình để lấy tiền chuộc.

Tuy nhiên, cuối cùng, người em cũng hiểu nguyên nhân mà anh trai mình bị thiểu năng là do lúc nhỏ, anh hay bày trò nghịch phá khiến anh trai vì cứu mình mà gặp tai nạn. Đến lúc này người em mới hối hận và nhận ra lỗi lầm của mình.


Tiết mục khiến người xem cảm động, tuy nhiên với những gì mà X-Pro đã làm được với tiểu phẩm “Bến vắng” trong tuần trước, tuần này nhóm đã chưa làm thỏa mãn sự kỳ vọng lớn của khán giả và ban giám khảo.

Thậm chí, sự mạo hiểm của X-Pro trong việc chọn đề tài cũng như làm mới mình, thay vì tập trung cho thế mạnh hài tình huống đã khiến cho các fan của nhóm thót tim khi tiết mục của X-Pro chỉ nhận được 36 điểm, thấp nhất trong 4 đội.

Tuy nhiên, do điểm số các đêm thi trước khá cao nên sau khi tổng số điểm 3 đêm, X-Pro nhận được 115,5 điểm, đứng vị trí thứ 3 an toàn, sau C.M.V và Buffalo.


Đỗ An
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất