Sơn nữ lên truyền hình khóc nghẹn kể về quá khứ bán dâm
Trải qua quá khứ vào tù ra tội vì bán dâm, nghiện ngập, cô gái quê ở Tương Dương, Nghệ An bày tỏ mơ ước về một gia đình nhỏ như bao người phụ nữ khác.
Video: Cô gái kể về quá khứ đau đớn (nguồn: ANTV)
Trong chương trình Người giấu mặt phát sóng mới đây trên kênh ANTV, một phụ nữ (37 tuổi, dân tộc Thái, quê Nghệ An) khiến nhiều khán giả xúc động khi chia sẻ về quá khứ ngập ngụa trong ma túy, bia rượu...
Chị lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc. Khi chị vừa chào đời, bố đẻ phũ phàng bỏ lại ba mẹ con chị để đi theo người đàn bà khác. Sau đó, mẹ chị cũng đi bước nữa.
Trong suốt thời gian dài chung sống với bố dượng, có điều gì không hài lòng, ông ta lại lôi chị ra đánh đến chảy máu mồm, máu mũi, khiến chị phải bỏ đến nhà ông ngoại sống.
Ở đây, tưởng chừng như cuộc sống của chị sẽ được che chở bởi những người thân yêu ruột thịt nhưng rút cục vẫn bị quay lưng. Không dám chia sẻ với ai, chị im lặng chịu đựng mắng nhiếc và đòn roi của người thân.
Tốt nghiệp lớp 12, chị học sư phạm mầm non ở một trường cao đẳng tại TP.Vinh, Nghệ An theo diện chính sách ưu tiên dành cho người dân tộc thiểu số.
Trong thời gian học ở đây, chị đã gặp bạn trai. Với lời hứa hẹn: “Anh sẽ đưa em ra ngoài Hà Nội và xin việc cho em”, hắn dẫn chị ra Hà Nội. Thế nhưng, khi đặt chân lên đất thủ đô, hắn lại dắt mối cho chị đi làm gái phục vụ ở các quán karaoke.
Sống chung với bạn trai, nhiều lần, chị thấy anh ta hút một chất lạ. Tò mò, chị bảo hắn cho thử. Kể từ đây, chị đã dần dần rơi vào con đường nghiện ngập.
Chị cho biết, chị từng có thời gian đi cướp tiền, lừa đảo và bất chấp mọi cách để có tiền thỏa mãn cơn nghiện ma túy. Thậm chí, chị đã từng đi "làm gái" đứng đường.
Năm 2002, chị bị bắt đi cai nghiện. Sau 9 tháng cai nghiện, trở về cuộc sống đời thường, chị lại tiếp tục chìm đắm trong khói thuốc ma túy.
Sau đó, chị ra rồi lại vào tù đến 4 lần vì buôn bán và tàng trữ ma túy và từng bị bắt vì làm gái mại dâm.
“Tôi đi tù quá nhiều lần. Tôi không còn cảm thấy sợ nữa. Dường như đi tù khiến tôi cảm thấy bình an hơn. Tôi có một nơi ở mà tôi không phải lo lắng điều gì. Tôi xác định bước chân về xã hội là tôi lại nghiện”, chị nói.
Người phụ nữ có những trải lòng chân thực vể cuộc đời của mình với MC Lê Anh và khán giả truyền hình.
Sau nhiều lần ở tù, đến năm 2016, chị được về nhà. Những năm tháng đầy biến cố ở tù khiến chị nhận ra rằng cuộc đời vẫn còn nhiều tốt đẹp. Chị bắt đầu có công việc làm ổn định, bắt đầu có những ước mơ, ước mơ về một gia đình nhỏ hạnh phúc như bao người khác.
Chia sẻ trong chương trình, chị kể: "Một lần xem ti vi, tôi thấy vợ của người đàn ông trong cùng trại giam với tôi kể về hành trình chồng chị ấy từ cõi chết trở về làm người thế nào, có cuộc sống bình an ra sao, bỗng dưng tôi giật mình. Tôi nghĩ mình cũng không đến nỗi nào, tại sao mình không được quyền hạnh phúc.
Lúc ấy tôi khao khát được sống, nên quyết tâm cai nghiện. Tôi đã có một tuổi trẻ sai lầm, nhận thức kém, nghĩ rằng cuộc sống của mình không có hi vọng, sống ngày nào biết ngày đó... Nhưng tôi thực sự muốn làm lại.
Cuộc sống không ai không có khó khăn. Nhưng lỗi lớn nhất là của tôi. Tôi hi vọng những ai vấp ngã sẽ đủ sức mạnh để vượt qua khó khăn của mình", chị nhấn mạnh.
Theo Vietnamnet
-
8 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
11 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
17 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
21 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước