Song Joong Ki và Song Hye Kyo kết hôn: Ai rồi cũng đến lúc tìm bến đỗ bình yên
Có những chuyện tình mới chớm nở đã quyết định kết hôn, không phải vì quá vội mà bởi đã đến lúc cần cưới.
Có những chuyện tình trải qua 3-4 năm chưa có hồi kết, cũng có những khúc ca tình yêu hoàng tráng suốt bao nhiêu năm trời với bao lời hứa hẹn. Nhưng cũng có những cuộc tình chỉ vỏn vẹn vài ba tháng cũng đủ ngọt ngào. Câu chuyện tình cũ của Song Hye Kyo cũng nhiều lần được báo giới ca ngợi, cũng trải qua vài ba người đàn ông có tiếng trong giới giải trí nhưng rồi lại nhẹ nhàng chia tay. Người trong cuộc buồn, người ngoài cuộc cũng đầy tiếc nuối.
Chàng Song Joong Ki cũng từng có mối tình ngọt ngào như thế. Cả hai đều trải qua biết bao thăng trầm của cuộc đời. Để đến khi đóng chung bộ phim đình đám Hậu duệ mặt trời, họ lại bị đồn thổi là yêu nhau.
Bao nhiêu lần phủ nhận hẹn hò, bao nhiêu lần từ chối những câu hỏi liên quan tới chuyện tình yêu, đến hôm nay, Song Joong Ki và Song Hye Kyo khiến cả châu Á ngỡ ngàng vì công bố tin sẽ cưới vào tháng 10 tới.
Khỏi phải nói cũng biết, fan hâm mộ vui mừng thế nào. Nhiều người tự hỏi, tại sao lại vội vàng đến thế, rằng liệu có phải "ăn cơm trước kẻng"?
Bỏ qua tất cả nhứng lý do đồn đoán, chỉ nên nhìn vào cái gọi là tình yêu. Con người ta, đến một lúc nào đó chỉ muốn tìm một nơi yên bình dừng chân. Cũng đã từng yêu, từng ngọt ngào, thậm chí khổ đau và rồi từng chia tay, cả hai chắc chắn đã quá hiểu được thế nào là tình yêu, là sự chân thành.
Có lúc, ta mải miết kiếm tìm hạnh phúc ở đâu đâu, nhưng lại không nhận ra, người ngay bên cạnh mới là người tri kỉ. Có thể, chỉ vài lần gặp gỡ, vài lần nói chuyện và dăm ba cuộc hẹn hò hay đóng chung một bộ phim, cũng đủ để khiến người ta cảm thấy cả đời này sẽ là của nhau. Song Joong Ki và Song Hye Kyo có thể cũng là những người như thế.
Họ đủ chín chắn để biết, tình yêu của họ là chân thành, rằng cả hai có thể thuộc về nhau, thành vợ thành chồng. Và hôm nay, trên chặng đường vất vả của bao nhiêu năm tháng, cả hai đã nhận ra, cần phải tìm chốn bình yên, cần dựa vào nhau suốt chặng đường còn lại, để sống một đời yêu thương nhẹ nhàng, hạnh phúc. Không có chỗ cho từ ‘vội vàng’ ở đó…
Trong tình yêu luôn là vậy. Những ồn ã tình trường kia đến một lúc nào nào đó sẽ phải nhường chỗ cho sự bình yên, hạnh phúc và người bên cạnh ấy, chính là bến đỗ cuối cùng. Yêu thế đủ rồi! Cưới thôi!
Xem thêm video anh chàng điển trai Song Joong Ki hát say đắm lòng người:
Nguồn video Youtube
Thanh Thanh
Theo Vietnamnet
-
7 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
12 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
13 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
15 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
16 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
17 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
21 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước