Sự thật hé lộ sau lần gặp mặt bất ngờ của chàng trai với mẹ bạn gái
Nhìn thấy bà cụ khoảng 60 tuổi bước vào quán ăn, Khôi lấy làm ngạc nhiên. Anh tiến đến hỏi thì nhận ra đó là mẹ Vân, nhưng sự thật sau đó khiến anh bất ngờ hơn.
Khôi và Vân yêu nhau được gần 3 năm thì cả hai có ý định tiến đến hôn nhân. Từ ngày còn yêu, anh và cô đã là cặp đôi nhận được sự ngưỡng mộ từ bạn bè. Mẹ Khôi cũng rất quý mến Vân nên khi nghe tin cả hai cưới thì gia đình anh rất vui.
Ngày còn yêu, Khôi rất nhiều lần đứa Vân về nhà ăn cơm, trò chuyện với bố mẹ. Có lẽ chính vì vậy mà Vân và gia đình chồng tương lai có mối quan hệ mật thiết.
Nếu Vân đã quá quen mặt với gia đình Khôi thì ngược lại anh chưa từng gặp mặt gia đình Vân. Rất nhiều lần Khôi có ý muốn về ra mắt gia đình bạn gái nhưng Vân hơi lưỡng lợ. Thấy vậy, Khôi nghĩ rằng cô ngại nên cũng thôi. Anh chỉ nghe cô kể và xem hình mẹ qua ảnh.
Ảnh minh họa
Nhưng thời gian này cả hai sắp làm đám cưới nên Khôi cũng bảo Vân về chuyện gặp gỡ gia đình. Lúc này, Vân mới cho hay mẹ mình sống ở nước ngoài đã lâu, đám cưới của cả hai chắc mẹ không về tham dự được vì lí do sức khỏe. Trước câu nói của bạn gái, Khôi lấy làm tiếc nhưng cũng nhanh chóng thông cảm cho Vân. Anh thậm chí còn có ý nói đỡ cô trước mặt bố mẹ. Thế là chuyện về gia đình Vân coi như xong, đám cưới của cả hai vẫn diễn ra theo đúng dự định.
Cho đến hôm Khôi đi ăn cùng bạn bè ở quán gần công ty, anh mới tá hỏa phát hiện ra sự thật. Hôm đó, lúc đang ăn, anh và mọi người trong quán bất ngờ nhìn thấy một bà cụ khoảng 60 tuổi đi vào quán, giơ tờ tiền 10.000 đồng và bảo chủ quán bán cho bán cơm trắng không cần thức ăn. Bà cụ ấy nghe đâu làm nghề thu gom ve chai, hôm nào cũng chỉ ăn trưa với 10 nghìn cơm trắng. Nhưng điều khiến Khôi bất ngờ nhất là khuôn mặt của bà rất giống mẹ Vân, người mà anh từng được nhìn qua ảnh.
Quá nghi ngờ, Khôi chạy theo và đưa bức ảnh của Vân ra để xác nhận thì mới hay bà chính là mẹ Vân. Khi nghe Khôi giới thiệu mình là bạn trai của Vân, bà đã xin anh từng nói cho cô biết chuyện anh gặp bà. Bà không muốn con gái xấu hổ vì người mẹ nghèo này.
Khôi như chết lặng nhưng sau đó anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đưa mẹ Vân đến một nhà hàng gần đó dùng bữa cơm trưa đủ đầy. Anh cũng không quên gọi điện báo cho Vân. Cô hốt hoảng chạy đến thì thấy mẹ và Khôi đang ngồi cùng nhau trong một cửa hàng sang trọng.
Khôi đã biết hết tất cả mọi chuyện, anh trách cô vì sao phải che giấu gia cảnh của mình. Anh lấy vợ không phải vì nghèo - giàu mà vì tình yêu. Cho dù Vân có xuất thân nghèo khổ thì anh vẫn lấy cô làm vợ. Giây phút ấy nước mắt Vân tuôn trào, cô ôm lấy anh và nhìn mẹ đầy trìu mến, ít nhất cũng có người yêu cô không vì tiền bạc, gia cảnh.
Theo đời sống pháp luật
-
6 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
9 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
11 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
12 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
15 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
19 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước