
(2Sao) – “Bằng lòng tốt, bạn có thể làm được điều quyền lực không làm được.” - Publilius Syrus

(2Sao) - "Một người con gái không đẹp về tâm hồn thì cũng vô vị như một bông hoa mẫu đơn có sắc mà không có hương" - khuyết danh.

(2Sao) - Có ba thứ làm cho con tim ta mát rượi và quên hết mọi nỗi buồn: đó là nước, hoa và sắc đẹp của đàn bà.

(2Sao) - "Nếu đẹp, bạn hãy đáng với nhan sắc của mình, nếu xấu bạn hãy làm cho người ta quên cái xấu của bạn bằng kiến thức của bạn" - Aucassin and Nicolette.

(2Sao) - "Phong cách của một người không thể chi phối phong cách của người khác" - Jane Austen.

(2Sao) - "Sắc đẹp là hoa còn đạo đức là quả của cuộc đời" - Ngạn ngữ Mỹ.

(2Sao) – Thượng đế ban cho chúng ta sắc đẹp và giấc ngủ để đền bù cho những nỗi lo lắng và cái "u nhọt" của cuộc đời.

(2Sao) - "Anh muốn nằm dưới chân em và chết trong tay em" - Voltaire

(2Sao) - Có những vẻ đẹp không dành cho tất cả mọi người, không dành cho tất cả mọi thời đại.

(2Sao) - Con người ghét những kẻ anh ta cho là đẹp chỉ vì anh ta không thể có được "lợi lộc" từ cái đẹp của họ.