Nhói lòng tâm sự của bà mẹ trẻ 21 tuổi ly hôn, vượt qua nỗi đau nuôi con một mình
18 tuổi có con, 21 tuổi ly hôn, bà mẹ trẻ đã gắng gượng vượt qua khốn khó để nuôi con khôn lớn từng ngày.
Vì một trong những nguyên nhân nào đó mà ngày nay, rất nhiều phụ nữ lựa chọn trở thành mẹ đơn thân, nuôi con một mình. Cũng trong hoàn cảnh ấy, người mẹ trẻ có nickname N.H kể lại chuyện đời nhiều gian nan nhưng cũng không ít hạnh phúc khi trở thành single mom ở tuổi đời còn rất trẻ.
Theo lời chia sẻ, vào năm 18 tuổi chị N.H có con nhưng chỉ chung sống với chồng được 3 năm thì ly dị. Vào thời điểm đó, chị cảm thấy cuộc sống gần như đảo lộn. Làm mẹ đơn thân thực sự không dễ dàng. “Có những ngày nhìn con sốt, gắt gỏng mà bản thân mình chỉ biết khóc theo. Có những đêm nhìn con ngủ mà cạn khô nước mắt vì không biết phải làm thế nào với những thiệt thòi mà con phải chịu”.
Tâm sự của người mẹ trẻ khiến dân mạng dậy sóng. Ảnh chụp màn hình
Thậm chí, không ít lần chị cảm thấy bản thân là một người mẹ thất bại. Ở tuổi đời còn quá trẻ, lại phải gánh vác trọng trách lớn trên vai mà không có ai giúp sức, nhiều lần chị muốn kiệt sức.
Thế nhưng, nỗi buồn cũng chính là động lực thúc đẩy chị bước tiếp. Bản năng của một người mẹ giúp chị vượt qua được tất cả. Không một lời kêu ca, không xin xỏ, cũng không đòi hỏi trách nhiệm từ ai, chị cứ thế nuôi con lớn từng ngày.
Từ cuộc đời của chính mình, bà mẹ trẻ cũng lên tiếng động viên những người cùng cảnh ngộ. Chị N.H hiểu hơn ai hết làm mẹ đơn thân không hề dễ dàng, bởi có những xót xa, cực nhọc và tủi hờn không phải ai cũng thấu. Nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua. “Nên nếu cuộc sống có xô chúng ta ra đường, cũng hãy đừng bỏ con mình ở lại. Có những ngày nếu không thể khóc thì hãy mím môi, ghìm chặt lòng mình vì con. Bởi phụ nữ có chồng lãi mỗi đứa con”, chị N.H trải lòng.
Tất cả điều đã trải qua, chị kể với mong muốn ai đã, đang trở thành mẹ đơn thân hãy xem những nỗi đau như một phần phúc lành. Bởi một ngày khi con trưởng thành, mọi khổ đau sẽ hóa thành dâu bể.
Ngay khi được đăng tải trên một nhóm kín dành cho phụ nữ, tâm sự của người mẹ trẻ đã khiến cư dân mạng dậy sóng. Bất cứ ai cũng dễ dàng rơi nước mắt bởi những tâm sự từ sâu trong đáy lòng của người mẹ đơn thân. Rất nhiều bình luận cũng được gửi tới bày tỏ sự cảm phục dành cho chị N.H. Và cũng không ít phụ nữ đã tìm thấy hình bóng của mình trong câu chuyện đó.
Làm mẹ đơn thân không dễ dàng nhưng tất cả nỗi đau rồi sẽ qua.
Đồng cảm trước tâm sự của chị N.H, thành viên có nick Tam Nguyen Thi chia sẻ: “Ai nhìn vào cũng bảo vợ chồng mình hạnh phúc. Mình đã lấy chồng được 25 năm rồi, nhưng có tới 13 năm mình phải để con ở nhà với chồng đi làm kiếm tiền nuôi cả nhà. Lúc con bé thì chồng ở nhà trông con, con lớn thì chồng ở nhà chơi. Mình phải lo hết từ việc bé đến việc lớn trong nhà, hỏi rằng có chồng cũng như không. Nhưng mình vẫn cứ phải vui vẻ để cho các con có cuộc sống yên ấm”.
Ngoài ra, chị Tam Nguyen Thi cũng cho biết trước đây vì thương các con nên chị sớm đi ra thành phố làm ăn. Một mình phải cố gắng gấp mấy lần để gia đình khá giả hơn. 5 năm nay mọi thứ đã tạm ổn và chị nghĩ rằng chỉ cần bản thân nỗ lực thì điều gì cũng có thể làm được.
Cũng chung hoàn cảnh, chị Hằng Khánh cũng cho hay: “Em cũng lấy chồng năm 18 tuổi, 20 tuổi ly hôn và cũng một mình nuôi con tới bây giờ. Có nhiều khó khăn lắm nhưng em nghĩ rồi cũng qua hết thôi. Bao nhiêu người mẹ họ làm được, thì mình cũng làm được”.
“Nói thực ai ở trong hoàn cảnh ấy mới thấu. Khi mà bất cứ việc lớn việc bé cũng đến tay. Không có chồng nên vừa là trụ cột kinh tế, vừa là trụ cột về tình thương cho con. Mình cũng như vậy, nhưng tất cả đều đã là quá khứ. May mắn thay hiện tại mình đã gặp một người đàn ông từng trải.
Anh lập gia đình muộn và cũng đến với nhau qua sự giới thiệu. Anh không giàu có nhưng chăm chỉ và yêu thương vợ cùng con riêng của vợ. Ngược lại, con gái mình cũng quấn bố lắm. Mỗi lần nghĩ về chuyện đã qua, mình chỉ mỉm cười, mọi khó khăn cũng chỉ là chuyện dĩ vãng, quan trọng hiện tại là những ngày nhiều hạnh phúc”, thành viên có nick Nguyễn Luyến bày tỏ.
Bình luận cảm thông của cư dân mạng. Ảnh chụp màn hình
Hiện tại, dòng tâm sự nhiều xúc cảm của chị N.H vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ hội chị em. Rất nhiều bình luận khẳng định, những điều mà bà mẹ đơn thân ly hôn khi còn quá trẻ này trải lòng đã đem đến cho người chung hoàn cảnh niềm tin và nghị lực vào tương lai phía trước.
Theo Danviet.vn
-
7 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
10 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
16 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
20 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước