Tâm sự của những người phụ nữ “nhịn” yêu chờ ngày cưới
“Chúng tôi hoàn toàn không lường trước được việc đau đớn quá nhiều này nên chúng tôi rất ngỡ ngàng khi nó xảy ra”.
Chúng ta không bàn về việc đúng hay sai khi có quan hệ tình dục trước hôn nhân, chuyện giữ gìn trinh tiết đến ngày cưới là cổ hủ hay đáng được khen ngợi, nó đơn thuần là câu chuyện của những người phụ nữ có một quan điểm riêng về “chuyện ấy”. Và dưới đây là thực tế những gì mà họ đã trải qua:
Jett V, 31 tuổi đã chia sẻ về câu chuyện của mình. Cô và chồng đã gần như kiệt sức trong đêm tân hôn. 6 năm ở bên nhau, họ cố gắng giữ gìn không đi quá giới hạn để dành điều tuyệt vời đó cho đêm tân hôn. Họ hi vọng rằng sẽ có một điều tuyệt diệu xảy ra trong đêm đầu tiên họ là vợ chồng.
Thật không may, sự đau đớn quá nhiều đã khiến cho cuộc “yêu” của họ không lãng mạn như tưởng tượng. Sau màn khởi động, cặp đôi này đã ngủ thiếp đi trong khi mọi chuyện còn… ngổn ngang: “Chúng tôi hoàn toàn không lường trước được việc đau đớn quá nhiều này nên chúng tôi rất ngỡ ngàng khi nó xảy ra” – Jett chia sẻ.
Ngày hôm sau, cặp vợ chồng này bắt đầu lại một lần nữa và họ đã thành công: “Không phải là không còn những cơn đau, tôi vẫn đau đớn nhưng sau đó, chúng tôi đã có thể cười và chúc mừng nhau vì đã “vượt rào” thành công. Với chúng tôi, cảm giác khi lần đầu làm được “chuyện ấy” giống như thể mình vừa chiến thắng, vừa trở thành nhà vô địch, vừa leo lên đỉnh Everest thành công vậy” – Jett.
Theo một thống kê của Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh của Mỹ, trung bình, phụ nữ Mỹ có quan hệ tình dục lần đầu tiên ở độ tuổi 17,2. Các dữ liệu gần đây nhất cho thấy, tính đến năm 2013, có 98,1% phụ nữ đã lập gia đình thừa nhận rằng họ có quan hệ tình dục trước hôn nhân.
Điều này có nghĩa là, có hơn 10% phụ nữ giống như Jett V – họ chờ đợi cho tới khi lập gia đình rồi mới làm “chuyện đó”. Trong thời đại hiện nay, độ tuổi kết hôn của phụ nữ muộn hơn trước khá nhiều. Do đó, để “trì hoãn” được, họ cần phải có một ý chí và quyết tâm rất lớn!
Chờ đợi tới khi cưới để có quan hệ tình dục là một sự lựa chọn đáng khen ngợi và được khuyến khích. Tuy nhiên, dù cho phụ nữ có quyết định thế nào: quan hệ trước khi cưới, hay sau khi cưới thì cơ thể của người phụ nữ luôn luôn được tôn trọng. Chỉ có một điều đặt ra là: Nếu bạn quyết định chờ tới khi cưới mới “yêu”, việc “nhịn yêu” có gây bí bách gì cho cả hai người không? Làm thế nào để trong suốt thời gian bên nhau mà kìm chế được việc đó? Liệu không có tình dục, tình yêu có bị suy giảm không?
Heather M, 29 tuổi – người đã quyết định chờ đợi tới khi kết hôn mới quan hệ đã tự nói về lần đầu tiên của hai vợ chồng như sau:
“Tất cả mọi thứ đều tồi tệ. Nó hoàn toàn không giống như tôi hình dung. Nhịp điệu của chúng tôi không đồng bộ, không phù hợp. Sự lo lắng làm tôi cảm thấy bất tiện và mọi thứ không còn thú vị như tôi nghĩ”.
Và Heather M không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy.
“Trong một tuần đầu sau khi cưới, tình dục của vợ chồng tôi thật nhạt nhẽo. Phải mất hơn 1 tháng tôi mới bắt đầu thích nghi được với “chuyện ấy”. Nhìn chung, cho đến giờ, tôi vẫn vui vẻ với quyết định chờ tới khi cưới mới quan hệ của mình. Nhưng thú thật, có đôi lúc tôi cũng tự hỏi về việc, điều gì sẽ xảy ra nếu như mình làm chuyện ấy sớm hơn. Tôi đã có đôi chút hối hận, biết đâu, nếu tôi quan hệ sớm hơn, tôi sẽ biết được những gì mình cần làm, những gì tôi thích và phù hợp với tôi” – Rebecca K, 39 tuổi chia sẻ về “lần đầu” của mình.
Thực tế, với một số cặp đôi vụng về thì chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân cũng là một cách dò dẫm để hiểu nhau, làm cho mối quan hệ mạnh mẽ hơn: “Quá trình học hỏi này cũng có nét đẹp của riêng nó. Nhưng khi chúng quyết định chờ đợi, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm bởi người bạn đời đã gắn bó với mình và dù cho mọi chuyện có không suôn sẻ như mong đợi thì anh ấy cũng không bỏ đi” – Jett chia sẻ.
Giống như Jett, Krista M, 37 tuổi nói rằng việc chờ đợi để có quan hệ tình dục trong hôn nhân là một điều vô giá có ích cho mối quan hệ của cô: “Chúng tôi cởi mở với nhau nhiều hơn về chuyện ấy trong hôn nhân. Vợ chồng tôi cùng nhau thảo luận về một số vấn đề. Tôi tin vào tình yêu trọn vẹn mà anh ấy dành cho mình qua cách mà anh ấy thực hiện màn dạo đầu, cách anh ấy coi trọng cực khoái của tôi còn hơn chính bản thân anh ấy. Không nghi ngờ gì nữa, tình dục của vợ chồng tôi thật tuyệt vời”
Điều gì cũng có tính hai mặt, không phải ai chờ đợi tới ngày cưới mới quan hệ cũng phải trải qua những cảm giác lạ lẫm, chán nản. Với một số người, đêm tân hôn của họ thậm chí còn vượt xa cả mong đợi. April, 28 tuổi đã quyết định không bao giờ gần gũi thể xác với người yêu sau khi cô đau khổ vì mối tình tuổi thiếu niên tan vỡ. Cô đã trao thân cho người bạn trai của mình và cô hoàn toàn không muốn tổn thương như vậy một lần nữa. Do đó, cô quyết định sẽ không hôn người bạn trai hiện tại cho tới khi nào họ chính thức trở thành vợ chồng.
Sau khi cưới, đêm đầu tiên họ bước vào khách sạn trong im lặng và lo lắng: “Chúng tôi ngồi trên giường, cầu nguyện và sau đó chúng tôi đã có một điều tuyệt vời không thể tin được. Chúng tôi có rất nhiều niềm vui khi khám phá và chạm vào cơ thể của nhau lần đầu tiên kể từ khi yêu” – April nói.
Mặc dù việc chờ đợi để có quan hệ tình dục trong đêm tân hôn đi kèm với những khó khăn không lường trước được, những cảm xúc bất ngờ… nhưng nhiều người phụ nữ đã làm như vậy và họ đều vượt qua được tất cả.
“Chúng tôi là những người còn trẻ, ở độ tuổi 20. Và trong khi bạn bè xung quanh tôi đều có xu hướng “yêu là không chờ đợi”, thì chúng tôi vẫn chọn cho mình một cách khác. Nhưng sau khi kết hôn, tôi có thể nói rằng, quyết định chờ đợi của chúng tôi là điều đáng giá nhất” – Jett chia sẻ.
-
1 giờ trướcTôi cực kì khó chịu, không hiểu vì lý do gì mà chồng tôi cố chấp với bức tranh đó như thế. Tôi chỉ cảm thấy dù là lý do gì thì cũng không cần phải treo nó ngay giữa phòng khách mới toanh như thế.
-
10 giờ trướcCả đời làm lụng vất vả, bà lão này chỉ dành dụm được 42 triệu đồng nhưng vẫn muốn chia đều cho 6 người con.
-
12 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà. Vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
13 giờ trướcBS Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế lao động Thái Hà, Hà Nội từng cho biết, bà đã phải xử lý gắp bao cao su bị mắc kẹt trong âm đạo suốt 3 tuần cho một cô gái.
-
14 giờ trướcĐàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.
-
15 giờ trướcMẹ chồng tôi có người yêu sau nhiều năm góa bụa. Thế nhưng tình yêu ấy của bà lại khiến gia đình đứng trên bờ vực tan vỡ hạnh phúc.
-
17 giờ trướcCô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.
-
19 giờ trướcChữa lành như một trào lưu sống được các bạn trẻ, người đi làm tìm tới để thanh lọc tâm hồn, xoa dịu cơ thể. Thế nhưng, chữa lành không đúng sẽ gây hại.
-
20 giờ trướcThấy thứ trên cánh tay của bạn gái ngoan hiền cùng với bí mật ẩn đằng sau mà tôi sững người. Tôi không biết có nên chia tay cô ta không?
-
21 giờ trướcTôi nghe mà đắng lòng, nghĩ chỉ khi vợ sinh đẻ thì mới biết chồng có thể vô tâm đến nhường nào. Không thể giữ chồng ở lại, tôi đành một mình tủi thân cả đêm.
-
23 giờ trướcNghe câu nói của chồng, tôi nghẹn ứ ở cổ. Tôi biết chồng lo cho mình nhưng tôi làm sao có thể làm như lời anh nói.
-
1 ngày trướcDù không có quyền lực nhiều trên chính trường, nhưng Nữu Hỗ Lộc thị và Na Lạp thị lại là 2 gia tộc sản sinh ra nhiều hoàng hậu, phi tần nhất cho các đời hoàng đế nhà Thanh.
-
1 ngày trướcĐi khám tưởng chỉ là tinh trùng yếu, thế nhưng chàng trai sốc khi biết bản thân gần như không có tinh trùng.
-
1 ngày trướcSuốt nhiều năm ly hôn, tôi chưa từng quên người vợ cũ của mình. Và rồi tôi quyết định đi tìm em để giải thích rõ ràng chuyện năm xưa.
-
1 ngày trướcNếu bán nhà trả nợ cờ bạc cho vợ thì cả gia đình sẽ thành vô gia cư, không bán thì bị đe dọa hành hung, tôi có nên ly hôn để con cái, bố mẹ đỡ bị cô ấy liên lụy?
-
1 ngày trướcNan lập tức phải nhập viện để đảm bảo sức khỏe cho bản thân.
-
1 ngày trướcĐọc tin nhắn của vợ mà lòng tôi trống rỗng, tôi cảm thấy mình không còn chút sức lực nào để làm bất cứ việc gì lúc này.
-
2 ngày trướcChồng tôi cởi trần, nằm úp sát dưới đất. Vì nằm ở dưới đó quá lâu nên anh chị chuột rút, rên rỉ vì đau.
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
3 ngày trước