Tâm sự đẫm lệ của Thảo Vân về chuyện ly hôn của mình khiến bố chồng đau lòng

Thảo Vân đã có những dòng tâm sự của mình sau khi nghe bố chồng và con trai cô chia sẻ lại quá khứ ly hôn với Công Lý.



>>>Công Lý khóc khi nghe bố đẻ tâm sự cùng cháu nội chuyện ly hôn của mình với Thảo Vân

 

Dù đã khép lại quá khứ và mỗi người đã tìm được niềm vui riêng cho mình sau 6 năm "đường ai nấy đi", nhưng mấy ngày nay câu chuyện hợp tan của Thảo Vân - Công Lý lại trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm chú ý của mọi người khi chương trình "Cháu ơi, cháu à" tập 2 được phát sóng trên truyền hình. Bởi, ngoài những giây phút sôi nổi vui vẻ thì cuộc nói chuyện của bố đẻ Công Lý với cháu nội Tít về những nỗi buồn xung quanh việc ly hôn của Công Lý - Thảo Vân khiến khán giả truyền hình phải cay cay nơi khóe mắt.

 

 

Sau khi nghe những tâm sự của ông nội với con trai mình, nếu như Công Lý đã rơi nước mắt ngay trên sóng truyền hình thì Thảo Vân cũng nghẹn ngào không kém. Mới đây, nữ MC nhà đài đã có những trải lòng chia sẻ tâm tư tình cảm của mình khi nghe được cuộc nói chuyện đầy xúc động khơi gợi lại quá khứ của mình. Đầu tiên, Thảo Vân thừa nhận nỗi đau của mình khi nghe về quá khứ: Bố ạ! giờ con mới xem được trọn vẹn tập 2! Dù đã xem mấy phút giời thiệu các em gửi trước, dù nỗi đau của chuyện đã qua đã dần nguôi ngoai trong con, nhưng hôm nay, một lần nữa con lại đau rất rất nhiều...

 

 

Qua đây, vợ cũ Công Lý tâm sự về suy nghĩ của mình sau đổ vỡ hôn nhân: Cho đến hôm nay, dù bố nói đừng đổ cho số phận, nhưng con vẫn nghĩ đó là số phận, nếu không bây giờ mọi thứ đã khác nhiều mà. Tất nhiên không phải chỉ là số phận...con cũng nghĩ có rất nhiều điều con đã thấm hơn, đã ngấm hơn, đã chịu chấp nhận hơn. Những việc chúng con làm, nỗi đau chúng con nhận ít hơn nhiều lần bố mẹ phải chịu. Con biết bố mẹ đau đớn hơn chúng con nhiều. Trái tim đã già của bố mẹ khó chịu đựng được áp lực đè nén kinh khủng như thế. Có rất nhiều thứ con hiểu, nhưng con không biết phải làm sao để gánh bớt cho bố mẹ mà thôi. Ngày xưa, khi con chia tay anh Lý, con có nói với bố mẹ rằng, con tiếc anh Lý một thì con tiếc bố mẹ mười....

 

Tâm sự của Thảo Vân

 

Những điều bố nói với Tít trong chương trình hôm nay có lẽ Tít chưa hiểu nhiều, nhưng con, anh Lý và nhiều người khác sẽ hiểu....Đây không còn là câu chuyện của hai ông cháu, của gia đình mình, mà trở thành nỗi niềm thăm thẳm của nhiều đấng sinh thành mà bố đã nói hộ ra. Con tin là nhiều bạn sẽ thấy lòng mình rung động, thấy tom mình thắt nghẹn khi nghe bố nói và nghĩ đến bố mẹ của mình... Có thể, những gì bố nói không làm họ thay đổi quyết định, nhưng ít nhất cũng làm họ trùng trình lại, làm họ băn khoăn và làm họ dù có quyết định thế nào cũng có một phần vì bố mẹ, điều mà có thể trước đó họ đã không nghĩ tới, như chúng con trước đây...Và như nhiều bạn chia sẻ với con sau khi xem, họ thấy yêu cuộc sống này hơn, thấy xúc động hơn khi cuộc đời còn nhiều con người tuyệt vời như bố, như tình cảm của bố con mình đang có...

 

Nếu như cuộc trò chuyện của ông nội với cháu trai lấy đi nước mắt của nhiều người
thì khoảnh khắc đối đáp của Công Lý với cu tít lại khiến khán giả cười thoải mái

 

Để khép lại những dòng tâm tư, Thảo Vân nói lời cảm ơn ông nội của con trai và quý tử đã cho bản thân thấu hiểu thêm cuộc sống cùng những xung quanh: Cám ơn bố, vì những gì bố đã và đang dành cho con. Cám ơn bố vì đã luôn coi con là con gái của mình. Cám ơn bố, vì đã thêm một lần nữa, dạy cho con hiểu hơn: sống có trách nhiệm và yêu thương. Con cũng xin cám ơn con trai con - cháu của bố - đã hỏi những câu để ông nói ra những điều chưa từng nói trước tất cả mọi người, những điều quá nhân hậu, thẳng thắn và bao dung....Con thương ông bà....luôn thế bố ạ.

 

 

Hạ Trắng

Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/tam-su-dam-le-cua-thao-van-ve-chuyen-ly-hon-cua-minh-khien-bo-chong-dau-long-n-108731.html

cháu ơi cháu à Thảo Vân Công Lý

Tin tức mới nhất