Yêu chân thành nhưng vẫn bị 'đá', nhớ ngay những kinh nghiệm để đời này
Trong tình yêu, không phải cứ chân thành là có thể đi tới cái đích cuối cùng. Đôi khi, một vài sai lầm có thể khiến bạn mất đi tình yêu đó mặc dù bạn trân trọng và thật lòng!
Khi bắt đầu bước vào một cuộc tình, ai ai cũng kì vọng mối tình đó sẽ kéo dài mãi mãi. Tuy nhiên, trong tình yêu, không phải cứ chân thành là có thể đi tới cái đích cuối cùng. Đôi khi, một vài sai lầm có thể khiến bạn mất đi tình yêu đó mặc dù bạn trân trọng và thật lòng!
Dưới đây là những kinh nghiệm nhớ đời bạn phải lưu ý nếu không muốn ế cả đời:
Quên đi quá khứ, tin tưởng vào người yêu hiện tại
Nếu bạn đã từng chịu tổn thương từ cuộc tình cũ, bạn sợ hãi và lo lắng mình sẽ tiếp tục bị lừa dối thì bạn rất khó để hạnh phúc trong cuộc tình hiện tại.
Bạn cần phải hiểu rằng, không phải tất cả mọi người đều giống nhau. Đừng vì ai đó từng đối xử với bạn không tốt trong quá khứ nghĩa là điều đó sẽ lại tiếp tục xảy ra. Hãy tin tưởng vào tình yêu mới của mình. Đó là điều đầu tiên để đảm bảo mối quan hệ lâu dài và lành mạnh.
Biết về bạn bè của nhau
Cách tốt nhất để tránh ghen tuông và nghi ngờ là tìm hiểu, biết rõ bạn bè của nhau. Bằng cách trở thành một phần mối quan hệ của đối tác bạn sẽ biết chính xác hơn mối quan hệ của mình ở đâu và tránh được những ghen tuông không đáng có.
Có sự nghiệp riêng của mình
Dù bạn yêu nhiều đến thế nào đi chăng nữa, bạn cũng cần phải nuôi dưỡng và có sự nghiệp riêng cho mình. Khi bạn có một mục tiêu khác ngoài tình yêu, bạn sẽ bận rộn và ít thời gian hơn để suy nghĩ về những điều không đâu hoặc ghen tị vô lí.
Không bình luận về trang phục, thời trang của đối phương
Ăn mặc như thế nào là một vấn đề hoàn toàn cá nhân và bạn không có quyền, không nên bình luận về phong cách của đối phương.
Do đó bạn có thích hay không thì hãy đảm bảo rằng bạn giữ ý kiến đó cho riêng mình. Khi bạn chê bai quần áo của đối phương, bạn đang làm cho mối quan hệ trở nên tồi tệ đi.
Cho đối phương đi du lịch riêng
Bất kể người kia yêu bạn nhiều bao nhiêu, đôi khi có thể họ muốn ra ngoài mà không có bạn. Họ có thể muốn đi xem phim, đi du lịch một mình hoặc với đồng nghiệp, nhóm bạn riêng của mình.
Hãy chắc chắn rằng bạn không ngăn cản đối phương với các chuyến đi như vậy. Việc bạn kiểm soát quá mức chỉ làm cho họ thêm chán ngán mà thôi.
Không kiểm tra điện thoại, email của đối phương
Dù cho bạn cảm thấy không yên tâm hoặc có điều gì đó nghi ngờ, tuyệt đối đừng tự ý xâm phạm sự riêng tư của đối phương. Hai người mới chỉ yêu nhau và bạn không có quyền kiểm soát điện thoại, email của người mình yêu. Đó là một hành động tai hại và nếu lộ ra đối phương sẽ cực kì tức giận, cảm thấy không được tôn trọng.
Đặt mình vào vị trí của đối phương
Sẽ rất dễ dàng để chê trách, chê bai đối phương khi họ phạm một sai lầm nào đó. Nhưng rất có thể, ngay ngày hôm sau chính bạn lại mắc lỗi y như thế.
Để đảm bảo rằng bạn không phản ứng thái quá trước những lỗi lầm của đối phương, hãy thử đặt mình vào vị trí của họ để suy nghĩ và cân nhắc. Khi đó bạn sẽ có một cái nhìn và cách hành xử chừng mực hơn, tránh làm ảnh hưởng tới tình yêu.
Nhờ tư vấn từ bên ngoài
Nếu bạn nhận ra tình yêu của mình đang có rất nhiều vấn đề đau đầu, đừng tự ý giải quyết hoặc phán xét một cách chủ quan từ góc nhìn của bạn.
Tốt hơn hết, hãy tìm một người thứ ba để tâm sự câu chuyện của hai bạn và nhận về những lời khuyên khách quan nhất. Người thứ ba nên là một chuyên gia tâm lí, một người ở vị trí trung lập chứ không phải người thân hay bạn thân của bạn.
Theo Khám phá
-
26 phút trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
6 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
17 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
21 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
22 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
23 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
3 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
-
56 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước