Bấn loạn vì ảnh “nóng” trong quá khứ
Hơn 10 năm trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ như in gương mặt hoảng hốt, bấn loạn của thiếu phụ trẻ khi tìm đến Luật sư tư vấn. Chị là “ca khó” đầu tiên mà tôi gặp trong những ngày mới chập chững vào nghề.
Đắng cay tình đầu
Chị là cô giáo dạy văn, lãng mạn và bay bổng, luôn để tình cảm, suy nghĩ nương theo cảm xúc. Người con trai ấy là mối tình đầu của chị, một mối tình kéo dài suốt 6 năm trời với tất cả những đắm say, sôi nổi và mộng mơ của thời thiếu nữ. Chị đã yêu, đã cháy trọn mình trong những đam mê.
Không ngờ, một ngày người tình của chị bỗng cưới người con gái khác “theo sự sắp đặt của cha mẹ cho tròn chữ hiếu”, như anh ta sụt sùi thanh minh sự phản bội của mình với chị.
Nhiều người tức giận thay cho chị, rủa xả anh ta là kẻ “tham vàng bỏ ngãi”, nhưng con tim mù lòa của chị lúc đó không hề trách anh ta, thậm chí chị vẫn còn thương. Thành phố Nam Định xinh đẹp nhỏ như lòng bàn tay bỗng trở nên mênh mông, hoang vắng trong trái tim cô đơn, thất tình của chị.
Chị những tưởng sẽ chẳng còn yêu ai được nữa, chẳng còn thương ai được nữa, cho đến khi được người quen mai mối cho gặp chồng chị hiện tại, rồi hai người nên nghĩa vợ chồng.
Ban đầu chị chấp nhận hôn nhân như một sự an phận, nhưng không ngờ quá trình chung sống, chị đã thực sự cảm thấy yêu chồng. Năm 2000, vợ chồng chị sinh được một cặp song sinh một trai một gái đẹp như tranh. Gia đình, bạn bè ai cũng mừng cho chị đã tìm thấy hạnh phúc đích thực, sau bão tố tình đầu.
Những bận rộn lo toan trong cuộc sống thường nhật khiến chị tạm quên đi tất cả mối tình quá khứ. Ấy vậy mà người tình cũ của chị lại không muốn để cho quá khứ ngủ yên.
Vào một ngày cuối năm, hắn lù lù xuất hiện trước cổng trường chị và đem tặng chị một đóa hoa tươi thắm. Cử chỉ lãng mạn đó ngày xưa có thể khiến trái tim chị chao đảo, sóng gió. Nhưng lúc này đây chị bỗng thấy nó vô duyên, kệch cỡm làm sao. Chị nhẹ nhàng bảo: “Anh mang về tặng chị nhà đi” thay cho lời từ chối nhưng hắn ta vẫn “cố đấm ăn xôi” nài ép.
Bất đắc dĩ chị đành phải nhận, và miễn cưỡng đứng lại nói chuyện với hắn ta ít phút, sau đó lịch sự xin phép vì “đã trễ giờ em đón con rồi”. Khi hắn tiếc rẻ hẹn gặp lần sau, chị từ chối thì hắn bảo bắt buộc hai người phải gặp nhau để trả lại những kỷ vật về chị.
Chị thoáng nghe đã giật mình, quá khứ khờ dại tưởng đã phủ bụi thời gian bỗng hiện về trong ký ức khiến chị lo âu, hoảng hốt. Nhưng dẫu vậy, có nằm mơ chị cũng không ngờ hắn lại đem “kỷ vật” một thời ra hành xử trơ trẽn, bỉ ổi như vậy.
Gỡ bỏ “gánh nặng” quá khứ
Những ngày sau đó, hắn liên tục đến tận trường tìm gặp chị để rủ đi… nhà nghỉ khiến chị vô cùng bấn loạn. Thời điểm hơn chục năm trước, điện thoại di động và internet chưa phổ biến như bây giờ nên không dễ hẹn hò bằng hình thức nhắn tin hay chát chít nên muốn gặp nhau là phải đến tận nơi.
Sau nhiều lần chị lánh mặt, hắn mò ra số điện thoại nhà riêng của chị và gọi đến dọa nếu chị không đi “tâm sự” với hắn thì hắn sẽ gặp chồng chị, gặp đồng nghiệp của chị để cả làng biết bí mật quá khứ của hai người. Trong khi chị đang hoảng sợ nhưng không dám tâm sự với ai.
Khi chị chưa biết ứng xử ra sao cho đúng đắn thì hắn đã gửi thư nặc danh có chứa những tấm ảnh nóng đó đến ban giám hiệu nhà trường và công đoàn trường nơi chị công tác. Rất may chị được nhà trường tin tưởng bởi sự đoan trang đúng mực và chuyên môn vững nên khi chị tỏ vẻ vô can và cho rằng đó chỉ là tấm hình được lồng ghép mà ai đó cố tình hãm hại chị thì mọi người đã tin ngay.
Chị có thể dối mọi người nhưng không thể dối lòng, và ân hận vì phút xốc nổi, sai lầm trong quá khứ mà dẫn đến hậu quả tai hại hiện tại. Suy nghĩ dằn vặt mãi, cuối tình chị tìm đến xin Luật sư tư vấn xem sẽ phải xử sự ra sao cho hợp lý hợp tình nhất để giữ cho êm ấm mọi bề.
Tiếp nhận yêu cầu tư vấn của đương sự, thú thực khi đó tôi vô cùng hoang mang. Kiến thức của tôi lúc đó hoàn toàn trong sách vở, kinh nghiệm cuộc sống chưa có, chưa từng va vấp; Thậm chí còn chưa có người yêu thì biết tư vấn kinh nghiệm ứng xử trong trường hợp của chị như thế nào.
Tuy vậy, bằng sự tận tụy và trách nhiệm của mình, tôi đã lắng nghe và chia sẻ, còn việc tư vấn sẽ hẹn chị vào buổi khác, khi chị bình tĩnh lại. Sau đó, tôi đã tức tốc đọc sách báo, tham khảo ý kiến của các chuyên gia, gia đình để vận dụng vào tình huống của chị.
Tôi tư vấn cho chị làm đơn tố cáo hành vi của hắn ta ra cơ quan công an thành phố với đầy đủ chứng cứ hành vi mà hắn ta làm nhục và tống tình chị, với yêu cầu phía công an hãy giữ bí mật giúp chị.
Tôi tư vấn cho chị chỉ nên đợi cho bên công an triệu tập hắn ta lên làm việc, phân tích cho hắn ta hiểu hành vi hắn ta có thể bị truy tố hình sự để “dằn mặt”, rồi sau đó tự nguyện rút yêu cầu khởi tố với điều kiện từ nay hắn sẽ không dám bén mảng đến quấy rối cuộc sống của chị nữa.
Chị đã làm theo lời tư vấn của tôi và vụ việc đã thành công. Ngày trút đi được gánh nặng từ gã người tình cũ, chị nói rằng chị thực sự mang ơn tôi, không chỉ vì tôi đã tận tình tư vấn cho chị có được giải pháp đúng đắn, sáng suốt mà còn bởi vì sự chân thành, sẻ chia khi nắm giữ một phần đời, một bí mật để đời của chị.
Theo Dân trí
-
8 phút trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
11 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
13 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
19 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
-
10 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước