Cháu gái 7 tuổi đã muốn tìm hiểu chuyện người lớn

Em phát hiện toàn những từ ngữ nhạy cảm cháu tìm kiếm trên mạng. Cháu xin lỗi và hứa sẽ không làm vậy nữa. Sáng nay vô tình mở điện thoại em lại thấy những từ ngữ tìm kiếm tương tự như lần trước, nội dung truy cập còn kinh khủng hơn.

Em năm nay 22 tuổi, đang sống và học tập tại thành phố Hồ Chí Minh, em là người sống khá hiện đại và thoải mái. Cháu gái năm nay 7 tuổi, hết hè này cháu lên lớp 3, tuổi hồn nhiên và đáng yêu biết bao. Cháu đi học ở quê, vì bố mẹ hay bắt cháu đi học thêm nên mỗi khi hè về em thường đón cháu lên thành phố chơi, em không muốn cháu đi học suốt 9 tháng rồi mà hè vẫn phải học. Cháu khá thông minh, học tốt, tính tính lém lỉnh, ngoan và dễ bảo, chỉ cần chỉ bảo một lần là cháu luôn làm theo. Đặc biệt cháu rất có hiếu, có gì ngon là nhất định phải chừa phần cho bố mẹ.

Em yêu và thương cháu vô cùng, luôn mong muốn mang những điều tuyệt vời nhất cho cháu. Cứ hè đến em lại đón cháu lên đây chơi, hết hè đưa cháu về. Mọi chuyện đều rất tuyệt vời. Em yêu thương nhưng cũng rất nghiêm khắc, vì thế cháu rất sợ em. Vì muốn cho cháu được hiểu biết nhiều hơn, em dạy cho cháu cách sử dụng máy tính. Cháu học khá nhanh, em thường cho cháu lên mạng học Anh văn, xem hoạt hình, ca nhạc thiếu nhi và các chương trình phù hợp với lứa tuổi. Mọi thứ rất chừng mực. Mỗi lần sử dụng em đều ngồi cạnh cháu, vừa dạy vừa hạn chế các chương trình cho cháu vì em biết internet là con dao 2 lưỡi, nếu không biết kiểm soát mọi thứ sẽ trở nên rất tồi tệ.



Gần đây em hay cho cháu dùng điện thoại, chỉ nghĩ cháu chơi game hay xem phim hoạt hình. Một lần vô tình vào lịch sử tìm kiếm để xem lại thông tin, em phát hoảng khi thấy toàn là những từ ngữ nhạy cảm cháu tìm kiếm trên google và youtube. Em mất ngủ nguyên một đêm, lòng dạ rối bời, em là người rất hiểu tâm lý nhưng những tình huống như thế này thật sự không hiểu được. Cháu còn quá nhỏ để tìm hiểu về những chuyện như thế.

Về phần mình em đảm bảo điện thoại và laptop rất "sạch", em sống lành mạnh, rất ít xem phim, thậm chí tivi em chỉ coi đúng 2 kênh là khoa học và hoạt hình. Em ở đây cùng ông bà ngoại và em trai, nó cũng rất sốc khi biết chuyện này. Sau một đêm mất ngủ, hôm sau em có nói chuyện với cháu, hỏi tại sao cháu lại tìm kiếm những vấn đề như thế thì cháu chỉ khóc và nói không biết. Em đã khuyên và giảng giải cho cháu rất nhiều, rằng yêu thương là cảm xúc tự nhiên của con người, nụ hôn thể hiện sự yêu thương đó, sau này khi lớn lên cháu sẽ hiểu thêm vì thầy cô, gia đình sẽ dạy cho cháu hiểu hoặc ngay lúc này có thắc mắc gì cháu có thể hỏi dì.

Cháu xin lỗi và hứa là sẽ không làm vậy nữa nhưng sáng nay vô tình mở điện thoại em lại thấy những từ ngữ tìm kiếm tương tự như lần trước, nội dung truy cập còn kinh khủng hơn. Em vào nhà tắm và ngồi khóc, bây giờ như người không hồn. Em suy nghĩ mãi, có phải em đã vô tình làm cho cháu mình hư? Em giải quyết như vậy có sai không? Cháu em như vậy có vấn đề gì không? Em rất sợ và buồn. Em muốn cháu mình mãi đáng yêu và hồn nhiên. Em phải làm sao đây?

Theo VnExpress

Tin tức mới nhất