Choáng váng khi phát hiện ra bí mật của chồng bấy lâu nay

Nếu không có lần tình cờ này thì liệu anh ta còn che giấu bí mật đến bao giờ nữa đây?

Tôi và chồng lấy nhau đã được hai năm và con tôi cũng được gần 2 tuổi. Trước khi lấy nhau, chúng tôi đã yêu được 2 năm, tôi thì vẫn còn đang học đại học và còn 1 năm nữa là tốt nghiệp, nhưng vì có bầu với anh nên tôi phải xin bảo lưu kết quả để sinh con, có điều kiện tôi sẽ học tiếp. 

Chồng tôi làm thợ điện, anh không làm trong cơ quan mà có ai gọi đâu anh đi làm đó. Cuộc sống cũng bấp bênh khi chỉ có anh là lao động chính, còn tôi ở nhà chăm con. Được cái bố mẹ hai bên đều thương nên cũng giúp đỡ chúng tôi nhiều phần. 

Khi con tôi vừa tròn 1 tuổi, anh khuyến khích tôi đi học lại để sau này có tấm bằng đi xin việc cho nhàn. Lúc ấy tôi vui lắm vì chồng ủng hộ mình. Nhưng tôi ngỏ ý chưa muốn đi học ngay vì con còn bé, sợ tôi đi học sẽ không có nhiều thời gian chăm con. 

Anh trấn an tôi rằng con thì sẽ nhờ  mẹ chồng trông hộ khi tôi đi học, việc nhà cửa hai vợ chồng sẽ san sẻ với nhau. Thấy chồng nói vậy, tôi thấy mình thật hạnh phúc vì ít ra chồng tôi không học hành bằng người nhưng anh cũng biết lo cho vợ cho con. Như thế là hơn nhiều người rồi!

Nếu không có lần tình cờ này thì liệu anh ta còn che giấu bí mật đến bao giờ nữa đây? (Ảnh minh họa)

Trường học cách nhà khá xa nên tôi cứ phải sáng đi tối muộn mới về. Lúc đầu mới đi học trở lại tôi thấy hơi ngượng nghịu vì học cùng khóa dưới, lại nhớ con. Đó cũng là quãng thời gian vất vả nhất của tôi. May mắn tôi được chồng san sẻ. Anh giúp tôi nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa khi tôi đi học về và phải cho con bú. 

Duy chỉ có một điều là anh luôn phải đi làm vào các buổi tối từ 8h đến 10h. Khi về nhà lúc nào anh cũng trong tình trạng mệt mỏi và lên giường ngủ luôn nên hai vợ chồng không có nhiều thời gian để trò chuyện như trước. 

Tôi hay thở dài vì thấy chồng hơi  vô tâm khiến đời sống vợ chồng cũng nguội lạnh, nhiều lần tôi chủ động muốn gần anh nhưng anh đều gạt ra và nói đi làm về mệt lắm anh chỉ muốn ngủ thôi. Thấy chồng vất vả trang trải nhà cửa, con cái rồi học phí cho tôi, tôi không thấy giận mà càng thương anh hơn. Nhưng anh đã làm tôi thất vọng!

Hôm đó là chủ nhật nhưng anh vẫn phải đi làm từ 8h đến 10h tối. Ăn cơm xong tôi bế con sang nhà hàng xóm chơi còn anh thì tắm rửa và chuẩn bị đi làm. Chơi được một lúc thì chị hàng xóm muốn mượn máy tính của tôi để làm chút việc nên tôi chạy về lấy cho chị mượn. 

Tôi về nhà lấy máy tính thì thấy điện thoại chồng tôi sáng nhưng không thấy chuông. Tò mò tôi lại gần nhìn, tim tôi đập thình thịch khi thấy tin nhắn trên facebook: "Làm gì lâu thế cưng ơi?" . 

Tay tôi run run cầm chiếc điện thoại mở ra, một loạt tin nhắn tình tứ hiện lên, còn có cả ảnh hai người selfie. Mặt tôi đỏ bừng khi kéo lên tấm ảnh họ đang trần trụi bên nhau. Tấm ảnh đó người con gái kia gửi cho anh, trông cô ta xấu xí già khọm hơn cả tôi. 

 Tôi đã tin tưởng anh ta bao nhiêu thì bây giờ tôi thấy ghê tởm con người anh ta bấy nhiêu. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi đang cặp bồ mà tôi không hề hay biết. Nếu không có lần tình cờ này thì liệu anh ta còn che giấu bí mật đến bao giờ nữa đây? Đúng lúc đó chồng tôi bước ra, thấy tôi đang cầm điện thoại, anh giật lại:

- Em làm cái gì vậy?

- Làm cái gì à, nếu tôi không tình cờ về nhà mà thấy tin nhắn này thì anh định lừa tôi đến bao giờ nữa đây?

- Lừa cái gì, vớ vẩn, tôi phải đi làm đã.

- Anh đứng lại, anh nói cho rõ ràng đi rồi muốn đi đâu thì đi, người đó là ai? Những tấm ảnh này là sao? Anh giải thích đi!

- Cô điên à, tôi kiếm tiền nuôi cô mà cô dám nói với tôi cái giọng đấy à?

- Tôi không cần anh làm cave đực để kiếm tiền nuôi tôi!

- Con điên này! 

Anh ta tát tôi một cái đau điếng rồi dắt xe đi.

Tôi gục xuống và khóc trong thất vọng, tôi gào lên vật vã vì bị chồng phản bội. Tôi cố gọi điện cho anh nhưng anh tắt máy. Quá sức chịu đựng tôi thu dọn đồ đạc của hai mẹ con, sang bế con về rồi hai mẹ con tôi bắt xe khách về quê ngoại. 

Ôm con trong lòng mà tim tôi như nghẹn lại, sao anh ta lại phản bội tôi cơ chứ? Anh ta lấy lý do kiếm tiền nuôi tôi để cặp bồ liệu có chấp nhận nổi không? Tôi đã tin tưởng anh ta bao nhiêu thì bây giờ tôi thấy ghê tởm con người anh ta bấy nhiêu. 

Liệu tôi có nên nói cho hai bên bố mẹ biết bí mật này không? Tôi thoáng nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng nhìn đứa con bé bỏng đang ngủ say trong lòng tôi thì tôi lại không thể, ly hôn vì chuyện này liệu tôi có ích kỉ không? Tôi nên phải làm gì bây giờ?

 

Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất