Chồng chỉ mang về 1/3 lương tháng vì lý do tế nhị

Tháng này chồng chỉ mang về cho mình 1/3 lương tháng với lý do không hề giấu giếm “khoản ấy tốn kém quá”.

Vợ chồng mình đến với nhau bằng sự đồng điệu của cả tình yêu và thể xác. Cả hai yêu nhau rất nhiều và quan hệ vợ chồng cũng rất tốt. Điều đó giúp chúng mình gắn bó với nhau suốt 7 năm từ khi yêu đến khi sinh con thứ hai.

Sau khi con trai thứ hai của mình ra đời, không hiểu vì lý do sinh lý hay tâm lý mà cơ thể mình bỗng đặt một dấu chấm cho nhu cầu vợ chồng. Mình không có nhu cầu ân ái, kể cả vuốt ve. Một cái chạm của chồng cũng khiến mình thấy rợn người.

Có lẽ điều này xuất phát từ việc sức khỏe không tốt lắm khi mang thai lần này, khi sinh cũng khó. Lúc nằm trong phòng chờ sinh, mình bỗng bắt gặp ánh mắt hau háu của một người đàn ông đi qua. Gã ta nhìn mình như muốn nuốt chửng, cái nhìn rất dâm dục. Trong cơn đau âm ỉ, mình bỗng nghĩ đến số phận phụ nữ, tuy mang thai là điều thiêng liêng nhưng khi sinh nở lại quá cực.

Bình thường thì che chắn khép nép không dám ăn mặc hở hang, khi làm mẹ thì khỏa thân lộ liễu bất chấp người đối diện. Nằm trên bàn sinh, mình vẫn còn bị ám ảnh bởi ánh mắt ghê tởm đó. Và kết quả là mình lãnh cảm đến tận bây giờ.


Là vợ anh mình rất hiểu anh có nhu cầu cao (Ảnh minh họa)

Chồng đã cố gắng vực dậy cảm xúc ở vợ nhưng anh sớm bỏ cuộc vì chuyện quan hệ vợ chồng bao giờ cũng kết thúc trong cãi vã. Mình buồn đến mức trầm cảm phải đến bác sĩ vì lo sợ anh sẽ ngoại tình, phản bội vợ sau lưng. Nhưng điều mình không ngờ nhất là ngày đó lại đến quá sớm.

Là vợ anh mình rất hiểu anh có nhu cầu cao. Bây giờ không được mình cung ứng, nhu cầu ấy lại càng mạnh mẽ. Không có tình dục, anh bực dọc cau có một thời gian rồi lại trở lại là con người trước đây, vui vẻ tràn trề sức sống. Mình hiểu anh đã phản bội.

Mình bắt gặp tin nhắn và email hẹn hò của anh với một cô gái nhưng mình không biết đó là ai. Nội dung chỉ là tán tỉnh vu vơ, chủ yếu là nói chuyện và hẹn nhau ngày giờ địa điểm để gặp gỡ. Nơi đến đều là khách sạn.

Mình thất vọng và suy sụp nhưng đã cố nói chuyện với anh, mặc dù chỉ là nói trong uất nghẹn và nước mắt. Anh bản lĩnh hơn mình nghĩ, anh không phủ nhận điều đó. Mình nói anh phản bội. Anh lại nói rằng mình chính mới là người phản bội, mới là người từ bỏ thiên chức làm vợ trước. Và rằng anh đến với người ta chỉ vì thể xác. Rồi anh dằn mặt mình, nếu mình không đồng tình thì tinh thần anh cũng sẽ sớm rời bỏ mình.

Anh cho mình một lựa chọn duy nhất, mình chấp nhận anh ngoại tình thể xác, anh sẽ vẫn yêu thương mình như trước đây. Là phụ nữ mình không hề muốn chia sẻ người đàn ông của mình. Anh nói rằng mình ích kỷ, chính anh cũng không muốn chung chạ với một phụ nữ không thuộc về mình nhưng mình đã ép anh phải làm điều đó.

Vì mình ác cảm với chồng đã ngủ với người phụ nữ khác nên cuộc chiến của hai vợ chồng càng trở nên căng thẳng. Nhiều đêm anh khao khát mình nhưng mình lại cự tuyệt còn quyết liệt hơn trước.

Nhân mình đang nuôi con nhỏ, vợ chồng mình sống cứ như đã ly thân. Mặc dù không muốn gần gũi chồng nhưng mình vẫn muốn cảm nhận hơi ấm của anh hàng đêm. Nhưng bây giờ đến tối anh lại ôm gối ra sofa ngủ. Mình nằm trong phòng hầu như đêm nào cũng khóc vì bế tắc.

Điều làm mình đau khổ nhất là vì đổi bạn tình thường xuyên nên anh có vẻ còn hăng hái hơn trước do được kích thích. Hoặc cũng có thể những cô gái đó biết cách chiều chuộng anh ấy hơn mình.

Đời sống vợ chồng mình ngày càng xuống dốc trầm trọng. Mình cảm giác tình yêu của anh dành cho mình ít hơn trước nhiều. Tháng này anh chỉ mang về cho mình 1/3 lương với lý do không hề giấu giếm “khoản ấy tốn kém quá”.


Mình hiểu sẽ chẳng thế nào duy trì và sống cuộc sống thế này mãi (Ảnh minh họa)

Mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cơ thể và cuộc hôn nhân của mình. Mình hiểu sẽ chẳng thế nào duy trì và sống cuộc sống thế này mãi. Nếu mình không phải là người chán trước thì chồng cũng sẽ chán thôi.

Bác sĩ bảo mình hãy tĩnh tâm một thời gian và cùng chồng yêu nhau lại như khoảng thời gian trước để lấy cảm giác. Nhưng hình như bây giờ chồng chẳng còn muốn cố gắng vì mình. Mình phải làm gì với mình, với cuộc hôn nhân của mình đây hả mọi người?

Theo Tri thức trẻ


Tin tức mới nhất