Chồng thờ ơ với sex

Chẳng hiểu trong người chồng có bệnh lý hay gì không, mà mỗi lần tôi động vào người là chồng cứ co rúm lại, cảm thấy chán không muốn gần gũi vợ.

Có chăng cũng chỉ là chuyện "yêu" liến phiến cho xong chứ không muốn lâu la, dài dòng.

Người ta nói, đàn ông lấy vợ về một phần là để vợ chăm sóc gia đình, yêu thương chồng con, một phần là để có người chia sẻ chuyện chăn gối, tình dục. Nhưng lạ thay, chồng tôi, từ ngày cưới nhau, anh luôn coi cái chuyện vợ chồng quan hệ là chuyện không quan trọng lắm, lúc nào rảnh hay thoải mái lắm anh mới hứng thú. Có khi cả tháng anh không động vào người vợ cũng chẳng sao. Như người khác, chỉ cần vài ngày, thậm chí là 1 tuần là đã quá lắm rồi. Nhưng chồng tôi thì…

Có những hôm đi làm về mệt, tôi tắm gội xong, chỉ muốn lên giường và được chồng ôm ấp, chia sẻ chuyện công việc, cho vơi đi những áp lực. Nhưng chồng thì cứ ngồi trên bàn máy tính, mặc vợ có nói gì, đòi gì, chồng cũng bảo bận. Tôi nghĩ mà chán vô cùng.

Có khi cả tháng anh không động vào người vợ cũng chẳng sao. Như người khác, chỉ
cần vài ngày, thậm chí là 1 tuần là đã quá lắm rồi. Nhưng chồng tôi thì…

Nhiều hôm, tôi cố tình tạo không gian lãng mạn, cố tình nấu ăn thật ngon rồi ăn mặc sexy khi lên giường để khiến chồng cảm thấy thích thú. Nhưng lạ thay, chồng không mảy may để ý tới tôi, chồng còn bảo: “Có gì em cứ ngủ trước đi, anh còn xem mấy trận bóng”. Đợi chồng xem xong mấy trận bóng thì chắc gần tới sáng, tôi cũng đành thôi và cũng chẳng biết mình đã lăn ra ngủ lúc nào.

Nhớ có lần hai vợ chồng đi du lịch xa, vợ chồng vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Vậy mà trong không gian lãng mạn, thời tiết đẹp lại cảnh quan cực kì thích thú ấy mà chồng cứ chỉ biết kêu mệt và lăn  ra ngủ. Mấy khi có dịp hai vợ chồng được tận hưởng thời khắc tuyệt vời ở bên nhau như vậy, lẽ ra phải yêu nhau, phải tạo cho nhau cảm giác ấm áp hạnh phúc, mặn mà, nồng ấm. Nhưng chồng thì chỉ biết coi chiếc giường của khách sạn sang trọng giống như ở nhà mình. Ăn xong, rồi tắm xong là chồng lại ngáy khò khò. Tôi có giục thì chồng toàn bảo, ngủ sớm để dưỡng sức ngày mai đi chơi. Cả một chuyến đi, có lẽ vợ chồng chỉ gần gũi nhau đúng được 1 lần, nghĩ mà cảm thấy phiền lòng.

Lấy nhau đã hơn 1 năm, nhưng số lần ân ái vợ chồng có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay, và đêm tân hôn đã chiếm 1 lần. Nhiều lần tôi nghĩ, may mà đêm tân hôn chồng còn động vào người chứ nếu mà không thèm làm gì thì chắc là chết ngất. Có khi tôi nghi ngờ giới tính của anh, hay là anh bị yếu sinh lý, hay bất lực. Nhưng không phải, lần nào yêu nhau anh cũng rất cuồng nhiệt, cảm thấy sung sức và biết cách làm cho tôi hài lòng. Vì thế nên tôi luôn khát khao anh.

Tôi hay mang chuyện muốn có con ra để lấy cớ, nhưng anh toàn bảo chuyện con cái cứ từ từ, cái gì đến sẽ đến. Mới lấy nhau được 1 năm, anh cũng chưa muốn có con ngay nên cứ kệ như thế. Có lúc, tôi đã nghĩ anh có bồ, nhưng anh luôn là người chồng gương mẫu về giờ giấc, đi muộn về sớm. Buổi trưa thì không thể, vì tôi đã có một cô bạn rất thân ở công ty anh, cô ấy luôn báo cáo với tôi tình hình của anh, nên chuyện ngoại tình thì chắc chắn không.

Buổi trưa thì không thể, vì tôi đã có một cô bạn rất thân ở công ty anh, cô ấy luôn báo
cáo với tôi tình hình của anh, nên chuyện ngoại tình thì chắc chắn không.
 
Vậy nguyên nhân của chuyện này là gì. Nhiều khi tôi tự hỏi, có phải là tôi không khiến anh hài lòng, tôi làm anh mất hứng thú trong chuyện yêu hay không. Thế nên anh mới hờ hững, mới chán nản như thế?
 
Giá như mà tôi hiểu được vì sao, thì đúng là chuyện vui rồi. Có người bạn mách cho tôi cách, theo dõianh lúc đêm hay làm gì. Có nhiều trường hợp chồng nghiện phim sex, rồi thủ dâm, thế nên chán vợ. Cũng không loại trừ trường hợp này, thế nên gần đây tôi hay dõi theo chồng nhưng chưa phát hiện được chuyện gì khả nghi. Chỉ mong sao sớm tìm được nguyên nhân vì sao chồng lạnh nhạt với vợ như vậy, có thế tôi mới yên tâm mà sống tốt được.

Theo Khám phá
 

Tin tức mới nhất