Có nên tiếp tục khi tình địch mạnh về mọi mặt

Dạo này có một anh chàng khá đẹp trai, hơn tuổi và giàu có tán tỉnh cô ấy. Cô ấy vui vẻ nhắn tin lại và bật đèn xanh.

man1-7556-1422351119.jpg
Ảnh minh họa.

Tôi 23 tuổi, em cũng bằng tuổi tôi. Chúng tôi yêu nhau được ba năm rồi. Gần đây do xích mích tôi không làm chủ được bản thân đã vũ phu với cô ấy. Cô ấy quyết định chia tay tôi, chặn số điện thoại và lảng tránh gặp mặt trực tiếp. Chúng tôi đang làm việc tại Hà Nội và trọ cùng một khu nhà.

Dạo này có một anh chàng khá đẹp trai, hơn tuổi cô ấy và giàu có tán tỉnh cô ấy. Cô ấy cũng vui vẻ nhắn tin lại và bật đèn xanh. Tôi vẫn yêu cô ấy và hối hận lắm nên cố gắng làm hoà nhưng cô ấy vẫn tránh né. Thực ra theo tôi cảm nhận em vẫn còn yêu tôi vì tôi là người cô ấy yêu trong ba năm và chúng tôi chỉ mới chia tay.

Tôi nghĩ cô ấy nhắn tin với anh chàng kia vì muốn được yêu ai đó và để quên đi quá khứ là tôi. Tôi đã cố gắng giải thích nhưng cô ấy vẫn nhất quyết không chịu. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên có nên tiếp tục theo đuổi người mình yêu không dù cho tình địch là khá mạnh. Nhà tôi ở quê cũng thuộc gia đình khá giả và có khả năng tài chính.

Theo Ngôi Sao

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao