Cười rụng răng với những bức thư tình của các cặp đôi

Thư tình là phương tiện thổ lộ những yêu thương, có khi là nỗi niềm không tiện nói ra lời của những con tim đang yêu say đắm. Nhưng cũng có những bức thư tình đọc xong chỉ khiến người khác phải cười rụng răng…

Giờ đây, cặp vợ chồng nhà Quân – Hòa (Tây Hồ, Hà Nội) đã có với nhau một cô con gái lên 5 tuổi xinh xắn, nhưng mỗi lần nghĩ lại Hòa vẫn không thể quên được bức thư tình đầu tiên và duy nhất mà Quân viết cho mình hồi 2 người yêu nhau.

“Hồi đấy, internet chưa thịnh hành như bây giờ, vì thế, ngoài điện thoại thì các cặp đôi vẫn thường viết thư tay gửi tới nhau. Mình thấy cô bạn cùng cơ quan liên tục nhận được thư của người yêu ở xa thì ghen tị lắm, lại thấy họ toàn viết những lời tình tứ, yêu đương sướt mướt nữa chứ, nghĩ lại phận mình, chưa bao giờ nhận được bức thư tình nào từ người yêu mà tủi thân gần chết. Cơ mà ai bảo nhà mình và nhà xã vốn ở cách nhau có 2km, muốn gặp nhau chỉ cần phóng vù 5 phút là tới nơi chứ” - chị Hòa tươi cười mở đầu câu chuyện.

Thế là trong một buổi tối anh Quân tới nhà chị chơi, chị Hòa đã mè nheo anh gửi thư tình cho mình để không phải thua kém bạn bè. “Em đúng là nhiễu sự, cần gì ới cái anh có mặt liền, thư với chả từ cho phiền phức. Bạn em ở xa nên mới viết thư là đúng rồi. Với lại, trước nay anh học dốt văn lắm, có viết được câu nào cho ra hồn đâu. Anh không viết đâu!” – anh Quân nghe thấy liền chối đây đẩy. “Anh nói thế thì còn nói chuyện gì. Em chưa được hưởng cảm giác đọc thư tình của người yêu bao giờ nên mới bảo anh viết chứ! Mà nhé, nó còn là kỉ niệm của tình yêu, mai sau già mang ra đọc lại hoặc khoe với con cháu, thú vị lắm ấy!” - chị Hòa thuyết phục. “Thôi anh chịu thôi!” – anh Quân vẫn lắc đầu nguầy nguậy.

“Lúc đó bị từ chối phũ phàng, mình tức lắm. Có mỗi lá thư mà cũng keo kiệt, không thỏa nguyện ước cho người yêu được. Trong khi bạn đồng nghiệp mình tuần nào cũng nhận được thư, mà cuối tuần người yêu vẫn đến thăm như thường ấy chứ!” - chị Hòa bày tỏ. Ấy thế nhưng, chục ngày sau, chị bất ngờ nhận được thư của anh Quân, ngoài phong bì còn viết 1 dòng chữ rồng bay phượng múa: “Thư tình gửi người tôi yêu”. Chị Hòa sung sướng ngất ngây, vừa hí ha hí hửng bóc phong bì vừa tưởng tượng ra đủ thứ lời lẽ yêu thương ngọt ngào mà anh Quân dành cho mình trong thư. Nhưng chị đã bị một phen thất vọng ê chề.

Nội dung bức thư ấy như sau:

Chào em!

Hôm nay trời không mưa không nắng, gió hiu hiu thổi. Anh ngủ dậy lúc 6 giờ - như mọi ngày. Đánh răng, rửa mặt xong anh xuống nhà ăn sáng. 7 giờ kém 15 phút anh đi làm. Tan sở anh về nhà ăn cơm. Ngủ trưa được 1 lát anh lại dậy đi làm. Công việc ngày hôm nay cũng không có gì đặc biệt cả. Hết giờ anh đi đánh cầu, rồi về nhà tắm rửa, ăn cơm. Ăn tối xong anh sang nhà em chơi một lúc. 10 giờ về, anh ngồi viết thư luôn. Viết xong anh sẽ đi ngủ. Mai 6 giờ anh sẽ dậy.

Kí tên: Quân.

“Mình thật không còn lời nào để tả về bức thư đó nữa, thư tình gì mà cứ như 1 bản báo cáo sơ lược hoạt động hàng ngày vậy. Thế này mang đi khoe có mà người ta cười rụng răng mất. Vừa tức, vừa buồn cười, mình quyết định từ giờ chả thèm bảo anh ấy viết thư tình nữa” - chị Hòa hậm hực nói.

Thư tình hài hước

Cũng từng nhận được 1 bức thư tình “để đời” của người yêu là Thúy (Hà Đông, Hà Nội). Cô thổ lộ: “Bọn mình mang tiếng yêu nhau tận 3 năm mới cưới, nhưng kỉ niệm tình yêu chỉ là những lần chí chóe, chòng ghẹo rồi trêu chọc nhau mà thôi, chẳng bao giờ có những lời đường mật được gửi đến nhau gì cả. Đến lời tỏ tình cho ra hồn mình cũng chẳng nhận được nữa là. Một cái hôn bất ngờ thay lời tỏ tình, chấm hết! Trách thì anh ấy bảo, quan trọng gì những lời chót lưỡi đầu môi, đối xử với nhau như nào mới là vấn đề mấu chốt nhất! Thôi thì cũng đành vậy…”.

Thúy kể, một lần 2 người ngồi ăn trưa với nhau, thời gian đó cô và người yêu cũng bắt đầu lên kế hoạch cho đám cưới, cô mới bảo bạn trai: “Mình yêu nhau lâu thế mà chả bao giờ anh viết lấy một lá thư gọi là có cho em nhỉ!”. “À… Thực ra anh có viết đấy chứ, dài tận 5 trang A4 liền nhưng ngần ngừ mãi mà chưa dám gửi cho em” - chồng tương lai của Thúy đáp. “Có thế chứ, anh lập tức gửi cho em đi, để em đọc xem anh viết gì trong đó nào. Gần cưới rồi còn ngại với chả ngùng gì nữa!” - Thúy sướng rơn, gấp gáp giục người yêu gửi ngay cho mình đọc.

Mấy hôm sau, Thúy đã nhận được bức thư do người yêu gửi. Cầm phong bì nặng trịch trên tay, Thúy hân hoan cả cõi lòng. Cô hồi hộp vô cùng, trong đầu tưởng tượng ra đủ thứ nội dung chàng có thể viết trong thư. Dài từng đó ắt hẳn là chàng miêu tả chi tiết và tỉ mỉ cảm giác từ ngày đầu tiên gặp cô như thế nào, cho tới tận bây giờ - khi 2 người đã sắp là vợ chồng. Thúy tò mò quá vô cùng, bởi trước nay chàng thường ít khi thổ lộ cảm xúc của mình, lần này đúng là không ra tay thì thôi đã ra tay là phải đâu ra đấy. Cô run run mở thư ra, nhưng mang tiếng thư dài tận 5 trang mà Thúy đọc trong có 1 phút là xong toàn bộ.

Thư được viết bằng bút lông, nội dung các trang thư như sau:

Trang 1 : …ngày.... tháng.... năm…
Trang 2 : ANH
Trang 3 : YÊU
Trang 4 : EM
Trang 5 : Ký tên: Anh yêu của em.

“Mình suýt té ngửa với bức thư tình của chàng. Đúng là mong chờ những điều lãng mạn, ngọt ngào ở người lúc nào cũng thích trêu chọc mình như chàng thì ngang với ngóng sao băng trên trời. Cũng chả dám khoe ai về bức thư nữa cơ, mất công người khác lại cười như nắc nẻ cho mà xem” – Thúy thở dài giãi bày.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất