Đã có vợ vẫn quyết lấy con gái đại gia

​Bố vợ “mừng” con rể chức giám đốc công ty, còn mẹ vợ “tặng” cho cái nhà mặt phố… Họ không thể ngờ, mình đã bị rể quý lừa một vố đau.

Ngân là cô con gái xuất thân trong gia đình danh giá, bố làm giám đốc một công ty in lớn, còn mẹ cô thì nổi tiếng trong giới buôn bán nữ trang.

Học xong đại học, Ngân được thừa hưởng một xưởng in của bố. Tại đây, cô quen biết với Tài, một chàng trai cũng vừa tốt nghiệp đại học, xin làm đốc công trong xưởng của cô để bám trụ lại thành phố với ước mơ sẽ học cao lên nữa.

Ngay từ khi gặp mặt, Ngân đã có ấn tượng rất tốt với Tài. Anh ta là người có học, lại thông minh, nhanh trí nên thường đóng góp cho Ngân những ý tưởng tốt để phát triển công việc làm ăn.

Cứ thế, dần dần, Tài trở thành trợ lý đắc lực của cô giám đốc và cũng nhanh chóng lấy lòng được bố của cô.

Biết Tài đi làm để có tiền đi học lên thạc sỹ, bố Ngân còn tỏ ý muốn tài trợ cho anh ta. Theo sát quá trình học tập của Tài, thấy Tài ngày càng chứng tỏ được bản lĩnh, bố Ngân rất muốn anh ta gắn bó lâu dài với công ty in của ông, thậm chí ông còn ngỏ lời muốn gả con gái cho Tài.

Thực ra, Ngân cũng thầm thương trộm nhớ Tài từ lâu, nhưng là phận nữ, cô còn ngại ngần chưa dám bày tỏ.

Đối với Tài mà nói, đây quả là một dịp may hiếm có, nhưng chẳng hiểu tại sao anh ta vẫn còn dè dặt, không hẳn từ chối, cũng chẳng hẳn là nhận lời. Mối quan hệ giữa Tài và Ngân ngày càng khăng khít, sâu sắc hơn.

Ngân và gia đình giục Tài làm đám cưới. Lần lữa mãi, cuối cùng anh ta cũng đồng ý, đưa cha mẹ lên hỏi Ngân làm vợ. Đám cưới diễn ra linh đình, sang trọng đúng với sự danh giá của tiểu thư con nhà giám đốc. Nhà trai có vẻ quê mùa và lép vế hơn hẳn, nhưng điều ấy cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến cuộc vui.

Cô gái tên Huê vừa khóc lóc, vừa tự nhận rằng mình là… vợ của Tài, dù anh ta chưa bao giờ nhắc tới. Suốt cả câu chuyện, điều thuyết phục Ngân nhất chỉ là sự đau khổ của người phụ nữ này. Cô quyết định sẽ thuê người đi tìm hiểu sự việc…Ngay trong hôn lễ, bố Ngân đã tuyên bố sẽ “mừng cưới” cho đôi trẻ bằng chức danh giám đốc công ty cho con rể, còn mẹ cô thì tặng hẳn một ngôi nhà mặt phố. Thế nhưng, khi Ngân đang mang thai đến tháng thứ 2 thì có một cô gái dáng vẻ quê mùa, khắc khổ tìm đến gặp cô.

Tài vốn dĩ đã có vợ ở quê, điều này mọi người dân trong làng anh ta đều biết. Tài và Huê là bạn học, lớn lên cùng nhau. Năm Huê 16 tuổi, Tài và Huê đã có đứa con đầu lòng, nhưng chưa đủ tuổi kết hôn nên hai gia đình đã làm đám cưới chui cho đôi trẻ rồi đón Huê về nhà Tài chung sống. Bố mẹ Tài cũng đã coi Huê như dâu con trong nhà.

Đến nay, con trai của Huê và Tài đã được hơn 10 tuổi. Trong khi Huê bỏ dở việc học để ở nhà chăm con, lao động giúp gia đình chồng thì Tài vẫn lên thành phố tiếp tục học đại học và ấp ủ giấc mơ học lên cao nữa. Tất cả những việc diễn ra trên thành phố, Tài đều giấu nhẹm và Huê không hề hay biết.


Khi có cơ hội làm con rể ông giám đốc và những hứa hẹn đổi đời, Tài đã không thể vượt qua được cám dỗ, anh ta quyết định làm đám cưới với Ngân. Thực tế, trên giấy tờ, Tài vẫn là người độc thân, vì chưa đăng kí kết hôn với Huê.

Ngày gia đình Tài lên thành phố làm đám cưới cho anh ta, họ nói dối Huê rằng đi đám cưới một người bà con xa và bảo cô ở nhà trông nom nhà cửa. Huê thật thà tin vào những lời nói dối ấy, để rồi trong khi “chồng” mình có vợ con, nhà cửa đàng hoàng trên thành phố, cô vẫn an phận ở nhà chăm con, phục vụ bố mẹ chồng.

Gần một năm sau, nghe một người làng từ phố về nói chuyện, Huê mới bán tin bán nghi, quyết gom góp tiền bạc lên thành phố một chuyến để tìm hiểu sự việc. Và khi mọi sự được rõ ràng, cũng là lúc trái tim Huê tan nát, cô đánh liều đến tìm Ngân để nói chuyện, bởi cả 2 người đều là nạn nhân của một sự lừa đảo trắng trợn.

Sau khi biết được sự thật về cuộc sống của chồng mình, Ngân đã rất sốc. Dù trên phương diện luật pháp, cô và Tài chẳng có gì sai, anh ta cũng không hẳn đã lừa cô, nhưng về mặt tình người, Ngân đã không thể tha thứ được cho người đàn ông mà cô đã lấy làm chồng. Cô phải đối diện với người chồng lừa đảo này ra sao, còn đối với người phụ nữ quê mùa khốn khổ kia, cô nên làm gì cho phải đạo?

Theo Phunuonline

Tin tức mới nhất