"Đàn ông coi vợ đẹp giống như một con búp bê biết làm tình"

"Chồng chúng tôi coi vợ đẹp giống “búp bê trong tủ kính” biết làm tình khi đàn ông muốn. Nói thẳng ra là chúng tôi gần như vô dụng ngoài giá trị “trên giường” với chồng".

Đây là bài học của bản thân mà chị T.N (28 tuổi, ở Quan Nhân - Thanh Xuân - Hà Nội) rút ra sau 2 năm chung sống với chồng. Chị T.N cho biết giờ đây cuộc hôn nhân của chị đang có nguy cơ tan vỡ. Và nguyên nhân khiến chồng chị muốn đẩy vợ ra khỏi cuộc đời vì anh đã chán cái khuôn mặt cũ và cái thân hình “gã đàn ông nào cũng hau háu nhìn và muốn được ôm”.

Trong lúc đang vô cùng bế tắc về cuộc hôn nhân của mình, chị T.N đã chia sẻ về quan điểm và cuộc sống hiện tại của một người vợ đẹp.

Chào chị! Là người có ngoại hình vô cùng hấp dẫn, ắt hẳn trước đây có rất nhiều đàn ông vây quanh và muốn lấy chị làm vợ?

Phụ nữ có ngoại hình bốc lửa, bầu ngực to và bờ vai trần tròn trịa, khuôn mặt xinh xắn thì gã đàn ông nào cũng ao ước được một lần sán lại. Họ không cần quan tâm mình đã có vợ hoặc cô ta có thích hợp với mình hay không. Đàn ông là như thế, đam mê bỏng cháy, luôn muốn với những thứ ngoài tầm tay để chứng tỏ bản thân mình bản lĩnh. Chinh phục phụ nữ đẹp là một trong những việc mà đàn ông theo đuổi miệt mài, không bao giờ biết chán.

Tuy nhiên có một thực tế là, đàn ông theo đuổi phụ nữ đẹp bao nhiêu thì lúc lựa chọn để cưới về làm vợ họ lại lừng khừng, tính toán bấy nhiêu. Đâu dễ để họ quỳ gối cầu hôn rồi đến rước mình về nhà họ. Trong quan niệm “đóng đinh để đời” của họ thì “vợ đẹp là vợ người ta”, mà đã là của người ta rồi thì làm gì yên tâm mà sung sướng. Cho nên họ không thích lấy một người vợ đẹp. Nếu có lấy thì phải tìm cách "nhốt vào lồng".

Có nghĩa là không nhiều người đàn ông muốn lấy chị làm vợ?

Thế giới này dù có thay đổi, hiện đại đến mức nào thì tất cả đám đàn ông Việt đều toan tính trong tình yêu và việc xây dựng gia đình theo kiểu “yêu 100 chọn 10, lấy 1”. Nói thế để chị hiểu rằng họ đã có mục tiêu kén chọn nhất định để lấy cho mình một người vợ rồi.

Họ cho rằng những người phụ nữ xinh đẹp vốn là những cô tiểu thư đỏng đảnh, quen cuộc sống ăn sung mặc sướng… không thích hợp với vai trò làm dâu, làm vợ và làm một người mẹ đảm. Khái niệm xinh trong đầu họ luôn đi kèm với hình ảnh thườn thưỡn, vụng về. Họ thích có một người vợ biết nấu những món ngon, ngồi thâu đêm đợi họ về, phục vụ gia đình nhà chồng từ a đến z… Cho nên với phụ nữ xinh đẹp, đàn ông vây quanh như bầy ong cho nên yêu chơi thì được chứ lấy về làm vợ thì họ phải cân nhắc. Và tôi cũng thuộc mẫu phụ nữ bị xếp vào dạng cần cân nhắc!

"Đàn ông coi vợ đẹp giống như một con búp bê biết làm tình" 1
Trong mắt đàn ông, phụ nữ đẹp dù có chồng rồi
nhưng vẫn liếc mắt đưa tình với người đàn ông khác

Thế nhưng thực tế thì các chị vẫn được đón rước linh đình, để lại sự tiếc nuối cho bao anh chàng đấy thôi? Nhiều anh chàng vẫn còn cố giành giật sau khi các chị đã về nhà chồng?

Tôi đã nói rồi, đàn ông vốn thích được người khác ngưỡng mộ, trọng vọng. Còn gì khiến họ “đẹp mặt” hơn khi có một cô nàng xinh đẹp, ngực to, chân dài, ăn mặc sành điệu sánh đôi cùng mình?! Nhất là khi cô ả đó lại là vợ mình. Bao nhiêu ánh mắt dồn vào ngưỡng mộ. Dù là cái vỏ thì họ vẫn sướng!

Ngoài ra, bản năng tình dục của đàn ông thôi thúc họ. Đàn ông luôn thích đụng chạm và qua đêm với bất kể cô gái nào được cho là có ngoại hình đẹp. Với họ, những cô nàng xinh đẹp, với thân hình bốc lửa sẽ giúp họ thỏa mãn được đời sống tình dục. Nếu không thì ít ra, nhìn thấy những cô nàng này, ham muốn tình dục của họ được đẩy lên cao.

Thậm chí có những anh chàng lấy chúng tôi vì động cơ riêng đó là trả thù tình cũ... Anh ta lấy một cô vợ đẹp để chứng minh cho tình cũ thấy rằng "Cô bỏ tôi ư? Tôi vấn sống và lấy được người xinh đẹp hơn gấp vạn lần cô".

Nói như vậy thì không khác nào các chị tự đưa chân vào bẫy?

Cũng tùy hoàn cảnh. Tuy nhiên tất cả phụ nữ trên thế giới này đều nhẹ dạ và ưa nịnh. Và tất cả đều muốn được nịnh, được khen những gì mình khuyến thiếu hoặc không được đánh giá cao. Chẳng hạn với người phụ nữ xấu tới mức ma chê quỷ nếu được ai đó khen xinh đẹp, họ đều nhảy cẫng lên, có khi sung sướng âm ỉ cả chuỗi ngày dài.

Còn với kiểu phụ nữ có chút nhan sắc như chúng tôi thì lời khen về nhan sắc không có tác dụng cho lắm. Chúng tôi thích được khen là thông minh, khéo léo... Và đàn ông họ biết khéo léo treo cái “thòng lọng” ấy vào cổ chúng tôi. Họ thường xuyên dẫn chúng tôi đến nơi này, nơi kia. Để chúng tôi thấy cảnh họ tự hào khi được bạn bè, đồng nghiệp tán thưởng “Người yêu/bồ ngon đấy”.

Họ cho chúng tôi ảo tưởng về mình, ảo tưởng về cái họ nói là “anh thật hạnh phúc khi được em yêu” trong khi thực tế họ đang “mượn” chúng tôi để làm đẹp mặt họ. Ảo tưởng tới mức dù nghi ngờ thì cũng tự lấy lý do thật tốt đẹp ra để bảo chữa cho họ và ru ngủ mình. Chúng tôi về làm vợ họ trong trạng thái đó.

Chị nghĩ sao khi đa phần đàn ông đều nói rằng phụ nữ có ngoại hình đẹp thì không chung thủy?

Không riêng gì cánh đàn ông mà gần như tất cả mọi người đều cho rằng những cô nàng xinh đẹp, có thân hình hấp dẫn, luôn để "hở những nơi cần hở" luôn khiến các anh chàng mê mẩn. Điều này khiến họ suy diễn ra những điều nực cười. Đó là họ cho rằng chúng tôi dễ ngả vào vòng tay của những người đàn ông khác miễn là người đàn ông ấy đáp ứng chúng tôi tiền, nhà, xe, trang sức…

Họ cũng cho rằng phụ nữ có ngoại hình hấp dẫn là những cô gái lẳng, dễ tình một đêm với bất cứ người đàn ông nào đó. Thậm chí khi đã trở thành vợ chồng, họ cũng không có một chút tin tưởng dành cho chúng tôi. Họ nổi điên, thậm chí đánh vợ khi có một người đàn ông nào đó liếc nhìn. Họ cho rằng chúng tôi mờ ám gì đó thì người đàn ông kia mới “dán” mắt vào ngực, vào chân chúng tôi. Họ suy ra từ chính bản thân mình. Có thể ở một hoàn cảnh khác, những ông chồng của chúng tôi cũng dán mắt vào bộ ngực nhấp nhô, mơn mởn của một cô nào đó.

Nếu vậy thì chị nói gì về cơn “tỉnh mộng” của những người như chị?

Phụ nữ chúng tôi dù thông minh cỡ nào một khi đã sa chân thì cũng đều khó khăn để rút ra. Có quá nhiều thứ xung quanh phải để ý. Có thể tất cả những người đang làm vợ đều an phận, hài lòng với cuộc sống hiện tại. Bởi vì người chồng của mình dù không tự hào về nhan sắc của vợ, không “nở mày, nở mặt” khi khoác tay vợ đi đến nơi đông người như khi đi cùng một cô vợ chân dài nhưng họ là cô vợ đúng nghĩa, được yêu thương, được tôn trọng. Sống đúng nghĩa là người bạn đời đồng hành trong cuộc sống.

Còn chúng tôi – những cô vợ đẹp, chồng chúng tôi coi vợ như những ả “búp bê trong tủ kính” chỉ biết ngồi hưởng thụ, tiêu tiền và biết làm tình khi đàn ông muốn. Nói thẳng ra là chúng tôi gần như vô dụng ngoài giá trị “trên giường” với chồng. Trong mắt họ chúng tôi đẹp, chỉ để làm cảnh, không thể gánh vác gia đình và không thể làm mẹ của con cái họ.

Có lúc nào tự chị thấy mình không đẹp?

Dù có bị khinh thường và đánh giá là chân dài, não ngắn nhưng tôi cũng đủ hiểu rằng niềm tự hào nhất của phụ nữ không phải là mình đẹp nhường nào mà là liệu người đàn ông mình chọn có yêu mình thực sự không?

Nhưng về cơ bản, lúc nào đàn ông cũng là luôn muốn tối đa hóa khả năng sinh sản, duy trì giống nòi của mình cho nên dù mình đẹp cỡ nào thì cũng không đẹp bằng cái cô gái mới lướt qua mặt họ. Bản năng tiền sử của đàn ông là thích được ngắm, đụng chạm và nếu được thì họ muốn có thể ngủ với gái đẹp. Và những lúc thế này tôi thấy bản thân mình thật thảm hại. Và bây giờ tôi đang thật sự bế tắc...

Xin được chia sẻ và cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất