Để quên điện thoại ở nhà, tôi phát hiện ra sự thật đáng sợ về chồng

Vội vàng phóng xe về nhà lấy điện thoại. Về đến cổng tôi vẫn thấy anh chưa đi làm, bây giờ là hơn 9h rồi. Nghĩ chồng có chuyện gì không hay, tôi vội vàng chạy vào nhà hỏi xem anh thế nào…

Vợ chồng tôi kết hôn tới nay cũng được 6 năm rồi. Chúng tôi có với nhau hai cháu đang học mầm non. Chồng tôi là trưởng phòng ở công ty xây dựng, anh hơn tôi 2 tuổi nhưng nhìn bên ngoài người ta toàn bảo anh trẻ hơn tôi. Vì con bé, và ông bà hai bên già cả không trông cháu hộ được. Tôi phải xin làm văn phòng gần trường mầm non của các cháu với mức lương ít ỏi để tiện đưa đón con cái.

Hai vợ chồng mới lấy nhau, lại sinh luôn 2 đứa nên kinh tế cũng khó khăn chưa mua được nhà ở. Chúng tôi vẫn sống nhờ trong ngôi nhà của anh chồng đi nước ngoài để lại. Vợ chồng nhiều lúc nghĩ cũng buồn, động viên nhau cố gắng làm ăn tích cóp tiền mua nhà. Nhưng vì con cái nên giờ này chúng tôi vẫn dậm chân tại chỗ, mặc dù mức lương của chồng khá cao.

de-quen-dien-thoai-o-nha-phat-hien-dieu-dang-so-tu-chong-blogtamsuvn

Thấy anh như vậy, tôi cũng ấm lòng và có thêm nghị lực để vun vén hạnh phúc cho gia đình (ảnh minh họa)

Sáng nào cả nhà cũng đi từ sáng sớm cho đến tối muộn mới về. Tất bật với công việc nhà, rồi lo cơm nước cho chồng con cũng khiến tôi thấy oải. Nhiều lúc chẳng còn thời gian chăm chút cho mình nữa, mặc dù ngày trước tôi là một người con gái đẹp, nhưng bây giờ thì….Được cái khổ sở là vậy, nhưng chồng tôi vẫn luôn yêu thương, động viên tôi cố gắng. Thấy anh như vậy, tôi cũng ấm lòng và có thêm nghị lực để vun vén hạnh phúc cho gia đình.

Vẫn như mọi hôm, sáng thứ 3 tôi vội vàng cho con ăn rồi đưa đi học không muộn giờ làm. Đến chỗ làm mới té ra là mình quên điện thoại ở nhà, mà công việc của tôi chủ yếu là gọi điện cho khách hàng, không có điện thoại thì làm ăn gì.

Vội vàng phóng xe về nhà lấy điện thoại. Về đến cổng tôi vẫn thấy anh chưa đi làm, bây giờ là hơn 9h rồi. Nghĩ chồng có chuyện gì không hay, tôi vội vàng chạy vào nhà hỏi xem anh thế nào. Đến gần cửa tôi thấy anh vừa thu xếp quần áo vừa nói chuyện điện thoại. Tôi như chết lặng trước những gì anh nói với ai đó ở đầu dây bên kia.

- Được rồi. Anh biết phải làm gì để ly hôn vợ nhanh gọn nhất mà. Em yên tâm đi. Mà em đã chuẩn bị đồ xong chưa, lát anh qua đón. 10h30 là bay rồi, vào trong đó cũng mất hơn tiếng đấy. Em nhanh lên đừng làm lỡ mất chuyến du lịch này nhé.

- ……

- Ừ. Em thích gì vào đấy anh sẽ mua cho, anh mới được nhận lương mà.

- …..

- Lại váy vó. Lần trước anh đưa em đi mua bao nhiêu đồ như thế chưa chán à. À, lâu lắm rồi em chưa cho anh ngủ với em đâu đấy.

- …..

- Em cứ chiều anh thì em muốn gì anh cũng cho. Lần này đi nhớ mặc chiếc váy đỏ hôm nọ anh mua cho em nhé.

- ….

- Ừ. Thôi anh dọn nốt đồ đây, bye cưng.

de-dien-thoai-o-nha-phat-hien-dieu-dang-so-cua-chong-blogtamsuvn

Tôi như muốn chết đi ngay lúc này, nước mắt ở đâu cứ lăn dài trên má tôi. Chuyện này là thật ư? (ảnh minh họa)

Nghe từng những lời ngọt ngào chồng nói với cô gái nào đó mà tim tôi đau quặn. Tôi không thể ngờ rằng anh lại làm chuyện này sau lưng tôi. Anh ngoại tình ư? Không, không thể nào như thế được. Anh là người chồng tốt, luôn yêu thương tôi vô điều kiện cơ mà. Hay là tôi nhầm, tôi đã nghe những lời chồng bông đùa với cô nào đó thôi. Dù có gạt mình thế nào đi chăng nữa thì những câu nói của chồng vẫn luôn ám ảnh trong đầu tôi. Tôi như muốn chết đi ngay lúc này, nước mắt ở đâu cứ lăn dài trên má tôi. Chuyện này là thật ư?

Đang mông lung suy nghĩ về những điều vừa mới diễn ra, chồng tôi đi ra ngoài cửa thấy tôi đang ngồi khóc. Anh hoảng hốt, sợ hãi khi thấy phản ứng của tôi.

- Em, em về nhà từ bao giờ vậy. Em đã nghe anh nói chuyện điện thoại sao?

- Em sao không nói gì vậy, em đừng như vậy, anh sợ lắm. Em mắng chửi anh đi được không?

Tôi im lặng chẳng nói nửa lời với chồng, anh đã thú nhận chuyện đó là thật. Tôi hận anh, tôi muốn chửi rủa anh là kẻ tệ bạc nhưng tôi không thể cất được lời. Nỗi đau này trong tôi đã quá lớn, nó đã nhấn chìm tất cả trong tôi.

Anh ngoại tình, điều đó không bao giờ thay đổi trong tôi. Nhưng tôi không biết mình nên làm gì trước điều ghê tởm chồng làm sau lưng tôi. Tôi nên ly hôn anh để anh và cô ả kia đến với nhau, hay chấp nhận việc anh ngoại tình mà sống trong đau đớn và dằn vặt nhau cả đời này.

                                                                                                                     Theo Một thế giới


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao