Đưa con đi công viên chơi, tôi vô tình phát hiện ra bí mật động trời của chồng

Khi tấm lưng người đàn ông kia quay lại. Tôi không dám tin vào mắt mình nữa, là chồng tôi. Chính anh không phải người nào khác. Anh vẫn mặc chiếc áo phông tôi tặng anh đợt sinh nhật anh mấy bữa trước.

Hai vợ chồng tôi lấy nhau được 6 năm nay và chúng tôi đã có với nhau một cậu con trai 4 tuổi đáng yêu, ngoan ngoãn. Tổ ấm của chúng tôi rất hạnh phúc sau mỗi buổi tối mọi người quây quần bên bữa cơm gia đình. Tôi rất vui vì chồng luôn yêu thương hai mẹ con và không ngại vất vả cùng tôi san sẻ việc nhà. Mỗi lần có chồng cùng nấu cơm, tôi ước hạnh phúc cứ mãi như vậy thôi. Không cần giàu có cao sang, chỉ cần anh bên mẹ con tôi những lúc như thế này thì có khó khăn nào tôi cũng có thể vượt qua được.

Tôi còn nhớ những ngày đông giá rét anh không quản ngại chạy xe ra ngoài chợ mua đồ ăn sáng cho hai mẹ con. Anh bảo tôi có khỏe thì cu con nhà tôi mới khỏe được. Thấy chồng chăm sóc mẹ con tôi chu đáo như vậy, tôi thầm cảm ơn anh đã mang lại hạnh phúc cho mẹ con tôi.

dua-con-di-choi-phat-hien-ra-bi-mat-dong-troi-cua-chong3-blogtamsuvn

Mỗi lần có chồng cùng nấu cơm, tôi ước hạnh phúc cứ mãi như vậy thôi (ảnh minh họa)

Cuối tuần nào gia đình tôi cũng đi cu Bi đi chơi, lần này cu cậu đòi bố mẹ cho đi công viên chơi. Tôi cũng đồng ý, nhưng có chút hơi buồn là tuần này anh phải đi công tác mãi tuần sau mới về. 2 mẹ con lủi thủi đi chơi kể cũng buồn, nhưng thôi phải tập quen đi chứ, dựa vào anh mãi thì cũng hơi vất vả cho anh. Ngày anh ở cơ quan làm việc mệt nhọc, tối về lại chăm sóc hai mẹ con tôi chẳng kêu than điều gì.

Sáng chủ nhật hôm đấy, tôi cố gắng thu xếp mọi việc nhà để đưa con đi chơi. Cu cậu hào hứng đi chơi nên cũng dậy khá sớm và tự động đi vệ sinh cá nhân. Ăn sáng xong, mẹ con tôi đưa nhau ra công viên Thủ Lệ chơi. Đây là chỗ cu cậu thích nhất vì có nhiều thú, dù số lần vào đây không biết là bao nhiêu nhưng nó vẫn háo hức.

Vừa đến công viên, cu Bi đã chạy khắp nơi chơi làm tôi đuổi theo nó cũng mệt bở hơi tai. Đang cùng con ngồi nghỉ ăn kem, bỗng dưng tôi nhìn về phía tay phải mình. Tôi bắt gặp một hình bóng thân thuộc đang vui vẻ chơi đùa bên một người phụ nữ trạc tuổi tôi hoặc kém hơn chút, và một bé gái tầm 2 – 3 tuổi gì đó. Tôi choáng váng hết đầu óc, không biết mình có nhìn nhầm cặp vợ chồng nào đó không? Nhưng khi tấm lưng người đàn ông kia quay lại. Tôi không dám tin vào mắt mình nữa, là chồng tôi. Chính anh không phải người nào khác. Anh vẫn mặc chiếc áo phông tôi tặng anh đợt sinh nhật anh mấy bữa trước. Tôi không thể lầm được, nhưng tôi vẫn không dám tin người đó là anh.

Tại sao anh lại nói dối mẹ con tôi đi công tác, mà giờ này đang ở đây vui chơi với ai kia. Người phụ nữ và đứa bé kia là ai mà anh lại quấn quýt bên họ vậy. Nhìn anh có vẻ hạnh phúc lắm. Tôi bực, tôi giận lắm muốn lao tới đó mà tát cho anh một cái, chưa cần biết đúng sai. Tại sao anh lại làm thế với mẹ con tôi? Người đàn ông tôi luôn cho là người tuyệt vời nhất trên đời này lại phản bội tôi vậy.

Đang nhìn ba người đó với ánh mắt giận dữ và đầy lòng ghen tuông. Bỗng nhiên cu Bi đòi tôi que kem khác, vì nó làm rơi xuống đất rồi. Tôi sực tỉnh mới nhớ ra tôi đang đi chơi với con, tôi không thể để nó nhìn thấy cảnh tượng này.

Cố trấn tĩnh bản thân, và không để con trai tôi biết được bố nó đang vui đùa bên một gia đình khác ngay đây mấy chục bước chân. Tôi vội vàng đưa con đi chỗ khác chơi mặc dù nó cứ đòi ở đây chơi, chưa muốn về.

dua-con-di-choi-toi-phat-hien-bi-mat-dong-troi-cua-chong2-blogtamsuvn

Cô ấy là nhân tình của anh, bọn anh có con với nhau rồi (ảnh minh họa)

Tối hôm ấy về nhà, tôi cứ ôm gối mà khóc nức nở. Không thể chịu đựng sự hoài nghi và hình ảnh ba người ngày hôm nay cứ lởn vởn trong đầu tôi. Tôi gọi điện thoại cho chồng nói nhà có chuyện gấp bắt anh về ngay. Tôi không muốn nghĩ và để cho anh phút giây nào nữa ở bên người phụ nữ kia được.

Tưởng có chuyện gì gấp anh vội vàng về nhà ngay khi chưa đầy 30 phút từ lúc tôi gọi. Vậy là đã rõ, anh dối tôi đi công tác trên Hà Giang. Về đến nhà anh lao vội vào hỏi tôi có chuyện gì mà tôi gọi anh về khẩn cấp như vậy. Tôi nhìn anh giận dữ nói:

- Sao anh bảo đi công tác mãi trên Hà Giang, mà em gọi điện cái 30 phút sau anh đã có mặt rồi?

- Anh đang xuống Hà Nội thì em gọi, nên mới về nhanh thế.

- Thế ngày hôm nay anh làm gì, ở đâu?

- Ơ. Em hỏi buồn cười nhỉ? Anh đi làm trên Hà Giang chứ đi đâu. Mà em nói có chuyện gì gấp cơ mà, hỏi anh những chuyện vớ vẩn này làm gì.

- Có chuyện chứ. Em nói luôn nhé. Anh lừa dối mẹ con em, ngoại tình có con với người khác phải không? Hôm nay ở công viên em đã thấy anh bên hai mẹ con cô ta rồi. Các người hạnh phúc quá nhỉ?

- Em nói linh tinh gì vậy?

- Anh còn chối nữa à. Hay anh muốn tôi đến tận nhà cô ta làm to chuyện lên.

- Anh…anh xin lỗi. Cô ấy là nhân tình của anh, bọn anh có con với nhau rồi. Em cũng nhìn thấy rồi đó. Anh xin lỗi.

- Anh nói xin lỗi là mọi chuyện sẽ được giải quyết sao? Tôi không ngờ sau cái vỏ bọc tốt đẹp anh cố dày công xây dựng lên, thì anh lại là người như vậy đó.

- Em trách anh sao cũng được, chỉ xin em tha thứ và đừng làm to chuyện. Anh yêu em nhưng anh không thể bỏ mẹ con cô ấy được.

- Anh….tôi không ngờ anh lại nói ra được những từ đó.

Chồng thú nhận anh đã ngoại tình, khiến tôi thấy trong lòng như có hàng ngàn con dao đâm vào. Anh lại lỡ đối xử với tôi như vậy ư? Người tôi đã từng coi là tất cả cuộc sống của mình mà lại làm tôi tuyệt vọng đến thế sao. Anh đã ngoại tình 3 năm nay mà tôi không hề hay biết. Bí mật này anh giấu kín lắm, nhưng đâu có thể ngờ một ngày mẹ con tôi lại phát hiện được điều anh che giấu bao lâu sau lần vô tình đưa con đi chơi. Tôi căm giận anh, tôi muốn ly hôn anh ngay khi anh thừa nhận phản bội tôi. Nhưng tôi không nỡ làm điều đó vì con tôi, tôi không muốn nó thiếu bố hoặc thiếu mẹ.

Giờ đây nhìn thấy chồng là cơn ghen trong lòng lại bốc lên. Tôi muốn cho anh và cô nhân tình kia một bài học nhớ đời, nhưng tôi lại không muốn con mình chịu khổ vì bố ngoại tình. Bây giờ tôi biết phải làm sao đây? Ly hôn chồng hay vì con mà chấp nhận chồng có gia đình khác?

                                                                                                                     Theo Blog tâm sự


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao