Ham giàu sang, tôi quay lưng với người tình một thuở

Đám cưới của tôi diễn ra nhanh chóng, to và đẹp khiến bạn bè phải trầm trồ, gia đình nở mày nở mặt. Còn tôi đắm chìm trong những điều xa hoa nhất, ngỡ tưởng mình là người hạnh phúc.

Ngày chuyển công tác đến thành phố xa lạ, chính N., người đồng nghiệp tốt bụng đã giúp tôi mọi chuyện, từ công việc đến cuộc sống. Từ chỗ biết ơn, tôi đã yêu anh lúc nào không hay. Anh tỏ ra quan tâm, chăm sóc tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất. Chưa bao giờ, anh để tôi phải cô đơn một mình mỗi khi ốm mệt hay những lúc nhớ nhà. Trong thâm tâm, ngoài tình yêu, tôi còn mang lòng biết ơn đối với anh.

Nhưng thời gian trôi đi hối hả, nhịp sống sôi động nơi đô thị phồn hoa đã biến người con gái chân chất trở nên sành sỏi, bướng bỉnh và nổi loạn hơn. Tôi không còn muốn những buổi chiều tà cùng người yêu đi bộ dưới hàng me xanh, cùng nhau ăn những món ăn vặt vỉa hè. Trái lại, tôi ngưỡng mộ những đôi trai gái dắt tay nhau vào những nhà hàng sang trọng, hay trung tâm mua sắm đắt tiền. Tôi nhận ra chưa bao giờ, người yêu tặng mình một món quà có giá trị.

Bởi những ham muốn ấy, trong tôi dấy lên suy nghĩ, nếu lấy N., cuộc sống hai vợ chồng rồi sẽ ra sao. Mức lương chỉ đủ trang trải những sinh hoạt tối thiểu hàng ngày. Phải tiết kiệm, tích góp may ra mới đủ mua một căn nhà nhỏ, rồi sau này lo cho con cái chắc chắn sẽ rất vất vả. Thanh xuân chỉ có một lần, nếu không lựa chọn đúng người, cả cuộc đời sẽ không biết đến an nhàn sung sướng.

tâm sự, tình cảm, chồng giàu đại gia
Tôi mơ ước có cuộc sống an nhàn, sung sướng (Ảnh minh họa)

Và rồi chính tôi đã tự cảm thấy chán nản với mối tình nghèo của mình. Tôi gặp T., một công tử nhà giàu nhưng biết làm kinh doanh. T. tán tỉnh, dần chinh phục tôi bằng những món trang sức đắt tiền, nhà hàng cao cấp, đưa đón tôi trên chiếc ô tô đời mới trước con mắt ngưỡng mộ của bao người. Rất nhanh chóng, tôi chia tay người yêu để đến với T.

Đám cưới của tôi diễn ra nhanh chóng, to và đẹp khiến bạn bè phải trầm trồ, gia đình nở mày nở mặt. Còn tôi đắm chìm trong những điều xa hoa nhất, ngỡ tưởng mình là người hạnh phúc. Trong đám cưới, tôi nhìn thấy bóng hình quen thuộc của N., nhưng không mảy may xúc động. Tôi không hay biết rằng, những điều tồi tệ còn đang chờ đợi mình ở phía trước.

Sau khi kết hôn, T. bỏ mặc người vợ trẻ để tìm đến những cuộc vui, nơi có chân dài nóng bỏng, tiệc tùng và hợp đồng trị giá tiền tỷ. Anh chỉ trở về nhà lúc say mèm, chửi mắng tôi thậm tệ. Dù bản thân cư xử không đàng hoàng, nhưng T. lại tỏ ra ghen tuông vô lối khi thấy tôi trò chuyện cùng người đàn ông khác. Anh cấm tôi đi làm, chỉ được ở nhà nội trợ, bởi theo anh, với mức lương “không đủ để đổ xăng”, tôi ra ngoài sẽ chỉ để ngoại tình. Tôi bàng hoàng nhận ra, với T., tôi không khác một món đồ trang trí trong nhà.

Tôi trở nên trầm cảm, sống u uất. Trong khi người chồng vẫn nay đây mai đó, cùng những cuộc chơi không hồi kết, thì tôi đau khổ đắm chìm trong những cảm xúc xưa. Tôi hối hận khi đã bỏ người yêu, người đàn ông từng một lòng một dạ đối xử tốt với mình bởi những thứ vật chất tầm thường. Giờ đây, một mình đối diện với bốn bức tường trong căn biệt thự vắng lặng, tôi tự hỏi, nếu bây giờ làm lại cuộc đời, thì liệu đã là quá muộn?

Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao