Hú họa "vớ" được vợ tốt

Rồi để mọi chuyện êm xuôi, chọn được vợ mà không ai mất lòng ai, anh Tuấn đưa ra một quyết định không giống ai là ghi tên tất cả các cô vào từng mảnh giấy nhỏ rồi... bốc thăm để tìm vợ tốt.

Vốn là người mải mê với công việc và cũng do... nhát gái nên anh Việt (Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội) khi ở tuổi 40 vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Tủm tỉm khi nhắc lại chuyện ế vợ và ế luôn cả người yêu của mình, anh Việt nói: "Không phải là không để ý ai nhưng mà đứng trước các cô, dù là mình thích cỡ nào cũng tim đập chân run, miệng lập cập không thể nói nên lời. Cô nào chịu đựng lắm thì gặp gỡ tôi được 2 lần còn hầu hết trong lần đầu tiên gặp gỡ là... vĩnh biệt nhau luôn. Bởi thế khi đã 40 tuổi tôi đã khiến cho cả nhà chắc như đinh đóng cột là mình sẽ trở thành một ông mãnh".

Anh Việt cũng cho biết, không riêng gì bố mẹ, người thân, mà ngay chính anh cũng đinh ninh mình sẽ độc thân, cô quạnh suốt đời. "Cũng lên gân gặp gỡ nhiều cô nhưng có lẽ do cả buổi mình không nói được câu nào ra hồn cho nên các cô chạy hết.  Mình cũng đã xác định luôn là... yên tâm ở thế" - anh Việt cười, nói.

Và trong khi cả gia đình đã chán chê mai mối, anh cũng buông tay quyết không gặp gỡ với ai nữa thì chị Giang - người vợ hiện tại của anh, xuất hiện: "Cô ấy là nhân viên ngân hàng. Tôi gặp được cô ấy khi mang tiền để dành của bố mẹ đi gửi. Có thể vì thoải mái khi trao đổi không liên quan đến vấn đề tiền gửi, thẻ thanh toán... nên chúng tôi nói chuyện khá hợp gu với nhau. Sau lần gặp gỡ hôm đó, chúng tôi có gặp lại nhau, trò chuyện vài lần khi tôi đến ngân hàng đáo hạn sổ tiết kiệm. Thế rồi bén duyên và đám cưới được tổ chức chỉ sau 8 tháng kể từ hôm đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Mãi về sau tôi mới biết cô ấy khai gian tuổi với tôi để tôi đỡ cảm thấy chênh khi cưới vợ trẻ".

Anh Việt chia sẻ rằng khi đi quyết định nhanh chóng tiến tới hôn nhân với chị Giang, anh cũng chưa hiểu nhiều về con người cũng như tính cách của chị nên khi bị mọi người dồn ép, hỏi han "Không sợ vớ phải vợ ghê gớm à", anh chỉ biết tặc lưỡi đáp: "Hên xui thôi".

"Kể từ ngày chúng tôi cưới nhau đến giờ, đã được 3 năm rồi. Cô ấy ngoài việc sinh cho tôi 2 đứa con kháu khỉnh thì luôn khiến tôi được nở tung mũi vì đi đến đâu, gặp gỡ ai họ cũng khen tôi 'chậm nhưng chắc'; 'hàng tồn mà lấy được vợ như mơ'... Cô ấy là người phụ nữ tâm lý, hiểu biết, khéo léo và rất chừng mực trong các mối quan hệ. Cô ấy được lòng từ đứa trẻ con hàng xóm đến các cụ cao niên. Cho đến bây giờ thì tôi thấy mình may mắn và hạnh phúc khi.. phút chót lấy được người vợ như cô ấy" - anh Việt tự hào nói về vợ mình.

Hú họa "vớ" được vợ tốt 1
Anh thấy mình thật may mắn vì lấy được người vợ như chị

Cũng nói về vợ tốt trong niềm hãnh diện là anh Tuấn (Bắc Giang). Anh tâm sự rằng vì điều kiện gia đình nên khi còn là chàng trai 24 tuổi. anh đã rời quê hương sang đất nước Nga xa xôi xây dựng kinh tế. Nơi đất khách quê người, muốn gia đình mình thoát nghèo, bố mẹ bớt khổ sở nên mục tiêu của anh chỉ là kiếm thật nhiều tiền. "Ngoài việc nghĩ hôm nay làm gì, nhập hàng hóa thế nào để kiếm được nhiều tiền thì tôi không nghĩ đến chuyện gì khác. Chuyện có bạn gái nơi đất khách lại càng không vì tôi được chứng kiến rất nhiều cặp chỉ dựa và vồ vập lấy nhau khi xa quê, thiếu hơi người thân" - anh Tuấn kể.

Và chính vì những lý do đó, sau gần 12 năm bôn ba, lăn lộn làm kinh tế ở nước ngoài, anh Tuấn trở về nước mà vẫn chưa một lần biết tới cái nắm tay với người con gái mình yêu là gì. "Lúc này thì cả nhà tôi mới lập cập tính đến chuyện hỏi cô này, giới thiệu cô kia cho tôi. Về phần tôi thì cũng đã quá tuổi để có thể kiên trì, nhẫn nại tán tỉnh, theo đuổi một ai đó. Cho nên khi được cô, dì, chú, bác giới thiệu thì tôi cũng nhanh chóng xúc tiến gặp gỡ" - anh Tuấn tâm sự.

Nhưng đứng trước thực tế được giới thiệu thì nhiều mà người mình chọn để có thể sống cùng suốt đời chỉ có một cho nên anh Tuấn cũng gặp không ít chuyện bi hài: "Cả nhà dồn vào giới thiệu mối ngon cho tôi. Ai cũng cho rằng người mình giới thiệu là ngoan, giỏi, khéo léo và hợp với tôi nhất. Từ chuyện vui là tìm cháu dâu cho cháu trai, cô và dì tôi thành ra mâu thuẫn..." - anh Tuấn nhớ lại.

Rồi để mọi chuyện êm xuôi, không ai mất lòng ai anh Tuấn đưa ra một quyết định không giống ai là ghi tên tất cả các cô vào từng mảnh giấy nhỏ rồi... bốc thăm. "Tôi cho rằng kén chọn, cân nhắc lúc này chi bằng để thuận theo tự nhiên. Vợ chồng là duyên phận. Sướng khổ, được nhờ vợ hay không thì do cái phúc của tôi. Khi tôi bốc thăm được cô gái tên Phượng thì em gái tôi nhảy cẫng lên. Thì ra cô gái tôi bốc thăm được là bạn thân của nó. Lúc đó tôi có nhớ mang máng về hình ảnh một cô ấy trông đen đúa, suốt ngày rủ em gái tôi đi phơi nắng... Tôi còn thốt lên 'Thôi thế là xong đời rồi'. Nhưng không ngờ cái trò bốc thăm ấy mang lại cho tôi một gia đình hạnh phúc, một người vợ tuyệt vời" - anh Tuấn tươi cười cho biết.

Anh Tuấn cho biết, vợ anh tuy kém anh tới 10 tuổi nhưng cô khác hẳn với người em gái lanh chanh, đỏng đảnh, vụng về của mình: "Bằng tuổi với em gái tôi, lại thân thiết với nó nên tôi nghĩ thế là mình xong đời, nhà lại có thêm một nàng vụng về, bướng bỉnh. Nhưng sau đó tôi đã phải tự xấu hổ vì suy nghĩ đó. Sau chỉ 2 tuần tìm hiểu về cô ấy. Bước đầu thấy cô ấy nhanh nhẹn và khéo léo. Cô ấy cũng là người chỉn chu, làm việc gì cũng kín kẽ nên tôi quyết định kết hôn vì sau đó tôi phải quay trở lại Nga tiếp tục công việc kinh doanh của mình. Cho đến giờ tôi có thể tự tin mà nói rằng cô ấy là một người vợ tốt, rất tốt, một người con dâu tuyệt vời. Tuy chênh lệch về tuổi tác nhưng nhiều khi tôi thấy cô ấy còn suy nghĩ và hành động thấu đáo hơn bản thân tôi" - anh Tuấn cho hay.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất