Mỗi lần muốn ân ái tôi phải cầu xin chồng

Từ lúc lấy anh, tôi luôn là người chủ động trong chuyện chăn gối. Tôi có năn nỉ thì anh cũng chỉ làm đại cho xong.

couple40-7346-1425701667.jpg
Ảnh minh họa.

Em lấy chồng gần 10 năm và đã có con. Chồng rất thương em và con nhiều lắm. Nhưng có điều em không hiểu anh luôn thờ ơ và tránh né mỗi khi em muốn "chăn gối" cùng anh. Điều đó làm cho em bị tổn thương, buồn lắm và không biết tại sao? Anh cứ tránh né mệt mỏi hoài à.

Từ lúc lấy anh đến giờ là do em chủ động gần anh trước. Anh thì không bao giờ đòi hỏi em điều gì trong chuyện vợ chồng cả. Ngược lại em thì muốn và phải cầu xin anh nhưng anh cứ làm đại cho xong. Em thật chán quá vì như vậy hoài không biết nói sao. Bây giờ không biết phải làm sau cho chồng hiểu nỗi lòng của em.

Em yêu anh nhiều lắm vì anh là người chồng tốt và người cha tốt. Vợ chồng em mới hơn ba mươi tuổi thôi. Em rất buồn nên muốn viết mail gửi cho chồng và nói rõ về sự việc trên, nhưng em còn đắn đo quá. Viết cho anh mà không dám gửi, nước mắt cứ lăn dài. Em phải làm gì bây giờ, mong mọi người cho em một lời khuyên.

Theo ngôi sao

Tin tức mới nhất