"Muốn giữ chồng thì cũng phải xinh, phải đẹp chứ!”

“Cô tưởng cô vẫn còn là 1 cô gái trẻ đẹp hay sao? Nhìn lại cái bụng rạn chi chít của cô mà xem, thằng nào còn cảm xúc chứ. Muốn giữ chồng thì cũng phải xinh, phải đẹp chứ!”.

Ai cũng nói Nhung sướng như cái tên của cô, bởi Nhung có nghĩa là nhung lụa, sung sướng. Bản thân cô cũng cảm thấy như vậy cho đến tận hôm nay. Sinh ra là trong một gia đình gia giáo nên ngay từ nhỏ Nhung tuy được cưng chiều, bao bọc nhưng vẫn được dạy dỗ rất cẩn thận. Suốt những năm học sinh lẫn đại học, Nhung không hề yêu ai dù bạn bè đều có đôi có cặp. Khi ra trường, cô được ba mẹ lo vào một công ty lớn với mức lương đáng ao ước của bạn đồng lứa.

Cũng trong công ty ấy, Nhung gặp chồng cô bay giờ khi anh đang là trưởng phòng kế hoạch, còn cô là phó phòng.  Những lần cùng nhau tiếp khách hàng, rồi cùng thức khuya để hoàn thành công việc sếp giao khiến hai người yêu nhau từ lúc nào không hay. Mối tình đẹp nhanh chóng kết thúc bằng một đám cưới rình rang có tiếng trong khu phố.

Cưới về, không phải sống chật vật trong những căn nhà trọ như đám bạn hay than thở, vợ chồng Nhung được gia đình chồng tặng cho một căn hộ nho nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Sáng hai vợ chồng chở nhau đi làm, tối lại đưa nhau về, đi đâu làm gì cũng có đôi có cặp khiến nhiều người phải ghen tỵ, ngưỡng mộ. Nhung đã tưởng mình là người hạnh phúc nhất trên đời này.

Cho đến khi Nhung sinh em bé thì chồng cô bắt đầu có những biểu hiện lạ. Theo linh tính mách bảo, cô tin rằng chồng đang giấu giếm mình điều gì đó nhưng chưa đủ căn cứ để xác định sự thật. Anh hay đi sớm về muộn với lí do muôn thuở: tiếp khách hàng. Thậm chí, nhiều khi, anh đi qua đêm mà không báo cho mẹ con cô biết. Gọi điện thì chỉ nhận được câu trả lời: đang nói chuyện công việc với khách rồi nghe tiếng tít dài của điện thoại. Cùng làm chung công ty nên lời nói của chồng cô khiến Nhung bắt đầu hoài nghi.

Giữ chồng
Cô đã chẳng thể giữ chồng khi nhan sắc xuống cấp sau khi sinh con (Ảnh minh họa).

Nhiều khi Nhung nghĩ tới việc thuê thám tử tư theo dõi chồng nhưng rồi lại thôi vì sợ nếu chồng không “ăn vụng” mà biết vợ làm thế là không hay. Một lần, anh ở nhà chơi với con thì có điện thoại, ngay tức thì anh thay quần áo, phóng xe đi, thậm chí cũng chẳng kịp nói cho vợ biết anh đi đâu.

“Em thấy chồng chị đang ở quán cà phê Hướng Dương ở đường X. đó chị, anh ấy mới vào, có lẽ cũng không thấy em. Vả lại, em thấy anh có vẻ thân thiết quá mức với cô bé phục vụ bàn của quán. Thấy họ còn nắm tay nhau kia kìa. Chị đến ngay xem thế nào?”. Nghe em gái nói với giọng vội vã trong điện thoại mà Nhung cũng thấy bất an. Chẳng biết gửi con cho ai, Nhung đành địu thằng bé đi cùng tới quán theo lời chỉ đường của cô em.

Vừa dựng xe trước quán, Nhung đã thấy chồng mình đi ra. Nhìn thấy vợ, chồng cô ban đầu khá bất ngờ, sự lúng túng thể hiện rõ trên khuôn mặt. Nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường, còn lớn tiếng nạt nộ cô. “Mới đi cà phê có một chút đã bị theo dõi, sao em không đổi nghề làm thám tử luôn đi. Hay có cần dán tem lên người anh để khỏi bị lạc chồng không?”. Nhung chỉ cười nhạt, lặng lẽ đưa con ra ngoài cho yên chuyện. Nhưng về nhà, chồng Nhung bắt đầu tỏ thái độ nhăn nhó với vợ. Anh cũng chẳng chơi với con nữa mà lúc nào cũng ở lì trong phòng làm việc, khi nào vợ gọi ra ăn cơm mới ra. Chiều anh cũng lấy cớ tiếp khách hàng để đi tới khuya mới về.

Thấy chồng càng lúc càng khác lạ, Nhung bấm bụng địu con tới văn phòng thám tử tư nổi tiếng ở thành phố để nhờ họ làm sáng tỏ sự việc. Chỉ sau 1 tuần, cô bàng hoàng khi nhận được những tấm ảnh, cả video quay lại chồng mình đang "chăm sóc đặc biệt" cho người tình trẻ đẹp. Đặc biệt, cô người tình này lại chính là nhân viên quán cà phê anh hay lui tới.

Hóa ra, chiều nào tan làm, anh cũng chạy đến quán cà phê đó, có khi còn rủ bạn bè đi. Sau đó ngồi đợi khi quán đóng cửa thì chở người tình đi chơi, đi ăn uống và vào khách sạn. Vậy mà, lúc nào anh cũng nói anh đàng hoàng, anh chẳng làm gì giấu giếm để cô phải ghen tuông, canh giữ anh cả. Anh còn khẳng định những gì anh làm đều là vì gia đình, vì vợ vì con. Ngồi nhìn con trai bé bỏng say ngủ, Nhung bật cười mà nước mắt chảy dài khi nghi lại những tháng ngày hạnh phúc, nghĩ đến những lời hứa hẹn, thề thốt của chồng.

Đêm, hơn 12 giờ anh mới về. Tưởng vợ đã ngủ như mọi hôm nên anh nhẹ nhàng đẩy của bước vào. Nhìn thấy vợ ngồi bó gối trên ghế sô pha trong bóng tối khiến anh giật mình. “Em muốn anh xem những tấm ảnh và cả video này nữa”, Nhung nói với vẻ mặt lạnh lùng. Chồng cô cầm lấy sấp hình, mở ra xem và tái mặt. Anh ôm lấy vợ xin lỗi nhưng cô hất tay anh ra. “Anh thật không có liêm sỉ và tự trọng. Đừng đụng bàn tay bẩn đó vào người tôi!”, Nhung hét lên. “Cô tưởng cô vẫn còn là 1 cô gái trẻ đẹp hay sao? Nhìn lại cái bụng rạn chi chít của cô mà xem, thằng nào còn cảm xúc chứ. Muốn giữ chồng thì cũng phải xinh, phải đẹp chứ...”. Chồng cô gắt gỏng khiến cô bất ngờ, nói rồi, anh lẳng lặng bỏ đi.

Còn một mình trong phòng, Nhung vạch áo lên đứng trước gương. Đúng là bụng cô đầy những vết rạn. Nhưng cô không ngờ, người đàn ông cô từng yêu thương hết lòng lại vì những vết rạn ấy mà ruồng bỏ cô. Một lí do đến chết cô cũng không tin được. Có lẽ, cái cô cần làm không phải là tìm cách xóa vết rạn mà là rời xa người chồng bội bạc này, bởi đến lúc cô sinh đứa thứ 2, cô già đi, xấu hơn... chắc anh ta lại có cớ ngoại tình mà thôi.


Theo Tri Thức Trẻ

Tin tức mới nhất