Sau 10 năm kết hôn với chồng, tôi phát hiện ra một bí mật động trời

Tỉnh dậy, người đầu tiên tôi nhìn thấy là chị gái tôi chứ không phải chồng. Hỏi ra mới biết, anh “đi công tác đột xuất” không thể đến với tôi được...

Mấy ngày gần đây, mọi người đang xôn xao nghi án một người đàn ông bội bạc, nhẫn tâm tự dùng xe tông thẳng vào vợ mình rồi bỏ chạy chỉ vì vợ phát hiện ra anh ta đang đi với bồ. Nghe mà chua xót và đau đớn thay chị vợ vì cùng cảnh ngộ. Tôi cũng bị thương do phát hiện ra chồng ngoại tình trong hoàn cảnh gần như thế vào đúng ngày kỉ niệm 10 năm ngày cưới.

Cũng yêu nhau đến 3 năm rồi mới tổ chức đám cưới. Đến nay, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi đã được 10 năm, con trai con gái đủ cả và kinh tế cũng khá ổn định. Tôi luôn tự hào về chồng và các con của mình. Nhiều lúc nghĩ cuộc đời tôi như thế là toại nguyện lắm rồi.

Ai nhìn vào cũng tưởng chúng tôi là một gia đình hoàn hảo, hạnh phúc nhất. Và chính bản thân tôi cũng ngộ nhận điều đó trong suốt thời gian qua. Nhưng sự thật thì cay đắng hơn tôi nghĩ nhiều lần. Đau đớn hơn là tôi cũng không hề biết mình bị chồng phản bội từ bao giờ?

Đến tận đầu tháng vừa rồi (trước ngày kỉ niệm 10 năm ngày cưới), tôi đi làm về và tạt vào 1 shop đồ nam để chọn cho chồng 1 cái áo sơ mi làm quà kỉ niệm. Mọi năm trước, vào những dịp như thế, chồng tôi thường mua quà tặng tôi còn tôi chỉ là người chuẩn bị cho cả nhà một bữa cơm thật tươm tất với những món thật ngon. Nhưng lần này, tôi định rằng sẽ làm khác một chút để chồng bất ngờ.

chuyến công tác
Vì muốn tận mắt nhìn rõ mặt người đàn ông ấy, tôi đã phóng
 rất nhanh để vượt lên. (Ảnh minh họa)

Nào ngờ ngày đó, tôi lại phát hiện ra một chuyện động trời, chuyện đó đủ sức để làm cuộc hôn nhân tưởng như hạnh phúc bấy lâu của gia đình tôi rơi vào vực thẳm.

Trời nhá nhem tối, vừa chuẩn bị lên xe để về thì tôi thấy một người vụt qua rất giống chồng mình nhưng lại đang chở 1 cô gái trẻ, người đó ôm chồng tôi rất tình cảm. Không còn kịp suy nghĩ, theo phản xạ tự nhiên, tôi đề máy và đuổi theo chiếc xe khả nghi đó. Đột nhiên chiếc xe đó tăng tốc, buộc tôi cũng phải tăng tốc theo. Vì muốn tận mắt nhìn rõ mặt người đàn ông ấy, tôi đã phóng rất nhanh để vượt lên.

Khi xe đi đến gần, tôi sững sờ nhận ra người đó chính xác là chồng mình. Lúc đó anh ta cũng quay sang và nhìn thấy tôi, nhưng thái độ của anh ta rất dửng dưng chứ không sợ sệt như người bị bắt quả tang ngoại tình. Vì choáng váng và mất bình tĩnh, tôi đã không làm chủ được tay lái nên đã va chạm với chiếc taxi và ngất lịm sau tai nạn.

Do cú ngã khá mạnh nên tôi bị vỡ xương bàn chân và phải phẫu thuật ghép xương ngay. Tỉnh dậy, người đầu tiên tôi nhìn thấy là chị gái tôi chứ không phải chồng. Hỏi ra mới biết, anh “đi công tác đột xuất” không thể đến với tôi được. Mọi người chắc cũng chưa biết chuyện tôi đuổi theo xe chồng ngoại tình nên đã nói dối tôi như thế. Còn bản thân tôi thì đã hiểu chuyện gì đang diễn ra và thấy rõ bộ mặt thật của người bấy lâu nay tôi gọi là chồng.

Ngày hôm sau, anh ta mới tới và lúng búng xin lỗi tôi vì chuyện đã xảy ra. Tôi không còn muốn nhìn mặt anh ta nữa vì quá hận. Cho dù anh ta có lén lút ngoại tình, chở nhân tình đi nữa thì cũng nên có một chút tình người chứ. Anh ta có thể bỏ mặc tôi ngoài đường và phóng xe chở nhân tình đi như thể người dưng vậy sao?

Hiện giờ, tôi vẫn đang nằm trong viện, vừa chịu sự đau nhức do vết mổ chưa ổn định, vừa chịu sự đau đớn đến tột cùng vì bị chồng phản bội. Những ngày qua, chồng tôi có vẻ hối hận nên thường xuyên bên cạnh tôi để săn đón chăm lo và xin lỗi. Nhưng nói thật, tôi chưa thể quên được hình ảnh ngày hôm đó và hành động tàn nhẫn đến vô tình của anh ta nên chưa thể tha thứ được.

Vài ngày nữa ra viện, tôi có nên nói chuyện nghiêm túc và cho chồng một đường quay lại không? Hay cứ để tình trạng này thêm thời gian nữa để xem thái độ hối lỗi của anh ta đến đâu rồi quyết? Mọi người bảo tôi nên làm thế nào?

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất