Tại sao một lần vào khách sạn đó, chồng tôi lại gặp ác mộng?
Tại sao một lần vào khách sạn đó, anh lại gặp ác mộng được? Hay là đã có chuyện gì mờ ám đã xảy ra mà anh vẫn cố giấu tôi? Nếu có thể thì đó là chuyện gì?
Tôi 29 tuổi, chồng tôi năm nay đã gần 40. Hai vợ chồng đều là nhân viên làm công ăn lương. Chúng tôi kết hôn 3 năm nay và có một con gái 2 tuổi. Cuộc sống của hai vợ chồng tôi bắt đầu có điểm kỳ lạ từ sau khi chồng tôi đi công tác về vào 2 tuần trước.
Chồng tôi thỉnh thoảng vẫn phải đi công tác dài ngày, lần này cũng vậy, anh đi công tác 4 ngày mới về. Đêm anh thường mơ thấy ác mộng và giãy giụa. Mắt anh vẫn nhắm nhưng la hét rất to. Tôi giật mình tỉnh dậy vỗ gọi anh mãi anh mới yên lặng tỉnh dậy.
Khi tôi hỏi anh mơ thấy điều gì mà la hét như vậy thì anh nói quên mất, không nhớ được gì. Ngày hôm sau tinh thần anh rất uể oải. Vài ngày tiếp theo cũng vậy, anh trở nên gầy rộc đi. Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Công việc cũng bị ảnh hưởng. Có lần anh tỉnh lại sau cơn ác mộng, tôi thấy anh gục đầu vào tay khóc thút thít.
Chuyện này lặp đi lặp lại đến 4 lần thì tôi bảo anh đi khám xem sao. Anh không tỏ vẻ gì nhưng tôi biết anh đang giấu tôi chuyện gì đó. Tôi hỏi anh có cần tôi đến bệnh viện cùng không thì anh lắc đầu. Tôi nghĩ chắc anh cũng cần không gian riêng tư và thoải mái nên không tạo thêm áp lực cho anh.
Anh có lòng tự trọng rất cao, chắc chắn sẽ không làm chuyện gì khuất tất đến nỗi
bị ác mộng giày vò như vậy (Ảnh minh họa)
Buổi chiều trở về, tôi hỏi anh đi khám như thế nào. Anh nói không sao, anh không có bệnh tật gì. Anh nói đã xin bác sĩ thuốc an thần và chắc sớm thoát khỏi tình trạng trên, anh còn động viên tôi đừng lo lắng.
Đêm đó, đúng là tôi không nghe thấy tiếng anh la hét nữa. Sáng hôm sau thức dậy, tôi thấy lạ là mắt anh vẫn đỏ quạch kiểu người thiếu ngủ. Tôi nghi ngờ cả đêm qua anh không ngủ vì sợ mơ thấy ác mộng. Tôi rất thương anh nhưng không biết làm sao.
Đêm tiếp theo anh bảo tôi sang phòng bên ngủ với con gái, anh ngủ một mình tránh làm tôi thức giấc. Anh nói mãi cuối cùng tôi nghe lời anh. Đêm đó tôi biết anh vẫn mơ thấy ác mộng vì thấy tiếng từ phòng bên truyền sang.
Đến mức này thì tôi không chịu được nữa, tôi nghỉ làm, nhất quyết đòi đưa anh đi khám. Gặp bác sĩ, anh đỏ lừ mặt, ấp úng không phối hợp. Bác sĩ hỏi cái gì anh cũng không nói. Anh chỉ bảo mất ngủ thường xuyên. Trong lòng tôi rất lo lắng và nảy sinh nhiều nghi ngờ. Trước giờ chồng tôi là người sống tình cảm. Anh có lòng tự trọng rất cao, chắc chắn sẽ không làm chuyện gì khuất tất đến nỗi bị ác mộng giày vò như vậy.
Về đến nhà, hai vợ chồng tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn nhau cả tiếng đồng hồ như thầm trách móc anh không tin tưởng tôi. Cuối cùng anh thở dài nói tôi đừng trách anh nữa. Sau đó anh lúng túng nói cho tôi biết, anh thực sự không nhớ mình mơ những gì. Rồi anh bảo lần gần đây nhất anh đi công tác và đến quán bar, anh uống rất nhiều rượu nên anh say không biết gì.
Tôi tự hỏi liệu có phải anh không tin tưởng tôi nên mới xa cách với tôi như vậy?
(Ảnh minh họa)
Anh nói anh không nhớ mình ra khỏi bar như thế nào, cũng không nhớ đi cùng mình có ai không. Nhưng khi tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trên giường của một khách sạn. Trên người anh không mặc bất kỳ thứ gì còn bản thân thì rã rời như người vừa ốm dậy. Khi anh đi tìm quần áo để mặc vào thì phát hiện ví tiền đã “không cánh mà bay”. Thắt lưng hàng hiệu mà tôi mua cho anh cũng mất.
Tôi cũng không biết nên an ủi hay bực bội với chồng nữa. Có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần nhớ đời của anh. Trước giờ chồng tôi không dám sa đà, anh biết tính tôi ghen. Vì thế mà lúc đó tôi đã tha thứ ngay cho anh, thậm chí còn sốt sắng hỏi xem giấy tờ tùy thân của anh đã đi làm lại chưa?
Tôi tự hỏi liệu có phải anh không tin tưởng tôi nên mới xa cách với vợ như vậy? Liệu những lời chồng tôi nói có đúng sự thật không? Những lời anh nói liệu có phải là lời nói dối quanh co để cố che giấu sự thật nào đó? Tại sao một lần vào khách sạn đó, anh lại gặp ác mộng được? Nếu có thể thì đó là chuyện gì? Tôi vẫn không biết làm thế nào để tìm ra được sự thật đằng sau cơn ác mộng hàng đêm của chồng.
Chồng tôi thỉnh thoảng vẫn phải đi công tác dài ngày, lần này cũng vậy, anh đi công tác 4 ngày mới về. Đêm anh thường mơ thấy ác mộng và giãy giụa. Mắt anh vẫn nhắm nhưng la hét rất to. Tôi giật mình tỉnh dậy vỗ gọi anh mãi anh mới yên lặng tỉnh dậy.
Khi tôi hỏi anh mơ thấy điều gì mà la hét như vậy thì anh nói quên mất, không nhớ được gì. Ngày hôm sau tinh thần anh rất uể oải. Vài ngày tiếp theo cũng vậy, anh trở nên gầy rộc đi. Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Công việc cũng bị ảnh hưởng. Có lần anh tỉnh lại sau cơn ác mộng, tôi thấy anh gục đầu vào tay khóc thút thít.
Chuyện này lặp đi lặp lại đến 4 lần thì tôi bảo anh đi khám xem sao. Anh không tỏ vẻ gì nhưng tôi biết anh đang giấu tôi chuyện gì đó. Tôi hỏi anh có cần tôi đến bệnh viện cùng không thì anh lắc đầu. Tôi nghĩ chắc anh cũng cần không gian riêng tư và thoải mái nên không tạo thêm áp lực cho anh.
Anh có lòng tự trọng rất cao, chắc chắn sẽ không làm chuyện gì khuất tất đến nỗi
bị ác mộng giày vò như vậy (Ảnh minh họa)
Buổi chiều trở về, tôi hỏi anh đi khám như thế nào. Anh nói không sao, anh không có bệnh tật gì. Anh nói đã xin bác sĩ thuốc an thần và chắc sớm thoát khỏi tình trạng trên, anh còn động viên tôi đừng lo lắng.
Đêm đó, đúng là tôi không nghe thấy tiếng anh la hét nữa. Sáng hôm sau thức dậy, tôi thấy lạ là mắt anh vẫn đỏ quạch kiểu người thiếu ngủ. Tôi nghi ngờ cả đêm qua anh không ngủ vì sợ mơ thấy ác mộng. Tôi rất thương anh nhưng không biết làm sao.
Đêm tiếp theo anh bảo tôi sang phòng bên ngủ với con gái, anh ngủ một mình tránh làm tôi thức giấc. Anh nói mãi cuối cùng tôi nghe lời anh. Đêm đó tôi biết anh vẫn mơ thấy ác mộng vì thấy tiếng từ phòng bên truyền sang.
Đến mức này thì tôi không chịu được nữa, tôi nghỉ làm, nhất quyết đòi đưa anh đi khám. Gặp bác sĩ, anh đỏ lừ mặt, ấp úng không phối hợp. Bác sĩ hỏi cái gì anh cũng không nói. Anh chỉ bảo mất ngủ thường xuyên. Trong lòng tôi rất lo lắng và nảy sinh nhiều nghi ngờ. Trước giờ chồng tôi là người sống tình cảm. Anh có lòng tự trọng rất cao, chắc chắn sẽ không làm chuyện gì khuất tất đến nỗi bị ác mộng giày vò như vậy.
Về đến nhà, hai vợ chồng tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn nhau cả tiếng đồng hồ như thầm trách móc anh không tin tưởng tôi. Cuối cùng anh thở dài nói tôi đừng trách anh nữa. Sau đó anh lúng túng nói cho tôi biết, anh thực sự không nhớ mình mơ những gì. Rồi anh bảo lần gần đây nhất anh đi công tác và đến quán bar, anh uống rất nhiều rượu nên anh say không biết gì.
Tôi tự hỏi liệu có phải anh không tin tưởng tôi nên mới xa cách với tôi như vậy?
(Ảnh minh họa)
Anh nói anh không nhớ mình ra khỏi bar như thế nào, cũng không nhớ đi cùng mình có ai không. Nhưng khi tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trên giường của một khách sạn. Trên người anh không mặc bất kỳ thứ gì còn bản thân thì rã rời như người vừa ốm dậy. Khi anh đi tìm quần áo để mặc vào thì phát hiện ví tiền đã “không cánh mà bay”. Thắt lưng hàng hiệu mà tôi mua cho anh cũng mất.
Tôi cũng không biết nên an ủi hay bực bội với chồng nữa. Có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần nhớ đời của anh. Trước giờ chồng tôi không dám sa đà, anh biết tính tôi ghen. Vì thế mà lúc đó tôi đã tha thứ ngay cho anh, thậm chí còn sốt sắng hỏi xem giấy tờ tùy thân của anh đã đi làm lại chưa?
Tôi tự hỏi liệu có phải anh không tin tưởng tôi nên mới xa cách với vợ như vậy? Liệu những lời chồng tôi nói có đúng sự thật không? Những lời anh nói liệu có phải là lời nói dối quanh co để cố che giấu sự thật nào đó? Tại sao một lần vào khách sạn đó, anh lại gặp ác mộng được? Nếu có thể thì đó là chuyện gì? Tôi vẫn không biết làm thế nào để tìm ra được sự thật đằng sau cơn ác mộng hàng đêm của chồng.
Theo Tri thức trẻ
-
5 giờ trướcĐến sửa bình nóng lạnh, anh thợ không ngờ 'cưa' được con gái xinh đẹp của chủ nhà. Hai người làm đám cưới sau 4 tháng.
-
7 giờ trướcLần đầu lái xe ô tô và vô tình gặp phải tai nạn giao thông ngoài ý muốn, MC Thảo Vân hốt hoảng vì sự cố, buồn bã nói “thôi của đi thay người”.
-
9 giờ trướcLoạt gái đẹp châu Á vẫn mặc đồ ngắn, hở tham gia lễ hội té nước dù bị cấm.
-
10 giờ trướcTình hình của hai chú cháu Quang Linh khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.
-
11 giờ trướcSau khi quát bảo bầy hồng hạc im lặng, Tiếu cảm thấy lũ chim mình mình một cách coi thường, nhạo báng nên quyết định sát hại cả đàn vào lúc đêm khuya.
-
12 giờ trướcBé An Nhiên - con gái 15 tuổi của diễn viên Bình Minh - được khen gương mặt xinh xắn, chiều cao vượt trội giống bố.
-
13 giờ trướcỞ tuổi 17, nam sinh Tần Thiên Chú - học sinh một trường trung học ở Hải Điến (Bắc Kinh), kiếm được 1 triệu USD (24 tỷ đồng) đầu tiên, sau khi thành lập công ty chế tạo robot trồng lúa.
-
14 giờ trướcKhông chỉ đầu tư thời gian cho vóc dáng, cô giáo Pilates cũng rất quan tâm tới việc dưỡng da, làm đẹp.
-
14 giờ trướcHLV Shin Tae-yong có linh cảm về sự may mắn trước U23 Australia khi đấu với họ tại SVĐ Venue Abdullah bin Nasser bin Khalifa, nơi ông từng dẫn Indonesia thắng Việt Nam.
-
15 giờ trướcTheo Forbes, ông Jay Y. Lee - Chủ tịch Tập đoàn Samsung lần đầu tiên trở thành người giàu nhất Hàn Quốc.
-
15 giờ trướcLê Quang Tùng (21 tuổi) là chàng trai bán cháo sườn ở Hà Nội khiến nhiều người ngưỡng mộ khi nói chuyện bằng tiếng Anh với du khách người nước ngoài gây sốt mạng xã hội.
-
16 giờ trướcMới đây, vị CEO của công ty tạm thôi chức để xử lý trách nhiệm nội bộ liên quan đến nghi vấn quấy rối nữ nhân viên trong công ty.
-
16 giờ trướcMới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.
-
18 giờ trướcHoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh.
-
19 giờ trướcNgười đàn ông này từng có mối tình đẹp với nàng tiểu thư giàu có.
-
20 giờ trướcĐại gia Nguyễn Vĩnh Thoan vừa tậu thêm chiếc Lamborghini Huracan LP6 10-4 có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng.
-
1 ngày trướcHiện tại, tài khoản TikTok nổi tiếng của "chiến thần review", "chiến thần livestream" Võ Hà Linh đang không thể tìm thấy.
-
1 ngày trướcLan Phương - con dâu tỷ phú Hoàng Kiều sở hữu vóc dáng chuẩn, vòng eo tí hon đúng chuẩn người mẫu.
-
1 ngày trướcDù bán trà đá nhưng bà Vân thừa nhận việc bán hàng chỉ để cho khuây khỏa, không phải kiếm tiền mưu sinh hay quá khổ cực.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
3 ngày trước