Tôi sợ sự im lặng khủng khiếp của vợ

Cô ấy hay cáu, ngắt lời khi nói chuyện với tôi và dường như chỉ cần tìm một cái cớ để im lặng, sự im lặng khủng khiếp.

Tôi lập gia đình đã được 7 năm, vợ chồng tôi có hai cô con gái xinh xắn. Ngày trước cuộc sống vất vả tôi mới ra trường đi làm xa, lương thấp, vợ công việc không ổn định vì bận con nhỏ. Chúng tôi rất vất vả nhưng lúc đó hai vợ chồng rất yêu nhau. Những khi về nhà chúng tôi nói với nhau đủ thứ chuyện, cười đùa cả đêm không hết chuyện để nói. Rồi thời gian cứ trôi đi, công việc của tôi tốt hơn, tuy không kiếm được nhiều tiền để mua nhà, mua xe nhưng cũng đủ để vợ con có cuộc sống thoải mái.

Nhưng cũng từ đó chúng tôi xa dần nhau, không cãi cọ, không ầm ĩ nhưng sự im lặng và tẻ nhạt trong quan hệ vợ chồng dần dần xuất hiện. Không biết có phải do cuộc sống gia đình bị áp lực (vì phải trông hai con ở nhà, sống cùng bố mẹ chồng) và đôi lúc tôi cáu ngắt do áp lực công việc nhưng cô ấy và tôi đã có một khoảng cách khá xa. Tôi đã nhận ra từ lâu nhưng không biết làm thế nào để khôi phục lại.

couple6-4493-1435892930.jpg
Ảnh minh họa.

Tôi cố gắng chiều vợ hơn, làm thêm việc nhà giúp vợ... nhưng không thay đổi được nhiều. Đã có lần tôi nghĩ rằng cô ấy ngoại tình, tôi tìm danh bạ, tìm hiểu lịch sử cuộc gọi bí mật qua mạng, theo dõi... nhưng rút cuộc không có gì cả. Vợ tôi vẫn cười nói bình thường với mọi người nhưng với tôi thì rất ít. Cô ấy hay cáu, ngắt lời khi nói chuyện với tôi và dường như chỉ cần tìm một cái cớ để im lặng, sự im lặng khủng khiếp.

Tôi sợ nó và không làm gì được, giả sử cãi vã nhau thật to rồi mấy hôm sau trở lại bình thường còn hơn như thế này. Tôi luôn chủ động giải hòa mỗi khi hai đứa có mâu thuẫn nhưng đến thời điểm này tôi thực sự không chịu được nữa. Mỗi lần vợ chồng ở bên nhau, cô ấy làm như để cho xong, không nói chuyện... và tôi như đang quan hệ với một người vô cảm, một cô búp bê chính hiệu vậy.

Tôi đang nghĩ mình cần làm một điều gì đó mạnh tay với cô ấy để giải thoát cho tôi và cũng có thể giải thoát cho cô ấy. Tôi định ly hôn với cô ấy nếu mọi chuyện cứ như thế này thêm một năm nữa. Tôi cần mọi người cho tôi lời khuyên để cứu vãn gia đình mình vì thực sự tôi còn rất yêu cô ấy. Nhiều khi tôi chỉ muốn hét vào mặt cô ấy: "Vợ ơi, em đừng im lặng nữa được không?".


TheoNgoisao

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao