Vợ ơi! Chiều chồng nốt tối nay đi, đằng nào mai cũng ly hôn rồi

“Anh bảo vợ này, đằng nào mai mình cũng ly hôn rồi, sẽ chẳng còn được là vợ chồng của nhau nữa. Hay là vợ chiều chồng nốt đêm nay nữa nhé, một đêm duy nhất thôi vợ à”.

Vợ chồng mình mới lấy nhau được hơn 2 năm. Chúng mình vẫn chưa kế hoạch nên chưa sinh con. Mới lấy nhau ai cũng tưởng là chúng mình phải yêu thương nhau lắm, nhưng mà hai vợ chồng mình cãi nhau như chó với mèo suốt. Có lẽ là do hai vợ chồng mình bằng tuổi, nên chả đứa nào chịu nhịn đứa nào khi có mâu thuẫn xảy ra. Ấy vậy mà hai năm ở với nhau, chúng mình không biết bao nhiêu lần định đưa nhau ra tòa ly hôn rồi đấy.

Cái tính trẻ con của chồng mình thì thôi rồi, rõ là mệt. Nhiều lần mình phát cáu vì chồng không biết nghĩ cho vợ chỉ lo cho bản thôi. Cộng thêm cái tính bướng bỉnh của mình không chịu nghe lời chồng, nên chuyện cãi nhau trong nhà xảy ra liên miên. Nhiều khi thấy chúng mình căng thẳng quá, bố mẹ chồng sợ phải lên chấn chỉnh lại hai đứa mới yên.

chieu-chong-not-dem-nay-mai-ly-hon-roi-blogtamsuvn

Hai vợ chồng mình cãi nhau như chó với mèo suốt (ảnh minh họa)


Như mấy lần trước viết đơn ly hôn rồi nhưng hôm sau nguôi cơn giận, chồng xin lỗi mình lại thôi. Còn này lần mình ức lắm rồi, nhất định mình phải chia tay với chồng. Mình không thể sống chung với ông chồng vô kỷ luật, hay bắt bẻ soi mói mình như thế được nữa. Sức chịu đựng của mình có hạn thôi.

Tối hôm đó, đợi ăn cơm cùng gia đình xong. Hai vợ chồng mình lên phòng, mình mở tủ ra đưa cho chồng tờ đơn ly hôn mình đã viết và ký sẵn, với lý do đơn giản là không thể chịu đựng và ở cùng chồng nữa. Ly hôn, mình quyết rồi, lần này sẽ nhất định thành công thôi. Phản ứng của chồng mình lúc đó rất bình thản khi nhìn thấy tờ đơn ly hôn. Có lẽ anh ấy quen với chuyện này rồi. Chồng mình cầm tờ đơn ly hôn, đọc qua và lại úp nó xuống mặt bàn bảo mình.

- Được rồi. Nếu em như muốn ly hôn ngày mai ngủ dậy anh sẽ ký.

- Sao lại phải đến ngày mai? – Mình ngơ ngác hỏi chồng.

- Thì đằng nào mai em mới mang đi nộp, mai ký cũng có sao đâu. Nhưng vợ này…

- Anh còn gì để nói sao? Thôi được rồi, ngày mai ly hôn anh còn gì ấm ức thì nói nốt ra đi. Lần này là em làm thật, chứ không đùa cợt như mấy lần trước đâu.

- Thì anh có bao giờ đùa em đâu. Tại em cứ ngang bướng, cố chấp đó thôi. Anh bảo vợ này, đằng nào mai mình cũng ly hôn rồi, sẽ chẳng còn được là vợ chồng của nhau nữa. Hay là vợ chiều chồng nốt đêm nay nữa nhé, một đêm duy nhất thôi. – Chồng ôm tôi sau lưng nũng nịu như đứa trẻ con. Đúng là bản chất của anh rồi, mình không còn gì lạ nữa.

- Anh tham thế. Không có chuyện đấy đâu nhé. Đừng có mà lợi dụng. Không được đâu sói à.

- Anh không biết. Đêm nay em vẫn là vợ anh, thì em vẫn thuộc quyền sở hữu của anh chứ. Anh sẽ không để em thoát khỏi anh đêm nay đâu.

chieu-chong-not-dem-nay-mai-ly-hon-roi2-blogtamsuvn

Đêm nay em vẫn là vợ anh, thì em vẫn thuộc quyền sở hữu của anh chứ. Anh sẽ không để em thoát khỏi anh đêm nay đâu (ảnh minh họa)

Nói dứt lời chồng bế luôn mình xuống giường mặc dù mình cố vùng vẫy thoát ra khỏi anh. Nhưng khi chồng đặt nụ hôn nồng ấm lên môi, mình đã hoàn toàn mất khả năng kháng cự. Cứ thế mình đáp ứng nhu cầu của chồng. Rồi cả hai vợ chồng ngủ lúc nào không hay.

Sáng dậy, mình và chồng lại vội vã chuẩn bị đồ đạc đi làm không muộn. Đến cơ quan mình sực tỉnh là để quên tờ đơn ly hôn ở nhà. Nhưng sao lúc này mình chả còn quyết tâm cao độ muốn ly hôn chồng như hôm qua nữa. Tự dưng mình thấy hối hận vì hành động ngu xuẩn trong lúc nóng giận ấy. Không biết chồng mình sáng nay dậy đã ký vào đơn chưa, nhỡ may chồng mà ký và mang nộp rồi là mình mất chồng thật ư? Không mình không muốn điều đó.

Đang mông lung lo sợ với suy nghĩ sẽ phải đối mặt với chuyện ly hôn chồng, điện thoại mình bỗng báo có tin nhắn. Mở ra là tin nhắn của chồng, anh nhắn bảo mình “Vợ yêu! Em còn muốn ly hôn anh nữa không? Anh nghĩ tác dụng của đêm hôm qua sẽ làm em đổi ý rồi chứ? Anh sẽ không cho vợ cơ hội ly hôn anh thật đâu, anh xé tờ đơn đó đi rồi. Vợ mà cứ đòi ly hôn chồng nữa là chồng lại phải lôi “chuyện ấy” ra trị vợ đó”.

Đọc tin nhắn của chồng mà mình thở phào nhẹ nhõm. May quá chồng hủy tờ đơn đó đi rồi, không thì giờ này mình đứng ngồi không yên mất. Kể ra cách chồng sử dụng đêm qua hiệu quả phết đấy chứ. Qủa là không hổ danh là chồng mình. Mình vội vàng nhắn tin trả lời trêu chọc chồng “Cảm ơn chồng yêu. Anh có muốn tối nay em mời anh bữa cơm ‘mừng’ mình sắp ly hôn nữa không”. 5 phút sau anh nhắn lại “Nếu vợ muốn ăn mừng mình sắp ly hôn, anh sẽ đưa vợ vào nhà nghỉ đó, không đùa đâu”.

Vợ chồng mình là thế đấy, giận nhau muốn ly hôn luôn cho rảnh nợ. Nhưng cơn giận đi qua chúng mình lại yêu thương và trân trọng nhau nhiều hơn.

                                                                                                                       Theo Một thế giới



Tin tức mới nhất